Quốc Dũng/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – “Pháp Luân Công, hay Pháp Luân Đại Pháp, là một trong 84,000 pháp môn của Phật gia, và là một môn khí công tu luyện cổ truyền về thân và tâm. Trong thời kỳ tiền sử nó đã được quảng bá rộng rãi để độ nhân, nhưng sau đó việc truyền bá suy yếu. Mãi đến năm 1992, nó bắt đầu được ông Lý Hồng Chí phổ truyền tại Trung Quốc. Đến nay Pháp Luân Công đã được phổ biến trên hơn 80 quốc gia.”
Ông Vũ Đình Đạo, một người tập luyện Pháp Luân Công từ năm 2002 tại Little Saigon, cho biết nguồn gốc của Pháp Luân Công và nói thêm về đặc điểm của nó: “Thích hợp với mọi người – cải thiện sức khỏe; thanh lọc cơ thể – giảm bớt căng thẳng; tạo hòa ái – sửa đổi tâm tính, vun bồi đạo đức, thăng tiến tâm linh, gia tăng trí tuệ… Và khi tập luyện, người tập sẽ dần bỏ được các thói quen xấu như tức giận, lo âu, thiếu kiên nhẫn, ghen tỵ.”

Sách Chuyển Pháp Luân. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Ông chia sẻ: “Điều chính yếu của Pháp Luân Công là để làm người tốt chứ không cần phải cầu xin điều gì. Cuốn sách Chuyển Pháp Luân trình bày luật của trời đất và những nguyên lý của vũ trụ mà chưa ai từng được biết. Nó giải thích rõ những bí mật của trời đất, những bí quyết cho sự tu tập, sự bí ẩn của cuộc đời, của vật chất và của vũ trụ. Nó hướng con người đến Chân, Thiện, Nhẫn.”
“Đọc sách thường xuyên, sẽ thấy da mặt hồng hào, đời sống được kéo dài, cơ thể được thanh lọc, đọc sách hết âu lo phiền muộn dẫn đến hết bệnh… Thú thật, nói ra như chuyện hoang đường, tiếu lâm, nhưng nó là sự thật. Đây là sự nhiệm màu của Phật Pháp,” ông nói thêm.
Ông kể câu chuyện mình và nói trước với tôi: “Có thể cháu không tin những gì ông già 83 tuổi này nói, nhưng Pháp Luân Công đã giúp tôi vượt qua bệnh tật, và có sức khỏe đến ngày nay. Và nhờ không bệnh tật mà tôi đã tiết kiệm rất nhiều tiền thuốc cho chính phủ, Medical cũng không phải tốn phí cho bác.”
| |
| Ông Vũ Đình Đạo cầm sách và đứng dưới hình pháp thân của ông Lý Hồng Chí. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt) |
“Tôi sinh năm 1933, định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1975, suốt mấy chục năm sống tại đây tôi không mua được bảo hiểm nhân thọ, bởi vì tôi bị đau tim nên các hãng bảo hiểm đều từ chối. Ngoài bị đau tim, tôi còn bị phong thấp, sa ruột già… Trước năm 2002, khi chưa đọc sách Chuyển Pháp Luân, hầu như tôi đi bác sĩ và uống thuốc như cơm bữa. Nhưng từ sau khi đọc sách, sức khỏe tôi khả quan hơn hẳn, có thể nói là rất tốt. Bao nhiêu bệnh tật trong người đều tiêu tan hết, tôi không phải đi gặp bác sĩ hay phải uống một viên thuốc nào nữa từ lúc đó đến bây giờ,” ông kể tiếp.
Theo ông Đạo, chính nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân mà ông có sức khỏe tốt, có đời sống hạnh phúc. “Đọc sách là chính, chỉ tròm trèm 200 trang giấy A4 cho chín bài học. Ngoài ra còn có tập khí công. Đây là các bài tập nhẹ nhàng tương tự như Thái Cực hay Yoga, và thực hành theo nguyên tắc đạo đức được tóm gọn trong ba chữ Chân, Thiện, Nhẫn,” ông cho hay.
Ông cũng giới thiệu sơ qua về các bài tập khí công. Theo đó, các bài tập Công Pháp sẽ giúp mở thông kinh mạch nhanh chóng, giảm bớt căng thẳng, an lạc nội tâm, và tăng cường sức khỏe. Những động tác đơn giản nhưng mạnh mẽ, dễ học và thích hợp cho mọi lứa tuổi và mọi giới trong xã hội. Các bài tập này không đòi hỏi thời gian nhất định, thời gian lâu dài hoặc nơi luyện tập. Thích hợp với cuộc sống bận rộn ngày nay với những bài tập rất linh động, uyển chuyển, có thể tập một mình hoặc tập chung nhóm bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.
Theo sách Chuyển Pháp Luân, “Hễ đề cập đến khí công, liền có người nói: ‘Không bệnh hỏi ai luyện khí công?’ ngụ ý rằng khí công chỉ để chữa bệnh, đấy là nhận thức rất nông cạn. Chỗ này không có trách mọi người, bởi vì có rất nhiều khí công sư toàn làm cái việc chữa bệnh khỏe người, toàn giảng về chữa bệnh khỏe người, không có ai giảng đến cao tầng cả. […]
[…] Có những điều thật sự rất cao, nói đến nghe giống mê tín; nhưng chúng tôi sẽ cố gắng dùng khoa học hiện đại để giải thích. Có những điều hễ chúng tôi đề cập đến, liền có người nói là mê tín. Tại sao? Tiêu chuẩn của họ chính là điều gì khoa học chưa nhận thức đến được, hoặc giả họ tự mình chưa tiếp xúc đến được; họ cho rằng chúng không hề tồn tại, họ cho rằng chúng đều là mê tín, đều là duy tâm. Quan niệm như thế có đúng không? Hễ gì mà khoa học chưa nhận thức đến được, cũng chưa phát triển đến bước đó, đều có thể nói là mê tín, là duy tâm?” Quyển sách sẽ giải đáp được những khúc mắc này!
Pháp Luân Công có rất nhiều người theo tập trên khắp thế giới. Riêng tại Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh tìm mọi cách kiểm soát và đàn áp pháp môn này. Lý do là vì chính quyền Cộng Sản e ngại người có uy tín, có khả năng quy tụ quần chúng, như ông Lý Hồng Chí.
Tại Little Saigon, vào mỗi sáng Chủ Nhật, từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30, ông Vũ Đình Đạo và các bạn hữu tề tựu cùng nhau, hướng dẫn luyện tập miễn phí cho mọi người tại Mile Square Park (góc Euclid St. và Warner Ave.). Liên lạc ông Vũ Đình Đạo qua số điện thoại (714) 839-8678, ông Andy Âu Dương (714) 401-7373. Tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, vào trang web: www.phapluan.org, hoặc http://vn.minghui.org.
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]





































































