NAIROBI, Kenya (AFP) – Chính phủ Ðài Loan hôm Thứ Ba cho hay cảnh sát Kenya đã đập tường một phòng giam và dùng hơi cay để buộc một nhóm công dân Ðài Loan thứ nhì phải lên máy bay về Trung Quốc, một ngày sau khi cáo buộc Bắc Kinh là bắt cóc tám công dân của mình.

Một dân biểu Ðài Loan đưa hình cho báo chí coi một người Ðài Loan bị nhốt ở đồn cảnh sát tại Kenya. (Hình: Sam Yeh/AFP/Getty Images)
Có 15 người Ðài Loan đã bị giữ trong một trạm cảnh sát dù rằng được tòa Kenya cho là vô tội trong một vụ lừa gạt qua Internet, theo Bộ Ngoại Giao Ðài Loan.
Ðại diện Ðài Loan ở Phi Châu được thông báo vào sáng sớm ngày Thứ Ba rằng cảnh sát Kenya đang tìm cách đưa 15 người Ðài Loan ra khỏi trạm cảnh sát và gửi họ về Trung Quốc.
“Nhân viên chúng tôi lập tức tới nhà giam để gặp các tù nhân nhưng bị cản trở mọi điều,” theo lời ông Chen Chun-shen, đặc trách khu vực Tây Á và Phi Châu tại Bộ Ngoại Giao Ðài Loan.
“Công dân chúng tôi không chịu để bị trục xuất… do đó cảnh sát phá tường phòng giam, dùng hơi cay và sau đó hơn 10 cảnh sát viên võ trang súng ống kéo vào,” theo ông Chen cho biết, khi tuyên bố với báo chí ở Ðài Bắc.
Ông cũng cho hay ba đại diện tòa đại sứ Trung Quốc ở Kenya đã hiện diện khi vụ này xảy ra.
Ðài Loan không có quan hệ ngoại giao với Kenya và tòa đại sứ gần nhất là ở Nam Phi.
Ðài Bắc trước đó cũng đã mạnh mẽ phản đối việc tám người Ðài Loan bị đưa về Trung Quốc, dù họ được tòa Kenya tha bổng tội lừa gạt trên mạng.
Bộ Ngoại Giao Ðài Loan cho hay một trong số tám người này có quốc tịch Mỹ và đòi Bắc Kinh phải sớm giao trả họ. (V.Giang)







































































