Cũng theo nhà văn Diên Nghị, nếu hôm nay nhà văn Song Nhị không nói sự thật của lịch sử thì thế hệ kế tiếp sẽ đứng lên nói.
“Hôm nay anh không dám nói sự thật của lịch sử thì anh sẽ bị ám ảnh bởi những sự thật ấy, và thế hệ kế tiếp sẽ lớn lên, bắt tay cùng lịch sử để hỏi cho ra sự thật. Cho nên hôm nay, Song Nhị đã viết được khá nhiều, viết bằng tâm huyết của mình, viết bằng sự thật, viết bằng cốt cách của một người viết văn chân chính, bằng một phẩm hạnh chân chính của người cầm bút,” ông Diên Nghị nói tiếp.
Vì thế, nhà văn Diên Nghị mới khẳng định, “Anh ta viết, anh ta để lại cho mai sau, bởi vì chính anh ta là nạn nhân, chính anh ta là người trong cuộc. Cho nên tôi nghĩ rằng, hôm nay, quý vị đã đến đây để tham dự buổi ra mắt sách này, và 50 năm của Song Nhị, quý vị sẽ tiếp cận với tác phẩm để có thể cảm thông, chia sẻ và mong rằng quý vị khích lệ cho tất cả những người còn tâm hồn, tất cả những người đã vì lẽ phải, vì sự thật và dám đứng lên làm những công việc, mà có lẽ quý vị đã từng ao ước.”
Sau đó, tác giả Song Nhị thay mặt gia đình “Cội Nguồn” chân thành cảm tạ quan khách, đồng hương và bạn hữu đến tham dự.
Diễn giả Cao Ánh Nguyệt, chủ nhiệm tuần báo Phụ Nữ California, San Jose, phát biểu.
“Vào những năm đầu đời, tôi đọc được những bài thơ tình yêu đôi lứa và tình yêu quê hương rất mượt mà, bay bướm của anh Song Nhị. Sau 50 năm cầm bút và trải qua những biến cố lịch sử của dân tộc và những năm tháng tù đày, sau đó, thơ văn của anh bây giờ không còn mượt mà nữa mà mang tính chất khắc khoải, trăn trở và mãnh liệt hơn, vì đó là những dòng văn và thơ tranh đấu,” diễn giả Ánh Nguyệt nói.
Cô nói thêm, “Song Nhị tranh đấu cho quê hương dân tộc và cho những lý tưởng của mình, đó là điều mà những người cầm bút luôn nghĩ đến. Tất cả những người lính VNCH đã chiến đấu vì lý tưởng tự do giờ không còn vũ khí, nhưng bây giờ chúng ta có một vũ khí sắc bén hơn mà Song Nhị đã nói với tôi rằng, vũ khí đó chính là ngòi bút. Vì chúng ta bắn một viên đạn có thể có một người chết, hay thậm chí có nhiều người chết, nhưng chúng ta bắn ra một tác phẩm, thì chúng ta có thể giết chết cả một thế hệ.”
Sau đó, còn nhiều diễn giả lên phát biểu.
Sau cùng là lời cảm tạ của ban tổ chức.
Xen kẽ chương trình ra mắt sách có phần phụ diễn văn nghệ với những tiếng hát thân hữu của nhà văn Song Nhị từ hai miền Bắc và Nam California.






















































































