Vũ Bội Quang Khôi
(Ðại diện nhóm Ngày Mai)
Vào dịp Lễ Tạ Ơn vừa qua, nhóm thiện nguyện Ngày Mai đã tổ chức bữa ăn tình thương và phát túi ngủ (sleeping bag) cho người không nhà và người nghèo khó vùng Santa Ana (khu Civic Center), California, vào trưa Chủ Nhật, 22 Tháng Mười Một.

Một phụ nữ vô gia cư nhận một túi ngủ và phần ăn. (Hình: Nhóm Ngày Mai cung cấp)
Khoảng 300 người sau khi thưởng thức bữa ăn với thực đơn Mỹ-Việt, đại diện nhóm, tôi đã ngỏ lời cùng những người kém may mắn: “Các bạn thân mến, cũng tại nơi đây, cách đây vài năm tôi đã tâm sự cùng các bạn: ‘Chúng tôi cũng có một giấc mơ, một ngày gần đây, chúng ta có được một cái ‘shower house’ – một chỗ để tắm rửa, giặt giũ quần áo. Bạn có thể tạm dừng chân, uống ly cà phê, và nếu tóc dài, chúng tôi có thợ hớt tóc giúp các bạn…’’ Năm nay tôi lại mang đề tài này ra đây và hy vọng chúng ta sẽ có được những tấm lòng nhân từ có điều kiện giúp đỡ để thực hiện giấc mơ này…”
Những tràng pháo tay đã vang lên để bày tỏ sự hưởng ứng về việc này.
Sau khi nói ý nghĩa của việc làm này, tôi nói: “Tất cả chúng ta là một, không phân biệt màu da, tôn giáo, chủng tộc. Các bạn phải có một đời sống tốt đẹp hơn! Cùng nhau chúng ta có thể thay đổi thế giới này! Chúng ta có sức mạnh làm điều đó.”
Hàng loạt cánh tay giơ lên!
Năm nay, nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của giới truyền thông, nên số lượng túi ngủ đã nhận được khá nhiều.
Xin chân thành cảm tạ nhật báo Người Việt, nhật báo Việt Báo, nhật báo Viễn Ðông, Sài Gòn TV, Bolsa Radio, Saigon Radio Hải Ngoại, Little Saigon Radio, Vietnews Radio – Bùi Bích Hà, và các cơ quan truyền thông khác.
Ngoài ra, ngoài ra phải kể đến những tấm lòng vàng từ hơn 20 năm qua đã yểm trợ cho chương trình thiện nguyện này của nhóm Ngày Mai.
Năm nay với sự đóng góp của các ông bà, anh chị, cô chú… (xin quý vị lượng thứ cho xin viết tên ra dưới đây, không để danh xưng, vì số lượng người rất đông), danh sách quý vị ân nhân:
-Nhà hàng chay Âu Lạc, State Printing Tuân, Oanh, Tuyển, Trang, Hải, Ngân, Hùng, Jame, cô Viên, vợ chồng Mùi, Michel G. Lê Quang, Thanh My RoF, Kim Nguyên, chú Nhớ, Thanh Xuân, Tuyết Minh, Ngọc Ân, Julia, bé Võ, Loan Nguyễn, Family Thủy, Ðinh Hoài Trang, Thế Mỹ, Linh Nga, Huỳnh Kim Liên, Huỳnh Quốc Dũng, Huỳnh Molly, Huỳnh Jenny, Huỳnh Quốc Duẩn, Huỳnh Sally, Linh Lâm, anh chị Nam, Kiệt, nhóm Hít Thở Miles Quare Park, chú Thiện, cô Liễu, cô Khánh, cô Bé, anh Kỳ, anh Tân, cô Tư, cô Thọ, cô Dung, các cô Lan-Mỹ-Tuyết Nhung, chị Ba Thủy, Hồng, Phước, Ánh, Nha Sĩ Dư Thị Mỹ Lan, ông bà Bác Sĩ Tuấn Lê, các cô Ðiệp-Chi-Hằng-Ty-Hồng-Nga-Trâm Anh-Ðài-Tươi, chị Tư, Donna, Diana, Bùi Thuân, Diệu Liên, Cân, vợ chồng Diệu Liên, Võ Thị Thái Hằng, chị Minh, dì Lê, Family Thu, Family Annie, chị Sách, Kiều Hạnh, Lan Ðoàn, Triết Ngọc, Vui, Tế, Diệu Hạnh, Nghiêm Ngọc, Tuyết Thanh, Ðoàn Hải, Kim Dung, Phan Thị Ánh, Chương, Hanh, Liên, Phù Thị Khèn, Diệu Huê, Diệu Phúc Huyền, Bích Phượng, Kim Lan, Diệu Ðài, Khánh, Lê Thị Ngọc Anh, Ðạo Tràng Phật Tử Orange County, Quảng Mỹ, Diệu Kim, Giác Thuận, Chân Lạc Trí, Diệu Hương, Diệu Ân, Diệu Ðức, Diệu Thái, Quảng Ân, Lãng Chi, Diệu An, Diệu Ngọc, Diệu Liên, Diệu Mãn, chị Kiêm Lang, Bảy, Nguyên Hoa, Không Lộc, Tâm Tường Mẫn.
-Ông bà Bác Sĩ Mưu Ðỗ, các chị Hoa H. Ly, chi Nghiêm Ðặng, Yến-Dũng, bà Hương, Hạnh Trần, bà Hiệp, Phụng, Phan Minh Mẫn, ông Ðức, Thơm Huỳnh, các cô Hương, Lan, Lauren Phạm, Ngọc Mỹ, Tâm Hạnh, Tâm Phát, Loan Lê, anh chị Hải-Nghiêm, các cô Hạnh Trần, Ngô Hương, Mai, Phương, Diệu Hoa, Phương Mai, Lê Nguyên, Bảo, Ngữ Phương, các anh Mẫn Phan Tâm Võ, Quang Nguyễn, Bùi Tâm, Toàn Nguyễn, T.Ð. Plumbing, Hoa, Thắng, Bác Sĩ Nguyễn Quang Tiến, anh Nghĩa Tăng, bà Tâm và gia đình, anh Quí Nguyễn, Phước, Tâm, các bà Lê Thị Diệu Hoa, Hảo, anh chị Dược Sĩ Quân, Lại Quốc Nam, David, Ly, anh chị Minh-Phụng, Jenny, ông bà Bác Sĩ Nguyễn Quang Thái, chị Kim Chi, TX, và bạn hữu, Ðặng Nguyên Bảo Trâm và gia đình, ông bà Lâm Quang (Tony Lâm), Kim Thịnh Jelwery, Mười Hứa và bạn, Hương Loan Nguyễn, Tâm Nguyễn.
Chúng tôi xin thay mặt những con người kém may mắn tri ân tất cả những sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân từ 23 năm qua. Nếu không có sự đóng góp vô vị lợi và hy sinh của quý vị, chúng tôi không thể tiếp tục lâu dài trong công việc thiện nguyện này.
Mong ơn trên ban sức khỏe và sự an bình đến quý vị.

































































































































