Ngày 17 tháng 6, 2016
TỔNG HỢP – Ngày Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016 giải Euro 2016 tiếp tục với ba trận đấu của hai bảng E và D. Vào lúc 6 giờ sáng (tất cả tính theo giờ California) trên sân Stadim Municipal, thành phố Toulouse, diễn ra trận đấu thứ ba của bảng E giữa đội tuyển Ý so tài với Thụy Ðiển.
Sau đó vào lúc 9 giờ sáng hai đội, Cộng Hòa Czech và Croatia của bảng D, đối đầu nhau trên sân Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne và trên sân Allianz Riviera, Nice, lúc 12 giờ trưa là cuộc thư hùng giữa Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ý sẽ vào vòng 16
Ý đến Pháp với tư cách đội đứng đầu bảng H của vòng loại Euro 2016 với thành tích 7 trận thắng, 3 hòa. Tuy nhiên đoàn quân Azzura đã thua một số trận quan trọng trước Bỉ, Ðức, hòa với Romania và Tây Ban Nha, đánh bại Phần Lan cũng như Scotland trước khi đến Pháp.

Các cầu thủ Ý bày tỏ niềm vui mừng sau khi đá bại Bỉ 2-0 trong trận đấu bảng E Euro 2016 giữa hai đội diễn ra trên sân Parc Olympique Lyon, Lyon ngày 13 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)
Ðiều quan trọng là trong trận ra sân đầu tiên bảng E ngày 13 tháng 6, các cầu thủ áo xanh đã thi đấu hết sức ấn tượng, với chiến thuật phòng ngự chặt chẽ, hợp lý, phản công sắc xảo nên đã có chiến thắng 2-0 trước tuyển Bỉ sở hữu nhiều ngôi sao trẻ tài năng.
Tuy không thể nói tuyển Ý là ứng viên cho chức vô địch lần này, nhưng với 3 điểm trong tay lại gặp đội tuyển Thụy Ðiển, tương đối yếu hơn dù là trên giấy tờ, các cầu thủ áo xanh vẫn nhiều hy vọng bước qua khỏi vòng bảng sau trận đấu này với hai trận thắng liên tiếp.
Trong khi đó đội tuyển xứ Bắc Âu Thụy Ðiển chỉ có 1 điểm khi thủ hòa 1-1 với Cộng Hòa Ireland.
Tại vòng loại Euro 2016, Thụy Ðiển đứng thứ ba bảng G, sau Áo và Nga, và thắng hai trận playoffs trước Ðan Mạch với tổng tỷ số 4-3 mới được đến Pháp lần này. Ðây là lần thứ 6 Thụy Ðiển có mặt tại vòng chung kết Euro.
Trước khi bước vào giải Euro 2016, Thụy Ðiển có hai trận thắng trong bốn trận giao hữu.
Trong quá khứ, có thời gian Thụy Ðiển từng làm mưa làm gió tại Châu Âu khi sở hữu nhiều tài năng thế giới. Và hiện nay, hầu như tất cả đều trông cậy ngôi sao Zlatan Ibrahimovic.
Thế nhưng một mình Ibrahimovic không thể nào gánh nổi sức nặng của cả đội với nhiều cầu thủ phần lớn chưa đạt đến đẳng cấp cao hoặc đang chơi cho các đội bóng nổi tiếng thế giới. Và qua trận hòa 1-1 trước Cộng Hòa Ireland phần nào lộ rõ điểm yếu của đội này.
Tuy vậy, với tinh thần quyết tâm vượt qua vòng bảng, nhiều khả năng ngôi sao Zlatan cùng đồng đội sẽ tạo bất ngờ trước Ý. Và một kết quả hòa cũng là thành công.
Lần sau cùng mà hai đội gặp nhau trong trận giao hữu năm 2009, Ý thắng Thụy Ðiển 1-0.
Trong bốn lần sau cùng đối đầu nhau giữa hai đội từ năm 2000, Ý thắng 3 hòa 1 trong khi Thụy Ðiển không thắng trận nào.
Croatia sẽ đi tiếp?
Hai đội tuyển Cộng Hòa Czech và Croatia bước vào trận đấu thứ hai của mình ở bảng D với hai tâm thái khác nhau: Croatia với tinh thần lên cao khi có được 3 điểm ở trận đầu tiên đá bại Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 còn Cộng Hòa Czech lại trắng tay khi để thua Tây Ban Nha 0-1.

Ðội tuyển Croatia trước trận đấu bảng D Euro 2016 với Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trên sân Parc des Princes, Paris ngày 12 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)
Cả hai sẽ ra sân Stade Geoffy-Guichard, Saint-Etienne vào lúc 9 giờ sáng (giờ Cali).
Ðối với Croatia chỉ cần thắng Czech trận này là chính thức có vé đi tiếp bất kể trận đấu còn lại của bảng D trong khi Czech cũng rất cần có 3 điểm để tiếp tục hy vọng bước vào vòng trong ít nhất với tư cách đội đứng thứ ba nằm trong danh sách bốn đội thứ ba thành tích tốt nhất.
Về thành tích đối đầu, năm 1996 Croatia hòa Czech 1-1. Nhưng trong năm 2011 cũng trong trận giao hữu Croatia thắng Czech 4-2.
Huấn luyện viên Pavel Vrba của Czech vui mừng vì không cầu thủ nào bị chấn thương và cũng không ai bị cấm thi đấu. Riêng cầu thủ Borek Dockal vẫn còn trong trạng thái theo dõi trước khi ra sân. David Lafata ở trận đầu tiên vào sân từ băng ghế dự bị có thể trận này sẽ được ra sân ngay từ đầu và hậu vệ David Limbersky hiện bị một thẻ vàng.
Czech cần có kết quả tích cực khi đối đầu với Croatia sau khi để thua 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận mở đầu đội này tại bảng B.
Về phía Croatia, huấn luyện viên Ante Cacic nói đùa là đội ông sẽ uống rượu say nếu đá bại Czech, đội tuyển mà bất cứ ai đối đầu đều phải lo lắng khi đội này có tiền đạo được mệnh danh là một “Tây Ban Nha nhỏ – Little Spain.”
Croatia có khởi đầu thuận lợi với 3 điểm trong tay trong trận ra quân đầu tiên vào ngày Chủ Nhật, 12 tháng 6, khi Luka Modric ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ.
Và nếu có thêm 3 điểm qua trận đấu ngày Thứ Sáu, 17 tháng 6, tại Saint-Etienne, Croatia sẽ chính thức bước vào vòng 16 và huấn luyện viên 62 tuổi này cùng học trò sẽ bày tiệc ăn mừng.
Ông nói với các phóng viên báo chí: “Tôi chỉ tự hỏi phải làm gì nếu chúng tôi đá bại Cộng Hòa Czech…và tôi sẽ tính – chúng tôi sẽ uống rượu cùng nhau, cả đội! Vâng, chúng tôi không cần nhiều, chỉ một hai chai bia là đủ.”
Cầu thủ Darijo Srna sẽ gia nhập trở lại với đội cho trận đấu này sau khi về nhà để dự lễ an táng thân phụ. Trong khi đó tiền đạo đội Juventus, Mario Mandzukic có thể dẫn dắt trên hàng công xuyên phá hàng phòng ngự Czech.
Cũng không cầu thủ Croatia nào bị chấn thương hay bị cấm thi đấu.
Tây Ban Nha tiếp tục chơi thăng hoa
Ðội tuyển Tây Ban Nha sẽ tiếp tục sự khởi đầu hoàn hảo để hướng tới các trận vòng 16 khi ra sân đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày Thứ Sáu, 17 tháng 6, tại Nice.

Thủ môn Tây Ban Nha David de Gea đón đỡ được quả banh sút vào của cầu thủ Czech, Roman Hubnik trong trận đấu bảng D Euro 2016 giữa hai đội Tây Ban Nha và Cộng Hòa Czech diễn ra trên sân Stadium Municipal, Toulouse, ngày 13 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)
Các cầu thủ xứ bò tót tỏ ra tự tin nhiều hơn ở trận ra quân đầu tiên so với những lần khác trong những năm qua. Gặp Cộng Hòa Czech, các cầu thủ của huấn luyện viên Vicente del Bosque gần như kiểm soát thế trận hầu hết trận đấu, với hơn 600 đường chuyền trong suốt 90 phút và rất nhiều cơ hội ghi bàn thắng nhưng rất tiếc đều không thành công ngoại trừ một lần duy nhất.
Tuy nhiên những dấu hiệu tích cực khi các học trò của Bosque liên tục thay đổi lối tấn công từ kiểu sở hữu bóng chậm đến những lần tấn công nhanh vào khung thành đối phương. Và họ đã tạo ra nhiều cơ hội tốt để ghi bàn khi cặp đôi Andres Iniesta và Gerard Pique tung ra những đường chuyền chính xác cho đồng đội.
Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, sau lần thất bại trước Croatia 1-0, nếu thua luôn trận này, hầu như đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chính thức… rời khỏ cuộc chơi khi vòng bảng kết thúc.
Biết mình biết ta, trước một Tây Ban Nha quá mạnh, quá sức tầm với, nên chắc chắn các cầu thủ Thổ sẽ thi đấu theo kiểu phòng ngự số đông rồi tìm cơ hội phản công nhanh. Nhưng xem ra, chiến thuật này cũng khó lòng bẻ gãy hàng phòng ngự Tây Ban Nha.
Thành tích đối đầu của hai đội, phía Tây Ban Nha thắng 5, thua 2, hòa 4 còn Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ thắng được Tây Ban Nha kể từ 1967.
Tuy nhiên trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ xảy ra mấy ai đoán trước được. Dù thế nào đi nữa giới cá cược chọn Tây Ban Nha là đội chiến thắng với tỷ số nào thì phải hết 90 phút thi đấu mới biết được. (TTC)




















































