WESTMINSTER (NV) – Dành chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, bà Vũ Minh Khánh, phu nhân Luật Sư Nguyễn Văn Đài, ghé tòa soạn Người Việt chiều 6 Tháng Năm, thăm hỏi bạn hữu và nhận các ấn phẩm về nhân quyền từ Luật Sư Đoàn Thanh Liêm.

Bà Vũ Minh Khánh tại Nhật Báo Người Việt chiều 6 Tháng Năm. (Hình: Đông Bàn/Người Việt)
Giữa câu chuyện về tình hình gia hạn tạm giam đối với Luật Sư Nguyễn Văn Đài, có người nhắc hôm nay ngày 6 Tháng Năm, bà Khánh buộc miệng: “Hôm nay, đúng hôm nay, sinh nhật anh Đài.”
“Happy birthday!” Các bạn hữu gởi lời chúc sinh nhật người luật sư đang bị giam cầm thông qua người vợ.
“Chắc anh ấy cũng không nhớ đâu.” Bà Khánh nói, như thể tự nói với mình.
Từ nhiều tháng nay, bà Khánh và cả luật sư đại diện đều không được tiếp xúc với ông Nguyễn Văn Đài.
Luật Sư Nguyễn Văn Đài bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt lần thứ nhất cùng Luật Sư Lê Thị Công Nhân. Ông bị Tòa Án CSVN kêu án 5 năm tù về nhiều tội, “chống phá nhà nước, bội nhọ chế độ XHCN, xuyên tạc lịch sử và tham gia nhiều lần với các tổ chức ngoài nước chống chế độ XHCN Việt Nam…”
Sau 4 năm giam giữ, Hà Nội thả ông sớm hơn một năm. Ra tù, ông tiếp tục công việc của mình, quyết không để cho Cộng Sản dập tắt tiếng nói của người dân Việt yêu nước.
Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2015, Luật Sư Nguyễn Văn Đài bị chính quyền bắt lại với tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền.”
Ngay khi tin tức được loan ra, các tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế như Human Rights Watch, Ân Xá Quốc Tế và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã lên tiếng, bày tỏ quan ngại về nhân quyền ở Việt Nam và phản đối sự bắt giữ Luật Sư Nguyễn Văn Đài.
Hiện bà Vũ Minh Khánh đang thực hiện chuyến đi đến nhiều quốc gia, vận động tự do cho chồng. (Đ.B.)





































































