Du Ca Nam California tưởng niệm Tháng Tư Đen với ‘Việt Nam Minh Châu Trời Đông’

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Du Ca Nam California vừa thực hiện đêm nhạc tưởng niệm Tháng Tư Đen tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Tư, với chủ đề “Việt Nam Minh Châu Trời Đông.”

Du Ca Nam California khai mạc chương trình với ca khúc “Việt Nam Minh Châu Trời Đông.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đã 51 năm, nhưng nhiều người Việt Nam sống ly hương vẫn không quên sự kiện đau thương này. Nhiều người vẫn tề tựu cùng nhau khi có thể để tham dự các sự kiện vào dịp Tháng Tư Đen. Vì thế, phòng sinh hoạt hôm đó không còn một chỗ trống.

Bác Sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương, trưởng Du Ca Nam California, chia sẻ: “Xin cảm ơn tất cả quý vị đến đây cùng chúng tôi với tất cả tấm lòng, vì chúng ta vẫn còn có nhau, đồng hành trên con đường quê hương Việt Nam. Phong trào Du Ca Việt Nam đã có mặt đúng 60 năm, chính thức thành lập từ năm 1966. Lúc đó ở Việt Nam đang chiến tranh, rất nhiều đau thương, cùng những nạn nhân thiên tai bão lụt. Việt Nam là một nước nghèo, tất cả những chương trình cứu trợ đều do những thiện nguyện viên cứu trợ trong công tác xã hội, trong đó có những thanh thiếu niên Việt Nam vừa có lòng với đất nước đồng bào, vừa có tinh thần văn nghệ, đã mang tiếng hát của họ đi khắp các nẻo đường đất nước để hàn gắn những vết thương.”

Bà Hoàng Vĩnh, tổng giám đốc nhật báo Người Việt, phát biểu trong đêm nhạc Du Ca tưởng niệm Tháng Tư Đen. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phong trào Du Ca ra đời từ đó, không đứng một nơi để hát mà đặt bước chân khắp nơi. Mỗi khi ra đi, các đoàn viên đều hát lên bài ca chính thức của phong trào.

Bà Hoàng Vĩnh, tổng giám đốc nhật báo Người Việt, chia sẻ: “Chúng ta mất nước, lưu vong nhưng tiếng hát Du Ca vẫn tồn tại. Cảm ơn các anh chị em, các đàn em cháu đã tiếp nối hát các bài của phong trào Du Ca thật cảm động. Tôi tin rằng khi chúng ta, con em chúng ta tiếp tục hát và sáng tác các bài hát Du Ca thì người Việt còn, dù lưu lạc nơi đâu chúng ta cũng vẫn còn. Chúng ta cất tiếng hát hôm nay để giữ lửa cho tinh thần Du Ca, chính là tinh thần Việt Nam, giúp cho đất nước Việt Nam không Cộng Sản, sẽ thay đổi để có dân chủ nhân quyền. Cầu chúc giới trẻ hãy cất cao tiếng hát Du Ca để giữ hồn đất nước.”

Nhóm Sóng Xanh trong ca khúc “Ước Mơ Việt.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình bắt đầu với các ca khúc “Việt Nam Minh Châu Trời Đông,” “Đoàn Ta Ra Đi,” và “Hát Với Tôi.”

Đặc biệt, “Việt Nam Minh Châu Trời Đông,” bài hùng ca của nhạc sĩ Hùng Lân, với tiếng hòa nhịp của Du Ca Nam California, làm cả hội trường như vang dậy sóng tràn của một Việt Nam hùng tráng, ngời sáng bốn phương.

Sau đó là “Đến Với Quê Hương Tôi,” sáng tác Bùi Công Thuấn, lời ca cùng tiếng đàn mộc mạc nhưng tràn đầy tình yêu quê hương khi một ngày thanh bình trở về trên quê hương mới.

Tiếp đến là “Con Đường Việt Nam,” sáng tác Trúc Hồ, cho thấy một Việt Nam hiền hòa thanh bình đã mất, chỉ còn là ký ức.

Nhóm Du Ca Nam California trong hai ca khúc “Đến Với Quê Hương Tôi” và “Con Đường Việt Nam.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình tiếp nối với hai tiếng hát Việt Khang và Thi Hạnh trong ca khúc “Việt Nam Đất Nước Tôi Ơi,” sáng tác Du Ca Thi Hạnh (Na Uy), cho thấy đã bao năm tại sao người Việt vẫn ra đi khỏi đất nước, chỉ để trả lời một câu hỏi “Tại sao phải ra đi để làm gì, khi đất nước đã thanh bình?”

Cô Thi Hạnh chia sẻ: “Chính tình yêu quê hương dân tộc, đất nước con người, tình đồng bào, đồng hương, tạo ra một sắc thái riêng của Du Ca. Không chỉ dành cho giới trẻ, mà cho bất cứ ai có tình yêu quê hương dân tộc, yêu đồng bào Việt Nam, đều thích hợp với nhạc Du Ca.”

Một khán giả cho biết tên là “Bà Năm Fountain Valley,” chia sẻ: “Chúng tôi đã già, rất mong các thế hệ trẻ tiếp nối dòng giống Lạc Hồng, để thế giới biết rằng sau biến cố 1975 cho đến tận bây giờ, ở một phương Đông xa xôi vẫn có dòng giống Việt ở khắp mọi nơi. Người Việt tài năng ở Hoa Kỳ và khắp thế giới vẫn góp sức để giúp phát triển khắp các lãnh vực, nơi đất nước họ đang sống.”

Thi Hạnh (trái) và Việt Khang song ca “Việt Nam Đất Nước Tôi Ơi.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong đêm nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Đen của Du Ca Nam California, còn có sự góp mặt của Nhóm Sóng Xanh, Nhóm Hướng Việt, Bảo Thy, Nga Mi, Minh Ngân, và Dương Phú Cường, qua sự điều hợp của MC Bích Trâm. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT