Tiền đạo Abby Wambach chính thức treo giày

TỔNG HỢPNữ cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận cầu quốc tế từ trước đến nay, Abby Wambach, chính thức treo giày sau trận đấu giã từ sân cỏ giữa đội tuyển Hoa Kỳ thua tuyển nữ Trung Quốc 1-0 diễn ra tại New Orleans vào ngày 16 tháng 12, 2015 vừa qua.


Nữ tiền đạo Abby Wambach (phải, số 20) được trao tặng bức tranh vẽ ghi lại khoảnh khắc nữ tiền đạo này ghi bàn thắng quân bình tỷ số ở giờ đấu thêm hai hiệp phụ của trận tứ kết Women’s World Cup 2011, giữa đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Brazil. (Hình: Ussoccer.com)

Trận đấu này kết thúc chương trình Victory Tour của tuyển nữ Mỹ sau khi đoạt chức vô địch bóng tròn nữ thế giới lần thứ ba sau khi đá bại Nhật Bản 5-2 trong trận chung kết diễn ra trên sân BC Place, Vancouver, Canada ngày 5 tháng 7, 2015 vừa qua.

Sự nghiệp “quần đùi áo số” của ngôi sao nữ Hoa Kỳ và thế giới thật sự chấm dứt.

Trong trận đấu giao hữu thứ nhì giữa đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Trung Quốc tại New Orleans vào ngày Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015, như đề cập ở trên, Abby Wambach được tung ra sân ngay từ đầu với chiếc băng thủ quân và chơi suốt 72 phút trong trận đấu này mà các cô gái Mỹ để thua 0-1 trước các cô gái đến từ Trung Quốc.

Ðây là trận đánh dấu lần ra sân thứ 255 trong màu áo đội tuyển của Wambach, ghi được nhiều bàn thắng nhất so với cả nam và nữ cầu thủ Mỹ với 184 lần tung lưới đối phương qua các trận cầu quốc tế. Sau khi cùng đồng đội đoạt huy chương vàng về bóng tròn nữ tại cả hai thế vận hội 2004 và 2012, Wambach còn có thêm cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch Bóng Tròn Nữ Thế Giới – Women’s World Cup 2015 – lần thứ ba vào mùa Hè vừa qua.


(Hình: Ussoccer.com)

Vào sân với chiếc băng thủ quân, nữ tiền đạo Abby Wambach thi đấu cùng với đồng đội từ bấy lâu nay của mình là nữ tiền đạo xinh đẹp Alex Morgan. Liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ đã tuyên dương Wambach trước khi trận đấu bắt đầu, trao tặng cô bức tranh vẽ ghi lại bàn gỡ hòa nổi tiếng của cô trong giờ đấu thêm hai hiệp phụ của trận tứ kết Women’s World Cup 2011 diễn ra tại Ðức giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Brazil.

Trong trận đấu ngày Thứ Tư vừa qua, Abby Wambach có 72 phút cuối cùng bay nhảy trên sân cỏ của trận cầu quốc tế. Suốt thời gian này phần lớn các đồng đội đều chuyền mọi đường banh có thể được cho đàn chị của mình: lúc banh bổng, lúc căng ngang, lúc thọc sâu… nhưng rất tiếc Wambach không có cơ hội cho thủ môn Trung Quốc vào lưới lượm banh.

Cuối cùng, nét mệt mỏi thể hiện và huấn luyện viên Jill Ellis đưa cầu thủ trẻ Christen Press vào sân thay thế. Wambach rời khỏi sân trước sự vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, trao chiếc băng thủ quân lại cho nữ tiền vệ tấn công tài năng của Hoa Kỳ, Carli Lloyd. Sau đó, Wambach, cởi giày và ôm chia tay từng đồng đội cả trong và ngoài sân cỏ.

Sau trận đấu, trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài Fox Sport 1, Wambach cho biết: “Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi tôi thi đấu suốt 70 phút nhưng rất tiếc chúng tôi không thể ghi được bàn thắng nào. OK, quý vị muốn biết điều gì ư? Ðến lúc phải đi rồi. Những cầu thủ trẻ này có nhiều thời gian hướng tới phía trước. Tôi được may mắn là một phần của đội tuyển Mỹ trong suốt nhiều năm qua.”

Nữ tiền đạo 35 tuổi này đã tuyên bố giã từ sự nghiệp sân cỏ trong tháng 10 vừa qua, vài giờ sau khi đội tuyển Mỹ được Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama vinh danh tại Tòa Bạch Ốc. Lúc đó Wambach cho biết việc rời đội tuyển là “một quyết định dễ dàng” bởi vì theo Wambach: “Tôi rời khỏi đội tuyển và tôi đã thực hiện được mọi điều tôi từng mơ ước trước đây.” (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT