KUALA LUMPUR, Malaysia (NV) – Một trường ở Malaysia buộc phải đóng cửa vì học sinh hoảng loạn sau khi nhiều người khai trông thấy một “bóng đen” bí ẩn, theo tin báo Telegraph.

hiện, do một học sinh chụp được. (Hình: Twitter/Philip Golingai)
Cuộc hoảng loạn bắt đầu hôm Thứ Hai khi nhiều học sinh và giáo viên ở thành phố Kota Bharu kể lại rằng họ thấy một “bóng đen” trong trường.
Việc trông thấy được tiếp tục báo cáo liên tiếp trong hai ngày, với số người chứng kiến lên đến khoảng 100.
Hôm Thứ Năm tuần trước trường phải tạm đóng cửa, trong khi các chuyên gia, học giả đạo Hồi và ngay cả thầy pháp được mời đến để làm lễ cầu nguyện và “trừ tà.”
Theo báo Free Malaysia Today, mặc dù trường SMK Pengkalan Chepa 2 mở cửa trở lại hôm Chủ Nhật nhưng khắp trường vẫn còn nghe tiếng la hét sợ hãi.
Một giới chức cao cấp của nhà trường nói: “Học sinh chúng tôi bị ma ám và bị ma quỉ quấy phá. Chúng tôi không rõ vì sao chuyện này xảy ra.”
Nữ nhân viên tiếp: “Các em không biết vâng lời, đôi khi chúng quăng đồ uế tạp trên sân trường. Chắc vì thế mà xúc phạm đến các vong linh.”
Một giáo viên tên Norlailawati Ramli nói, bà nằm trong số những người bị ma ám.
Bà kể: “Khi tôi nắm tay một học sinh, tay tôi bỗng nhiên nặng khủng khiếp. Tôi phải đọc kinh cầu nguyện. Sau khi học sinh này về rồi, tôi có cảm giác như có ai đó đeo dính bên phải người tôi. Tôi thấy thoáng như có một bóng đen.”
Một giáo viên khác tên Kamariah Ibrahim cũng nói trông thấy một bóng đen.
Cô Ibrahim kể: “Nó cố chui vào người tôi nhưng khi ấy các đồng nghiệp tôi đứng vây quanh và đọc kinh Koran. Tôi thấy đầu tôi sưng phù lên, toàn thân tê cứng, nước mắt chảy ròng ròng. Tôi lặng lẽ đọc đi đọc lại kinh Ayatul Kursi và một giờ sau tôi mới thấy nhẹ hẳn.”
Nhà xã hội học Robert Bartholomew nói, trong sách giáo khoa có đề cập đến trường hợp hoảng loạn tập thể, tình trạng trong đó nhiều người trong một nhóm nhỏ gần gũi nhau và có một ảo giác chung, điều đưa đến ngất xỉu và nôn mữa tập thể.
Ông Bartholomew nói: “Người Malaysia dễ bị ảnh hưởng vì họ tin chuyện ma quỉ,” và thêm rằng việc này thường xảy ra tại các trường nội trú nữ, nơi họ phải chịu kỷ luật rất nghiêm khắc. (TP)


































































