Indiana chào mừng ‘tổng thống’ Trump?


Nguyễn Văn Khanh

Có lẽ ngay lúc này, người vui mừng nhất nước Mỹ chính là ông tỷ phú Donald Trump.

Giữa trưa ngày Thứ Hai, mùng 2 Tháng Năm 2016, những cuộc thăm dò do truyền thông Indiana thực hiện đều có kết quả giống nhau: ông đang dẫn đầu cuộc đua vòng sơ bộ của tiểu bang, số phiếu cử tri dành cho ông lên đến 49%, trong khi người về nhì là Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz chỉ được 34%, về hạng 3 – cũng là vị trí cuối bảng – vẫn là ông Thống Ðốc John Kasich với 15%. Dựa theo kết quả vừa nói, ông tỷ phú Trump hãnh diện bảo với những người ủng hộ tại Indianapolis, “Nếu ngày mai (Thứ Ba, mùng 3 Tháng Năm 2016) chúng ta thắng ở Indiana, trận chiến (của đảng Cộng Hòa) coi như kết thúc. Những người khác sẽ phải bỏ cuộc, không ai địch lại chúng ta.” Trước khi kết thúc, ông tươi cười bảo thêm “chẳng có lý do gì để chúng ta không thắng ở Indiana cả.”

Chừng 2 tiếng đồng hồ sau đó, niềm vui chính trị của ông Trump tăng gấp… triệu triệu lần. Kết quả cuộc thăm dò của Ramussen cho hay trong số 1,000 cử tri toàn quốc được hỏi, 41% nói sẽ dồn phiếu cho ông, số phiếu bà Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton nhận được chỉ có 39%. Phải nói rõ hơn: kể từ Tháng Sáu năm ngoái khi ông Trump loan báo tranh cử tổng thống đến giờ, đây là lần đầu tiên ông tỷ phú New York có số phiếu cao hơn đối thủ đang dẫn đầu cuộc đua bên đảng Dân Chủ. Tin vui này giúp ông mạnh miệng hơn, cho biết “bà Clinton không phải là người được cử tri chọn để lãnh đạo quốc gia,” đưa ra một số lý do như “chuyện bà ta dùng email cá nhân (trong thời gian làm ngoại trưởng), bỏ phiếu ủng hộ cuộc chiến Iraq, sai lầm ở Libya để khủng bố giết chết ông đại sứ Hoa Kỳ và một số nhân viên ngoại giao.” “Những điều bà ta đã làm,” ông Trump nói tiếp, “toàn là những điều sai, sai lớn lắm” (big wrong – ông gằn giọng) “chúng ta không thể để cho một người như thế lãnh đạo đất nước được,” trước khi nhắc lại “ngay từ ngày đầu, tôi đã nói sẽ đưa nước Mỹ đến chỗ vinh quang trở lại, và tôi biết những gì phải làm.”

Kể từ Thứ Ba tuần trước, sau khi thắng lớn ở 5 tiểu bang vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ, uy thế chính trị của ông Trump ngày một vững mạnh hơn trước, giúp ông “thật sự là người cử tri phải quan tâm tới, phải đặt câu hỏi vào đầu Tháng Mười Một năm nay có nên chọn ông làm tổng thống hay không,” theo nhận định của ông Stephen McCartney, từng làm việc với những ủy ban tranh cử cho các chính trị gia Cộng Hòa.

“Ông ta (Trump) xuất hiện trong chính trường qua nhiều giai đoạn khác nhau: giai đoạn đầu tiên là một ông lắm mồm nhưng có tiền, muốn mắng ai thì mắng; kế đến là giai đoạn của một ông có tiền, lắm mồm và biết cách xúi giục người khác làm loạn, bây giờ thì ông ta trở thành người sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh cử.” Ông McCartney bảo thêm “thì đó là sự thật, dù bạn muốn hay không muốn, thích hay không thích ông Trump! Từng có lúc ông ta bị mọi người đem ra làm trò đùa, bây giờ khác hẳn rồi. Tôi báo trước: coi chừng có ngày tất cả mọi người đều phải đứng dậy chào khi Tổng Thống Donald Trump xuất hiện!”

Tổng Thống Donald Trump?

“Ðiều đó có thể xảy ra” là nội dung bài viết của bình luận gia Kurt Schlichter mới đang trên tờ Townhall chuyên loan tải tin tức chính trị. Ông Schlichter đưa ra rất nhiều lý do để giải thích tại sao ông Trump có thể thắng bà Clinton: trước hết ông ta không phải tốn nhiều tiền vận động, kế đến, ông ta là nhân vật được truyền thông và cử tri Hoa Kỳ chú ý tới nhiều nhất – bằng chứng ngày nào các đài truyền hình, radio, báo chí… đều nói tới Donald Trump, hơn thế nữa, ông ta “còn biết cách khích động người nghe, khiến những điều ông ta nói ‘tưởng rằng vô lý nhưng lại hữu lý,’” được không ít cử tri đón nhận – gần như – không cần cân nhắc.

Ông Schlichter đưa thí dụ: bà Clinton được sự ủng hộ của lực lượng cử tri da màu, ông Trump chẳng ngần ngại mở cuộc tấn công ngay tại các đơn vị đầu phiếu có đông người da màu sinh sống. Mới đây khi vận động ở Detroit, ông Trump bảo “nếu bạn là người da mầu, bạn phải thấy ngay Hillary Clinton chẳng tốt gì với bạn đâu. Bạn hãy nhìn xem đảng Dân Chủ đã làm gì ở thành phố này? Bà ta ủng hộ thỏa hiệp thương mại với Trung Quốc, đó là điều thật tệ hại. Ðiều đó có giúp đem lại việc làm cho người dân Detroit hay không? Liệu để cho cả triệu người cư trú bất hợp pháp tiếp tục sống ở nước Mỹ có giúp tạo thêm việc làm cho người dân Detroit hay không? Các bạn nên tin ở tôi. Tôi có những người bạn rất thân là người da màu, tôi biết họ muốn gì và tôi biết phải làm gì cho các bạn.” Với hứa hẹn đó, đừng ngạc nhiên nếu ông Trump “lấy được lá phiếu của người da màu, tập thể chiếm 21% tổng số phiếu cử tri.”

Chưa thể biết từ giờ đến Tháng Mười Một những gì sẽ xảy ra. Nhưng có 2 điều ai ai cũng biết: thứ nhất, ông Trump sẽ thắng bầu cử sơ bộ Indiana “để trận chiến (của đảng Cộng Hòa) coi như kết thúc” như ông đã nói ở cuộc vận động tổ chức tại Indianapolis. Thứ nhì, sau chiến thắng sẽ đạt được trong ngày hôm nay, ông có quyền nghĩ đến ngày sẽ dọn nhà về Washington D.C., sẽ làm việc ở Phòng Bầu Dục chứ không ngồi ở văn phòng trong tòa cao ốc mang tên ông ở thành phố New York. Ngay chính người dân Hoa Kỳ cũng đang nghĩ như thế: vòng bầu cử sơ bộ chưa kết thúc nhưng theo CNN, 80% cử tri Hoa Kỳ tin rằng ghế tổng thống hoặc sẽ lọt vào tay ông, hoặc sẽ lọt vào tay bà Hillary Clinton.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT