California: Tiễn đưa linh cữu lính Biệt Hải tử trận Iraq


CORONADO, California (AP)
Hàng ngàn người, hôm Thứ Sáu, gồm cựu chiến binh lái xe gắn máy, trẻ em vẫy cờ và các bà mẹ đẩy xe trẻ nhỏ, đứng dọc hai bên đường để tiễn đưa linh cữu người lính Biệt Hải bị tử trận ở Iraq.

 
 Linh cữu người lính Biệt Hải Charles Keating lúc đưa vào nhà thờ để làm lễ truy điệu hôm Thứ Sáu. (Hình: AP)

Đám đông đứng yên lặng, một số lau nước mắt, khi linh cữu của anh Charles Keating IV được đưa ra khỏi một nhà thờ Công Giáo và chở ngang qua bảy khu phố đầy người đứng hai bên đường.

Linh cữu người lính kế đó được đưa qua vịnh, tiến vào thành phố San Diego, nơi anh Keating được chôn tại Nghĩa Trang Quốc Gia Fort Rosecrans.

Đơn vị Biệt Hải mời cư dân đứng bên đường để vinh danh anh Keating như các cư dân đã từng làm hồi năm 2011, dành cho hai người lính Biệt Hải tử trận ở Afghanistan.

Anh Keating hy sinh trong một cuộc chạm súng với quân khủng bố ISIS vào hôm 3 Tháng Năm, khi anh được phái đến để giải cứu các cố vấn Mỹ bị hơn 100 quân ISIS bao vây.

Sự hy sinh của anh khiến anh trở thành quân nhân thứ ba tử trận ở Iraq kể từ khi lực lượng Mỹ rút quân khỏi quốc gia này vào năm 2014.

Tại buổi lễ truy điệu với sự tham dự của hằng ngàn người tại Coronado hôm Thứ Năm, anh Keating, 31 tuổi, được truy thăng cấp bậc thượng sĩ và được truy tặng Ngôi Sao Bạc, huân chương chiến đấu cao quí thứ ba của nước Mỹ, dành cho hành động anh dũng của anh trong trận đụng độ với ISIS hồi Tháng Ba ở Iraq.

Ngoài ra, anh Keating cũng nhận được một Purple Heart and Combat Action Ribbon dành cho hành động của anh trong ngày anh tử trận.

Anh Keating có người em trai tên Billy cũng gia nhập trong đơn vị Biệt Hải.

Trước khi đi chiến đấu, anh Keating và người yêu Brooke Clark đã lặng lẽ làm lễ cưới, và cả hai dự định đãi tiệc theo truyền thống với gia đình và bạn bè vào Tháng Mười Một. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT