Lễ An Vị Phật và Phật Ðản tại chùa Bảo Ân


Văn Lan/Người Việt

 GARDEN GROVE, California (NV)Vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy, 7 Tháng Năm, đông đảo chư tôn đức tăng ni và Phật tử của nhiều chùa trong vùng Little Saigon đã đến dự Lễ An Vị Phật và Ðại Lễ Phật Ðản tại chùa Bảo Ân, Garden Grove.

Ðại diện ban tổ chức, Ðại Ðức Thích Giác Tuệ cho biết, “Với sự gia hộ của 10 phương chư Phật, được sự chứng minh của chư tôn thiện đức, tăng ni và sự tin tưởng của hàng Phật tử khắp nơi, toàn thể bổn đạo chùa Bảo Ân, Garden Grove, chúng con long trọng thích lễ khánh thành an vị phương trượng chư Phật cùng khánh đản Ðức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Phật Lịch 2560.”


Chư tôn đức đọc kinh khai mạc Ðại Lễ Phật Ðản Sanh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trước khi vào chương trình đại lễ, Thượng Tọa Thích Viên Thông, tổng thư ký Hội Ðồng Ðiều Hành Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, trụ trì chùa Từ Lâm, San Jose, thuyết pháp về cuộc đời của Ðức Phật.

“Cuộc đời của Ðức Phật Thích Ca có rất nhiều sự kiện mà chúng ta cần phải học và khảo sát, các Phật tử cần chiêm nghiệm cuộc đời của Ðức Phật để từ đó, chúng ta mang vào cuộc sống của mình trong những hành hoạt để chuyển hóa sự khổ đau, phiền muộn của mình, không những chuyển hóa sự khổ đau từ tâm của mình, mà chúng ta còn đem lại những gì tốt đẹp cho xã hội qua cuộc đời của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni,” thượng tọa nói.

Sau đó, thượng tọa kể thêm giai đoạn từ sự đản sinh cho đến khi Ðức Phật thành chánh quả và nhập niết bàn.

Thượng tọa giảng thêm, “Cuộc đời của Ðức Phật là một tấm gương đầy nguồn cảm hứng cho tinh thần, phụng sự cho tha nhân, phụng sự cho Phật pháp, phụng sự cho tất cả chúng sanh. Chúng ta nhìn thấy Ðức Phật cả suốt cuộc đời, từ khi thành Phật dưới cõi Tây đến khi nhập niết bàn suốt đoạn đường dài trên 50 năm. Không có nơi nào mà chân dung đức quảng độ không đến để truyền bá chánh pháp.”

“Cho nên mỗi năm đến ngày Ðại Lễ Phật Ðản, chúng ta tự hỏi mình, đã làm được những gì cho chính bản thân của mình trên đường tu tập, và đã làm được những gì cho xã hội, cho tha nhân, cho Phật pháp để giáo pháp của Ðức Phật được xiển dương mạnh mẽ hơn,” thượng tọa nói.

Tiếp theo là phần cung nghinh chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni quang lâm chánh điện, bao gồm Hòa Thượng Thích Chơn Trí, chánh thư ký Hội Ðồng Giáo Phẩm Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại kiêm viện chủ chùa Pháp Vân, Pomona; Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại kiêm viện chủ chùa Ðiều Ngự, Westminster; Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới kiêm viện chủ chùa Bảo Quang, Santa Ana; và Hòa Thượng Thích Viên Thành, tổng vụ trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại kiêm viện chủ chùa Diệu Pháp, San Gabriel; cùng nhiều chư tôn đức tăng ni khác.

Sau phần cầu nguyện, Ðại Ðức Thích Giác Tuệ cho biết mục đích của buổi lễ.


Ðồng hương Phật tử đến tham dự. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ðại đức nói, “Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, trong suốt chiều dài lịch sử Phật Giáo Việt Nam hơn 2,000 năm kể từ khi du nhập, ngôi chùa Phật Giáo luôn là điểm tựa tâm linh cho hàng tăng ni, Phật Tử tu học pháp môn, giải pháp giác ngộ, là nơi hướng dẫn con người, nơi nương tựa tâm linh để đoạn từ phiền não, tiêu diệt khổ đau, tăng trưởng đạo hạnh, phát triển trí tuệ, và giải thoát.”

“Hướng đến lối sống chân thiện mỹ, ngõ hầu phù hợp với nếp sống đạo đức muôn đời của dân tộc Việt Nam, dù bất cứ nơi đâu, bất kể nơi nào, giá trị đạo đức và tâm linh của người dân Việt Nam vẫn luôn được bảo tồn và phát triển. Hình bóng mái chùa và hình bóng chiếc áo vàng giải thoát biểu trưng cho đời sống tu tập của hàng tu sĩ xuất gia, luôn là đời sống hạnh thường nhật của người Phật tử,” đại đức nói thêm.

Theo đại đức, trong đời sống vật chất đầy đủ tiện nghi của Hoa Kỳ, vấn nạn xã hội đã làm đạo đức tâm linh bị khủng hoảng. Vì thế, hiện hữu của một ngôi chùa để làm điểm tựa tâm linh, và trở nên một nhu cầu nhất thiết. Hơn thế nữa, hình bòng chư tăng là tấm gương tiêu biểu tỏa sáng cho đời qua sự tri hành hòa hợp, và sự hành trì tam vô loại học, là con thuyền thanh lương kết hợp bằng giới đức và trí tuệ đưa chúng sanh đến bờ giải thoát an vui.

Ðại Ðức Thích Giác Tuệ nói tiếp, “Chùa Bảo Ân nhằm xiển dương chánh pháp và lợi lạc quần sanh, với sự động viên khích lệ và sự khuyến tấn của chư tôn thiện đức, tăng ni, cùng với sự đóng góp hằng trăm, hàng ngàn tài lực của chư thiện nam tín nữ. Ðến nay, chùa đã hoàn thành viên mãn. Hôm nay, ngày 7 Tháng Năm, 2016, ban tổ chức chúng con xin khánh thành an vị tôn tượng ngôi tam bảo điện và đồng thời cử hành Ðại Lễ Phật Ðản, Phật Lịch 2560.”

Tiếp theo, Thượng Tọa Thích Viên Chánh, trụ trì chùa Bảo Ân, đọc diễn văn khai mạc.

“Chùa Bảo Ân sẽ là một đạo tràng tu học thanh tịnh, trang nghiêm tại Orange County, để hướng dẫn quần chúng Phật tử trau dồi đời sống tâm linh, chuyển hóa phiền não khổ đau, đồng thời là nơi bảo tồn truyền thống văn hóa đặc thù của dân tộc Việt Nam, và gìn giữ những giá trị văn hóa tâm linh siêu việt của Phật Giáo Việt Nam.”

Thượng tọa nói thêm, “Chùa Bảo Ân được tạo dựng trên một cơ sở rất khiêm tốn tại nơi đông đúc người Việt đến cư ngụ. Bước đầu, chùa còn gặp quá nhiều thử thách khó khăn. Do đó, chúng con thành tâm kính xin chư tôn thiền đức từ bi gia hộ và hỗ trợ chúng con về phương viện tinh thần. Chúng con xin thành tâm kêu gọi quý đồng hương Phật tử xa gần phát tâm hộ trì tam bảo, đóng góp một bàn tay để cùng nhau xây dựng ngôi đạo tràng tu học trang nghiêm tại nơi đây.”

Sau đó, Hòa Thượng Thích Chơn Trí tuyên đọc Thông Ðiệp Phật Ðản của Ðại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Ðức Thượng Thủ Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Kế đến, Hòa Thượng Thích Viên Lý và Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đồng ban đạo từ.

Chư tôn đức tăng ni, đồng hương Phật tử cùng đảnh Lễ Hộ Niệm, và sau cùng là lễ thọ trai.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT