Barcelona nhấn chìm Arsenal; Bayern Munich lội ngược dòng ngoạn mục
TỔNG HỢP – Hai ngày Thứ Ba, 15 tháng 3 và Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016 đã diễn ra bốn trận vòng 16 UEFA Champions League để cuối cùng xác định tất cả tám đội bóng câu lạc bộ tiếp tục cuộc chơi ở vòng tứ kết.
Tuần trước đó, vào ngày 8 tháng 3, 2016, đội Wolfsburg của Ðức chính thức có mặt ở tứ kết sau khi thắng Gent của Slovenia 1-0 ngay trên sân nhà Volkswagen Arena, Wolfsburg, nâng tổng tỷ số qua hai trận đấu lên 4-2 (trận lượt đi Wolfsburg vượt qua Gent 3-2).
Trong cùng ngày Real Madrid của Tây Ban Nha dễ dàng đá bại AS Roma 2-0. Với tổng tỷ số 4-0 cho hai trận lượt đi và về, Ronaldo cùng đồng đội vào tứ kết đồng thời tiễn AS Roma rời khỏi cuộc chơi. Trận lượt về trên sân nhà Santiago Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha, 76,654 khán giả chứng kiến siêu sao Ronaldo, phút 64 và Rodriguez phút 68, tung lưới AS Roma.
Qua ngày hôm sau, 9 tháng 3, 2016, trên sân Stamford Bridge, London, hầu hết trong số 38,000 khán giả ngậm ngùi nhìn đối thủ Paris Saint-Germain (PSG), đến từ Paris, Pháp, tiếp tục vào vòng trong giải Champions League khi có chiến thắng lượt về trước đội nhà Chelsea cùng tỷ số 2-1 như lượt đi.
Rabiot của PSG mở tỷ số ở phút 16, nhưng chẳng bao lâu sau đó, phút 27 Costa của Chelsea có cơ hội quân bình tỷ số. Ðến phút 67, tiền đạo Thụy Ðiển nổi tiếng Ibrahimovic ghi bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 về cho PSG. Hơn với tổng tỷ số 4-2 (lượt đi PSG cũng thắng 2-1), PSG là đội thứ ba có mặt ở tứ kết.
Trận đấu khác cùng ngày Benfica của Bồ Ðào Nha cũng tiễn chân Zenit Saint Petersburg (Nga) về nhà làm khán giả khi đá bại đội này với tỷ số 2-1. Hơn 3-1 qua hai trận lượt đi (Benfica thắng 1-0) và về, Benfica là đội thứ tư đi tiếp cùng với Wolfsburg, Real Madrid, PSG.
Manchester City lần đầu tiên vào tứ kết
Vào ngày Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016, đội bóng duy nhất của giải Premier League Anh Quốc góp mặt ở vòng tứ kết trong khi hai đội khác là Chelsea và Arsenal đều bị loại từ vòng 16 này.

Ðội bóng Manchester City trước trận đấu vòng 16 lượt về giải UEFA Champions League với đội Dynamo Kiev diễn ra trên sân Etihad Stadium, Manchester, Anh quốc ngày 15 tháng 3, 2016. (Hình: Getty Images)
Ðây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội này, các cầu thủ áo xanh tiến sâu vào giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất Châu Âu cũng như thế giới.
Phải nói là Manchester City may mắn khi rút thăm gặp đội Dynamo Kiev của Ukraine ngang sức nếu không muốn nói là yếu hơn. Vì thế dù thi đấu trên sân khách Olympic Stadium, Kiev, ở trận lượt đi nhưng Manchester City dễ dàng có chiến thắng 3-1.
Trở lại sân nhà cho trận lượt về ngày 15 tháng 3, 2016 vừa qua, các học trò của huấn luyện viên Manuel Pellegrini chỉ cần thua với cách biệt không hơn một bàn hoặc thủ hòa là đủ cho Dynamo Kiev trở thành khán giả. Và họ đã làm được điều đó khi thủ hòa 0-0 trước Dynamo Kiev. Lẽ dĩ nhiên đây là trận đấu không có gì gọi là hấp dẫn cả.
Ðiều không may là thủ quân Vincent Kompany lại tái phát chấn thương trở lại ngay từ phút thứ 5 có thể khiến cho Manchester City mất đi cầu thủ này thời gian một tháng. Ngoài ra còn thêm đồng đội, hậu vệ trung tâm Nicolas Otamendi cũng bị chấn thương đầu gối ở phút 23.
Sau trận đấu, hậu vệ Pablo Zabaleta của Man City cho biết: “Thật sự rất hài lòng khi tạo nên lịch sử cho đội bóng chúng tôi dù chưa biết thế nào về những trận đấu sắp tới.”
Ở một trận đấu khác cùng ngày, hấp dẫn đến giây phút cuối cùng khi cả hai đội Atletico Madrid (Tây Ban Nha) và PSV Eindhoven (Hòa Lan) buộc phải giải quyết bằng những quả đá phạt đền luân lưu khi cả hai hòa nhau 0-0 trong suốt 90 phút thi đấu. Lượt đi cả hai hòa nhau 0-0 và lượt về cũng không bên nào mở tỷ số nên buộc phải giải quyết bằng hai hiệp phụ 30 phút với kết quả vẫn là 0-0.
Bước vào loạt sút phạt đền luân lưu sau khi cả hai bên cùng tung lưới đối phương 7 lần, đến lần thứ 8, Narsingh sút quả phạt trúng xà ngang dội trở ra trong khi Juanfran của Atletico tiếp tục ghi bàn, đưa đội nhà vào tứ kết 8-7.

Thủ môn Joe Hart (phải) của Manchester City cản phá banh từ cú sút của tiền vệ Dynamo Kiev (Urkaine), Yakovenko (trái) trong trận đấu vòng 16 lượt về giải UEFA Champions League giữa hai đội Manchester City và Dynamo Kiev diễn ra trên sân Eithad Stadium, Manchester, Anh quốc ngày 15 tháng 3, 2016. (Hình: Getty Images)
Cú “ngã bàn đèn” tuyệt hảo của Suarez
Trước khi bước vào trận đấu lượt về tại Camp Nou ngày Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016, mọi người đều tin rằng Arsenal khó lòng tạo kỳ tích khi phải đụng lại đội bóng của bộ ba tấn công Neymar, Suarez và Messi nguy hiểm nhất thế giới hiện nay nhất là khi ở trận lượt đi trên sân nhà Emirates Stadium, Arsenal bị lủng lưới hai bàn không gỡ.
Và đúng như mọi người dự đoán, dù các cầu thủ của huấn luyện viên Wenger thi đấu tốt ở trận đấu lượt về nhưng vẫn không sao kềm chế được bộ “tam sát” Barcelona.
Sau khi trái bóng lăn được 18 phút với đôi bên đều có cơ hội tốt để ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ, chuyện gì đến phải đến. Trong đợt phản công nhanh, Messi từ chính giữa sân thọc đường banh sâu cho Neymar thoát nhanh xuống ở cánh trái, không người kèm kẹp dễ dàng tung lưới thủ môn David Ospina của Arsenal trong tư thế đối diện.
Sau đó, cho dù cú sút từ ngay sát vùng cấm địa của Elneny, phút 51, khiến cho thủ môn Barcelona bất lực đón đỡ đành vào lưới lượm banh, quân bình tỷ số 1-1 nhưng cố gắng không ngừng của Arsenal với hy vọng có thêm được hai bàn thắng trong thời gian còn lại không hơn 40 phút quả là bất khả thi trước những đợt tấn công rất nguy hiểm của bộ ba Barca.
Không hơn 15 phút sau đó, từ đường chuyền bổng của đồng đội vào ngay trước khung thành, với vị thế không người kèm kẹp, Suarez thực hiện cú volley theo kiểu “ngã bàn đèn” đưa banh đi như chớp vào lưới trong khi thủ môn Arsenal bất động đứng nhìn.
Suarez tạo nên bàn thắng khó quên để rồi sau đó, Messi nâng tỷ số lên 3-1 khi thời gian chỉ còn hai phút là kết thúc trận đấu, nuôi tiếp hy vọng lên ngôi giải đấu lần này đồng thời tiễn Arsenal cũng vừa bị loại khỏi FA Cup và hiện trôi giạt trong cuộc đua giải Premier League, về nước làm khán giả.
Bayern Munich lội ngược dòng ngoạn mục
Bayern Munich-Juventus 4-2: Nếu nhìn vào tỷ số mà không chứng kiến những gì xảy ra trên sân cỏ, nhiều người vẫn tin rằng Bayern Munich có đẳng cấp vượt trội và dễ dàng đá bại Juventus của Italy.

Thủ môn Juventus, Buffon (giữa) dù phóng người nhưng không thể cản phá banh từ cú sút của hậu vệ Bayern Munich Coman (trái) vào lưới trong trận đấu lượt về vòng 16 UEFA Champions league giữa hai đội Bayern Munich và Juventus diễn ra trên sân Allianz Arena, Munich, Ðức ngày 16 tháng 3, 2016. (Hình: Getty Images)
Sự thật không như nghĩ, chính đội chủ nhà Bayern Munich mới là đội thực hiện cuộc “đào thoát” ngoạn mục, lội dòng nước ngược không tưởng, vượt qua nguy cơ thất bại ở phút bù giờ của hiệp nhì để rồi loại Juventus bằng hai bàn thắng trong 30 phút đấu thêm của hai hiệp phụ.
Bước vào trận đấu cuối cùng của vòng 16 Champions League trên sân nhà Allianz Arena trong ngày Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016, Bayern Munich có được nhiều lợi thế như 70,000 khán giả nhà nhiệt tình cổ vũ, có hai bàn thắng trên sân khách cho nên chỉ cần thủ hòa 0-0 hoặc 1-1 là đủ loại đối thủ Italy.
Trái ngược với niềm tin của giới ủng hộ cho rằng các cầu thủ thành phố Munich sẽ không quá khó để vượt qua Juventus để vào tứ kết, thế nhưng gần suốt 90 phút thi đấu trên sân cho thấy các cầu thủ của huấn luyện viên Pep Guardiola phải vất vả như thế nào cộng thêm may mắn giúp họ quân bình tỷ số 2-2 ở phút 90+1 của trận đấu.
Khi trái bóng lăn được 5 phút, bất ngờ trong đợt phản công nhanh, lợi dụng sự sơ hở của hàng phòng ngự và thủ môn Neuer, để cho Sami Khedira xỉa banh dài cho đồng đội Paul Pogba từ vị trí giữa sân gần sát vùng cấm địa tung ngay cú sút, qua khỏi hai hậu vệ, vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho Juventus.

Tiền vệ Joshua Kimmich của đội Bayern Munich nhảy lên người tiền vệ Hernanes của Juventus để tranh bóng trong trận đấu lượt về vòng 16 UEFA Champions league giữa hai đội Bayern Munich và Juventus diễn ra trên sân Allianz Arena, Munich, Ðức ngày 16 tháng 3, 2016. (Hình: Getty Images)
Bị thua quá sớm, Bayern Munich dâng cao đội hình hòng tìm bàn thắng quân bình tỷ số nhưng mọi cơ hội tốt đều trôi qua.
Ðến phút 28, lưới thủ môn Neuer thủng thêm lần nữa khi Morata có banh từ phần sân nhà, dẫn banh như khiêu vũ, lần lượt vượt qua sự truy cản của một số cầu thủ Bayern Munich, rồi chuyền sang cánh phải cho đồng đội Cuadrado, bình tĩnh lắc banh qua khỏi Philipp Lahm rồi tung ngay cú dứt điểm đưa banh đi sát phía trong cột dọc phải khiến thủ môn Bayern Munich bó tay, nâng tỷ số lên 2-0.
Thua hai bàn, thời gian cạn dần và nếu như các cầu thủ Juventus không bỏ lỡ vài cơ hội bằng vàng có thể gia tăng khoảng cách biệt thì có lẽ Bayern Munich sẽ lại phải chịu cảnh chia tay giải đấu ngay trên sân nhà như từng xảy ra trong quá khứ.
Tuy nhiên còn nước còn tát, với tinh thần thi đấu không mệt mỏi, Bayern Munich liên tiếp mở các cuộc tấn công, tạo sức ép lên khung thành Juventus và họ được đền đáp ở phút 73 từ cú đánh đầu của Robert Lewandowski ngay sát khung thành thu ngắn khoảng cách còn một bàn.
90 phút trôi qua, vẫn còn một bàn thua, nhưng chỉ với vài phút bù giờ còn lại, Bayern Munich đảo ngược tình thế, quân bình tỷ số 2-2 không tưởng cũng với cú đánh đầu của Muller ở phút 90+1 từ đường banh chuyền bổng vào của Coman – được tung vào sân từ băng ghế dự bị – ở cánh phải gần sát lằn vôi cuối sân.
Hòa nhau 2-2, cũng bằng nhau bàn thắng trên sân khách, cả hai phải phân định kẻ ở người đi bằng hai hiệp phụ. Với tinh thần lên cao khi thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, các cầu thủ Bayern Munich chơi như lên đồng trước đối thủ gần như mất tinh thần khi bị gỡ hòa trong thế chiến thắng trong tầm tay. Và lần lượt phút 108 và 110, Thiago, cũng được đưa vào sân thay thế đồng đội, và Coman thay nhau ghi hai bàn thắng vào lưới Juventus, đem lại chiến thắng không tưởng đưa Bayern Munich vào tứ kết còn Juventus trở thành khán giả trong sự tiếc nuối.
Như vậy cuối cùng đã có tám đội bóng câu lạc bộ góp mặt ở vòng tứ kết UEFA Champions League mùa bóng 2015-16. Cuộc rút thăm bắt cặp thi đấu vòng này diễn ra vào ngày 18 tháng 3, 2016. Và các trận lượt đi tứ kết sẽ diễn ra vào hai ngày 5 và 6 tháng 4, lượt về vào hai ngày 12 và 13 tháng 4, 2016. Tại Hoa Kỳ, hệ thống đài FOX Sports sẽ trực tiếp truyền hình các trận tứ kết này, mời quý độc giả theo dõi. (TTC)



























































































