SÀI GÒN (NV) – Các bé trường mầm non khóc thét sau tiếng động lớn làm rung chuyển phòng học vang lên, trong khi nhiều người đã thoát chết trong gang tấc nhờ qua khỏi vài bước chân khi cần cẩu đổ sang.

Cần cẩu cả chục tấn đổ vắt ngang con hẻm. (Hình: VNExpress)
Truyền thông Việt Nam loan tin, khoảng 9 giờ 30, ngày 12 tháng 5, xe cẩu tại công trình Toplife Tower trên đường Ðiện Biên Phủ bất ngờ đổ sập, vắt ngang con hẻm, đè xuống trường mầm non phường 11, quận 10.
Nghe tiếng động lớn làm rung chuyển cả phòng học, hàng chục cháu bé khóc thét. Các cô giáo hoảng loạn dẫn học trò bỏ chạy ngược vào trong. Cũng may, lúc cần cẩu đổ và đè vào trường, học sinh vừa vào lại lớp được vài phút sau khi ra chơi.
Theo VNExpress, tại hiện trường, phần thân cần cẩu nằm trong công trình, còn phần đầu trục dài chừng 4 mét đổ đè lên tường trường mầm non, cách phòng học của các bé chỉ khoảng 20cm. Mái hiên trường sụp đổ cùng nhà dân bên cạnh, kéo theo dây cáp điện, viễn thông đứt hàng loạt.

Ðầu cần cẩu nằm đè lên góc trường học, cách phòng học của các bé chỉ khoảng 20cm. (Hình: VNExpress)
“Trước khi ngã, tôi thấy nó quay qua quay lại nhiều lần trên cao nhưng không để ý lắm cho tới khi nghe tiếng ‘rầm’ rất lớn, bụi bay mù mịt, nhiều tiếng khóc thét bên trong trường. Tôi sợ các cháu có chuyện gì nên lao qua định giúp thì thấy giáo viên dắt các bé tháo chạy ra sân,” bà Phan Thị Kim (50 tuổi), có quầy nước ngọt bị cần cẩu đè sập thất thần nói.
Nhiều nhân chứng cho biết, thời điểm cần cẩu bị sập, nhiều người vừa đi qua hẻm nên may mắn thoát nạn.
Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân. (Tr.N)





























































