Góp một bàn tay với ‘Cơm Chay Tăng Thân Xóm Dừa’


FOUNTAIN VALLEY (NV) – Một bữa cơm chay với anh chị em Tăng Thân Xóm Dừa được hàng trăm đồng hương đến tham dự tại “Woman’s Civic Club of Garden Grove” vào trưa Thứ Bảy, 7 Tháng Năm.



Đồng hương tham dự Cơm Chay với Tăng Thân Xóm Dừa.


Mục đích của bữa cơm chay này, theo ban tổ chức, là để “cùng nhau góp một bàn tay cho bé nghèo đi học.”


Bữa cơm chay không phải là một bữa ăn thịnh soạn có cao lương mỹ vị, mà chỉ là những món chay dân dã, nhưng bữa cơm chay lại là một hành động thể hiện được tấm lòng “Hiểu và Thương” mà anh chị em cũng như những người tham dự đã thấm nhuần tư tưởng Phật Giáo mà Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã diễn giải và phổ biến theo giáo lý nhà Phật.


Tiếp xúc với chúng tôi, chị Bùi Hường và anh Quy Bùi trong ban tổ chức cho biết: “Đây là lần thứ 13, Tăng Thân Xóm Dừa chúng tôi tổ chức hàng năm đã 13 năm nay. Ngay từ lần tổ chức đầu tiên đồng hương đã đến tham dự rất đông và cứ thế năm nào cũng có trên 500 người đến tham dự. Điều rất đáng lưu ý là giới trẻ cứ mỗi năm một tăng dần, không chỉ ở số lượng tham dự cơm chay mà còn là trực tiếp đến sinh hoạt với Tăng Thân Xóm Dừa nữa.”


Về sinh hoạt, theo chị Bùi Hường cho biết thì anh chị em Tăng Thân Xóm Dừa, mỗi tháng gặp nhau một hai lần tại tư gia của những anh chi em trong nhóm cung ứng.


Anh nói: “Tại những cuộc gặp gỡ này, chúng tôi cùng nhau ngồi thiền rồi tụng kinh, sau đó nghe giảng pháp do các “Giáo Thọ” là những người được thụ huấn tại các lớp dưỡng tu ở Làng Mai Lộc Uyển. Phần lớn các Giáo Thọ đã được trực tiếp nghe Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng pháp, thường xuyên dự các cuộc pháp thoại của Thiền Sư. Sau buổi giảng pháp chúng tôi cùng nhau dự một bữa ăn chay. Trong bữa ăn chay này chúng tôi cùng đàm đạo về bài pháp vừa được giáo thọ truyền đạt.”


Anh Quy Bùi cũng cho biết thêm: “Từ những điều học hỏi, nhóm Tăng Thân Xóm Dừa đã thực hiện vào đời sống. Mỗi năm chúng tôi có những buổi gây quĩ để giúp các em nghèo tại Việt Nam được đến trường và nếu có chí thì có thể theo học lên cao trên đại học để khi tốt nghiệp các em lại bắt tay vào công việc mà các em đã được hưởng. Bữa cơm chay là một trong hai hình thức gây quĩ. Một hình thức khác nữa là Đêm Nhạc Thính Phòng. Cả hai buổi gây quĩ này thu được bao nhiêu đều dồn hết vào quĩ cứu trợ và học bổng.”


Nghe đến đây chúng tôi mới nhớ ra rằng từ lúc đến bây giờ thấy rất nhiều bạn trẻ mặc những chiếc áo bà ba trắng bằng vải sồi có in hàng chữ Tăng Thân Xóm Dừa, tới tấp đi lại. Người thì đón khách, người thì dẫn giải những hoạt động của nhóm trong công tác từ thiện. Một số khá đông tất tả mang các mâm thức ăn chay đưa đến từng bàn niềm nở mời khách tham dự. Đó là những món ăn do chính tay anh chị em Tăng Thân Xóm Dừa cất công làm. Trong khi đó một Tăng Thân Xóm Dừa, cô Diệu Trang từ sân khấu trân trọng gởi lời chào đến mọi người tham dự, chúc mọi người tâm thân luôn được an lạc. Cô Diệu Trang cũng lược kể đến những hoạt động của Nhóm phát sinh từ sự Tỉnh Thức của mọi người trong nhóm Tăng Thân Xóm Dừa.



Một bạn trẻ trong Tăng Thân Xóm dừa tươi cười mang thức ăn đến từng bàn.


Hiện nay nhóm Tăng Thân Xóm Dừa đang trực tiếp tiếp tay xây dựng các ngôi trường tiểu học ở một số địa phương Nha Trang, bảo trợ các lớp mẫu giáo và khoảng 8 nhà trẻ tại Khánh Hòa Nha Trang và nhiều lớp bán trú có tên gọi là Hiểu và Thương phát sinh từ sự tỉnh thức khi thiền theo phương pháp của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Từ năm 2004 được sự hỗ trợ của đồng hương hải ngoại, nhóm Tăng Thân Xóm Dừa đã hỗ trợ cho chương trình Cấp Học Bổng cho các học sinh y khoa nghèo đang theo học tại Đại học Sài Gòn. Cũng vào thời gian này, Tăng Thân Xóm Dừa còn bảo trợ được cho Cô Nhi Viện Lục Hòa tại Lâm Đồng.


Tiếp xúc với chúng tôi bà Quyên Đỗ, thành viên sáng lập Tăng Thân Xóm Dừa cho biết: “Đây là một nhóm anh chị em thực tập theo pháp môn Thiền của Làng Mai. Mỗi tuần hay mỗi tháng, tăng thân họp nhau để thiền tập, ôn tụng ngũ giới, học kinh điển và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong sự thực tập sống tỉnh thức và an lạc. Tăng thân Xóm Dừa cho rằng làm việc từ thiện là một phương cách thể hiện lòng từ bi và là cơ hội để nhóm thực tập sự hiểu biết và tinh thần hòa hợp trong khi làm việc chung.”


Cô Nga Nguyễn, một bạn trẻ đã tham gia nhóm Tăng Thân Xóm Dừa từ 4 năm nay vui vẻ cho biết: “Cháu đến với nhóm Tăng Thân Xóm Dừa từ 4 năm nay rồi. Không chỉ có mình cháu đâu mà cả ông xã của cháu và ba sắp nhỏ nữa. Mục đích của chúng cháu là muốn học cách sống an lạc, an lạc không chỉ cho mình mà cả cho người xung quanh. Và chúng cháu thấy đã chọn đúng con đường phải đi. Chúng cháu hiện đang được sống an lạc và cũng mong mỏi mọi người như thế nhất là các trẻ em nghèo khó ở Việt Nam.”


Quí độc giả cần liên lạc với Xóm Dừa, xin gọi Dung (714) 891-8579, Thư (714) 861-4038, Nghi (714) 638-1768.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT