‘Sân banh’ Người Việt kết thúc 40 ngày sôi động

Tổng hợp số phiếu dự đoán của độc giả cho thấy, số phiếu nhiều thứ ba là 112 dành cho đội tuyển Ý, kế đến đứng hạng tư là 64 phiếu dành cho đội Bỉ, tiếp theo hạng năm là Tây Ban Nha với 59 phiếu… Ngược lại, có một độc giả chọn Hòa Lan là đội vô địch Euro năm nay (mặc dù đội này không tham dự giải, vì bị loại ngay từ vòng loại), hai phiếu dự đoán dành cho Thụy Điển, ba phiếu dành cho Thụy Sĩ và Hungary, năm phiếu dành cho đội Iceland…

Trong danh sách bạn đọc gửi phiếu dự đoán, độc giả Charlie Trần gửi nhiều phiếu nhất, với 83 phiếu. Phần nhiều độc giả này chọn Đức, kế đến là Ý, Pháp, Bỉ và Bồ Đào Nha. Kế đến là độc giả Nguyễn Thành Danh, với 42 phiếu, chủ yếu chọn Đức, Ý, Bỉ, Tây Ban Nha…

Trong số độc giả dự đoán đội tuyển Pháp vô địch, độc giả Dương Văn Gia, cư dân Santa Ana, gửi 21 phiếu và có số dự đoán là 146, gần với tổng số phiếu ban tổ chức nhận được là 144.

Với đội tuyển Bồ Đào Nha, độc giả Kevin Đinh gửi ba phiếu, trong đó có hai phiếu dự đoán đội này, và có số dự đoán là 42, gần với tổng số phiếu 39 dành cho đội tuyển này.

Ông Dương Văn Gia cho biết lý do chọn đội tuyển Pháp: “Từ nhỏ tôi đã thích nền văn hóa Pháp, dù tôi không học trường Pháp. Trong các trận đấu, tôi thấy đội Pháp có tinh thần đồng đội rất cao, đoàn kết. Dù gửi nhiều phiếu dự đoán cho các đội mạnh, nhưng tôi vẫn đặt kỳ vọng nhất vào đội Pháp.”

“Ở nhà tôi có TV nhưng từ ngày đầu chiếu trực tiếp đá banh tại nhật báo Người Việt thì tôi luôn có mặt ở đây không sót buổi nào. Tôi cũng được nhận quà từ dự đoán trực tiếp hằng ngày khi xem bóng đá tại đây. Đến đây, tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, bổ sung được nhiều kiến thức về bóng đá,” ông chia sẻ thêm.

Trong thời gian chờ nghỉ giải lao, ông Michael Nguyễn, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi dự đoán Pháp có thể thắng một trái vì tấn công quá trời. Xem bóng đá ở báo Người Việt sôi nổi, hào hứng lắm. Tôi phải đi sớm mới có ghế ngồi, vì biết rằng hôm nay đá trận chung kết, mọi người sẽ đến rất đông.”

Ông Ken Nguyễn, cư dân Ontario, thuộc San Bernardino County, cho hay: “Đây là lần đầu tiên tôi đến nhật báo Người Việt để xem bóng đá, do có một số người bạn mách rằng xem ở đây vui lắm. Và đúng là vui thật, không còn một chỗ trống, mọi người đứng chen chúc nhau cả. Tôi chọn Pháp, vì đội Bồ Đào Nha khó thắng do Cristiano Ronaldo bị chấn thương đã ra khỏi sân rồi.”

Kết thúc 90 phút với tỉ số 0-0 cho đôi bên là điều bất ngờ đối với các khán giả dự đoán tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. Và cũng nhờ kết quả này, đã có hai khán giả nhận được hai phần thưởng dự đoán “nóng” kết quả trận đấu.

Giải nhất được trao cho ông Tiến Anh Nguyễn, cư dân Westminster, với ba hộp cà phê “Pour Over” và sáu chai cà phê sữa đá đậm đặc của Lee’s Sandwiches và phiếu đi chợ Saigon City Marketplace trị giá $80. Giải nhì được trao cho ông Mike Nguyễn, cư dân Westminster, là hai hộp cà phê “Pour Over” cùng một ly uống cà phê của Lee’s Sandwiches và phiếu đi chợ Saigon City Marketplace trị giá $60.

Lý giải việc chọn kết quả cả hai đội vẫn huề 0-0 sau 90 phút, ông Tiến Anh Nguyễn, người đoạt giải nhất, nói: “Khi xem đội Đức tôi thấy vòng ngoài đá rất hay, nhưng vào vòng trong thì yếu. Từ đó, tôi suy đoán, cả hai đội Pháp và Bồ Đào Nha đều ngang ngửa nhau, nên tôi nghĩ 0-0 thì dễ chấp nhận hơn. Và cuối cùng đúng là như vậy.”

Những nhà bảo trợ làm nên “sân banh” Người Việt

Trong 40 ngày qua, bắt đầu từ giải Copa America khai mạc Thứ Sáu, 3 Tháng Sáu, đến Chủ Nhật, 10 Tháng Bảy, kết thúc giải Euro 2016, “sân banh” nhật báo Người Việt đã đón nhận hàng ngàn lượt khán giả đến xem cả hai giải bóng đá lớn này tại phòng sinh hoạt của báo.

Cùng với những buổi chiếu hình trực tiếp để đồng hương yêu thích môn thể thao “vua” này đến xem, nhật báo Người Việt còn phục vụ đồng hương nhiều buổi ăn trưa, cũng như liên tục có nước trà, cà phê, sữa đậu nành… cho những độc giả yêu quý của mình đến xem bóng đá.

Chia sẻ để có những bữa ăn, nước uống, quà tặng cho khán giả đến xem bóng đá, bà Hoàng Vĩnh, phụ tá tổng giám đốc kiêm giám đốc thương vụ nhật báo Người Việt, nói: “Cứ mỗi lần đến mùa đá banh là tôi bị áp lực làm sao có đủ tiền để tổ chức tới nơi tới chốn phục vụ cho đồng hương, để duy trì những sinh hoạt tốt cho cộng đồng, và cũng để làm nên tên tuổi tờ báo. Trong cả tháng qua, theo dự trù là tôi đi khắp các tiểu bang để lo các công việc của công ty, nhưng tôi phải ở nhà để lo những việc này.”

“Năm nay, sau khi dự trù các chi phí, chúng tôi cần khoảng $100,000. Chủ trương của chúng tôi dù là không đủ tiền thì vẫn phải làm, trong một mức hết sức dè sẻn. Nhưng rất may, lần này, cũng như những lần trước, chưa bao giờ chúng tôi rơi vào tình trạng đó. Những nhà bảo trợ vẫn tiếp tục yểm trợ, cũng như những người quảng cáo vẫn tiếp tục quảng cáo,” bà giám đốc thương vụ cho biết.

Phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt chật kín, nhiều người phải ra ngoài xem ở màn hình lớn bên ngoài. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)
Phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt chật kín, nhiều người phải ra ngoài xem ở màn hình lớn bên ngoài. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Và để làm tốt được những gì phục vụ cho đồng hương, nhật báo Người Việt đã nhận được sự bảo trợ thực phẩm, cũng như các giải thưởng khác của các công ty Quốc Việt Foods, công ty thực phẩm Tây Hồ và Saigon City Marketplace, Images Luxury Nail Lounge, Lee’s Sandwiches, nhà hàng Mon Cheri, VietBet, SolarTime, Solar Century USA, Đông Phương Tofu, công ty du lịch ATNT (tài trợ TV 60 inch hiệu VIZIO 4k Ultra HD), và công ty điện tử Teletron (tài trợ TV 60 inch hiệu Samsung).

Nói về lý do đồng hành với nhật báo Người Việt, bà Theresa Hương Nguyễn, phó tổng giám đốc điều hành công ty thực phẩm Quốc Việt, cho biết: “Nhiều năm qua, Quốc Việt đã bảo trợ cho các giải bóng đá tại nhật báo Người Việt với một mục đích là phục vụ cho cộng đồng. Bởi vì nhờ có cộng đồng sử dụng những sản phẩm của Quốc Việt thì chúng tôi mới có đến ngày hôm nay.”

“Đây cũng là một hình thức để chúng tôi cảm ơn lại quý khách hàng, cảm ơn lại cộng đồng đã ủng hộ sản phẩm Quốc Việt từ bấy lâu nay. Vì vậy, những chương trình nào với phục vụ cho cộng đồng thì Quốc Việt lúc nào cũng bảo trợ,” bà nhấn mạnh.

Bà chia sẻ: “Quốc Việt được gì và mất gì khi bảo trợ? Thú thật, chúng tôi chỉ có được thôi chứ không mất gì cả. Thay vì tặng quà hay bớt giá cho quý khách, thì đây cũng là một hình thức để Quốc Việt cảm ơn trực tiếp đến quý khách. Đây cũng là cơ hội để Quốc Việt giới thiệu những sản phẩm mới đến quý khách hàng trong suốt hơn một tháng vừa qua.”

“Tôi nhớ ngày khai mạc giải Euro Cup là Thứ Sáu, và là ngày đầu tiên đãi khán giả ăn trưa, thì 7 giờ sáng nhân viên chúng tôi đã bắt tay vào nấu nước lèo cho món cà ri gà, còn các loại như khoai, gà đã được chiên sơ sẵn cho ngon, ướp thấm gia vị từ tối Thứ Tư. Bởi vì nấu 400 phần ăn không phải dễ, phải để quý khách khi ăn thì thấy khoai vừa tới, gà cũng vừa tới,” bà kể.

Bà phó tổng giám đốc điều hành cho hay: “Quốc Việt vẫn hay nấu cho hội chợ ở các nhà thờ. Chúng tôi đã nấu trong 14 năm, đặc biệt nhất là hội chợ ở nhà thờ St. Barbara, Santa Ana, Quốc Việt đã nấu 1,700 tô phở bò, 1,000 tô bún bò Huế, và 800 tô phở gà, hoàn toàn rất dễ. Nhưng nấu 400 phần cà ri gà cho nhật báo Người Việt thì lại khó. Bởi vì phải nấu làm sao khoai đừng nhừ, thịt gà thấm, ngon, vừa với khoai thì rất khó.”

“Trước khi làm, chúng tôi mất một tuần sắp xếp hết để mua cái gì, mua bao nhiêu. Một ngày chuẩn bị mọi thứ, từ ướp gia vị cho gà, rồi khoai phải chiên sơ để không bị nát khi nấu chung với gà… xong xuôi thì cất vào tủ lạnh. Đến ngày đãi ăn thì nấu khoai riêng, gà riêng, sau đó trộn chung với nhau. Chúng tôi canh đúng 10 giờ 30 phút phải xong hết để dùng xe truck chở đi để kịp 11 giờ 45 phút phục vụ khán giả xem đá banh. Chúng tôi muốn món ăn vừa nấu xong vẫn còn nóng, khoai không bị nhừ, gà không bị nát ra, và nhất là món ăn vừa miệng quý khách,” bà tươi cười kể.

Ông Dũng Nguyễn, tổng giám đốc công ty thực phẩm Tây Hồ, công ty sở hữu chợ Saigon City Marketplace, tâm sự: “Chúng tôi bảo trợ vào hoạt động chung này với nhật báo Người Việt nhằm tạo một sân chơi bổ ích và lý thú cho đồng hương đam mê bóng đá. Trước nay công ty làm ăn với cộng đồng Việt Nam, đây cũng là lời cảm ơn của chúng tôi đến quý đồng hương đã ủng hộ Tây Hồ bấy lâu nay.”

“Chúng tôi mong muốn đồng hương ủng hộ công ty thực phẩm Tây Hồ và chợ Saigon City Marketplace, để công ty luôn luôn có thể đi ngược lại giúp đỡ và hỗ trợ cộng đồng Việt Nam chúng ta tại hải ngoại. Khi đi chợ Saigon City Marketplace và trước khi tính tiền, quý đồng hương nhớ nói số code. Chợ sẽ trích ra một số phần trăm để đóng góp cho những hội đoàn bất vụ lợi. Cứ ba tháng chợ lại tổng kết và trao số tiền cho các hội đoàn, nhà thờ hay chùa chiền nào có nhờ chợ bảo trợ,” ông nói.

Ông tổng giám đốc cho biết thêm: “Chợ Saigon City Marketplace lúc nào cũng bán hàng tươi với giá hạ. Chủ trương là chợ lúc nào cũng có hàng tốt, hàng tươi, hàng cao cấp để cho quý khách được hưởng dụng, và quý khách có thể đem về cất tủ lạnh trong vòng một tuần, chứ không phải chỉ một, hai ngày so với các hàng hạ giá của các nơi khác. Dù chợ bán hàng hạ giá nhưng lúc nào cũng phải là hàng số một để phục vụ cho đồng hương.”

Bốn thiện nguyện viên, từ trái, Nguyễn Quốc Hiền, Danh Công Danh, Dương Nguyễn, Hải Phạm, nhận quà của nhật báo Người Việt. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Bốn thiện nguyện viên, từ trái, Nguyễn Quốc Hiền, Danh Công Danh, Dương Nguyễn, Hải Phạm, nhận quà của nhật báo Người Việt. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Trong những lần công ty hỗ trợ thực phẩm cho đồng hương đến xem bóng đá tại “sân banh” Người Việt, ông Dũng luôn có mặt, đích thân mang thực phẩm đến, và có khi còn đứng phục vụ thức ăn cho đồng hương.

Trong ngày có trận chung kết Euro giữa Pháp và Bồ Đào Nha, ngay từ sáng sớm, ông Dũng phải chạ đôn chạy đáo đến các lò bánh mì, thúc giục người ta làm gấp, rồi mang đến nhật báo Người Việt, để phục vụ bà con.

Gặp ông ở lò bánh mì Sài Gòn, ông cho biết: “Tôi phải đi hai ba lò, và đi từ sáng sớm, mới có đủ bánh để phục vụ hàng trăm người xem trận chung kết.”

Bà Carol Kim Phạm, quản lý công ty SolarTime, nhìn nhận: “Tôi thấy công ty Người Việt có uy tín với cộng đồng Việt Nam, đã có nhiều năm tổ chức các chương trình này trong cộng đồng nên chúng tôi không ngần ngại bảo trợ cho công ty.”

Chia sẻ thêm về lợi thế khi sử dụng SolarTime, bà quản lý giới thiệu: “Quý khách sẽ tiết kiệm tối đa tiền điện, bảo vệ môi trường. SolarTime cung cấp các sản phẩm chính hiệu của Mỹ, Nhật và bảo hành 25 năm, có nhiều sản phẩm để lựa chọn. Chúng tôi lắp ráp miễn phí cho nhà ở và cơ sở thương mại với thời gian lắp đặt từ hai đến ba tuần. Khi sử dụng SolarTime, bảo đảm quý khách có được giá rẻ đặc biệt hơn các công ty khác, không tiền down, không tiền lời, được 30% tax credit của chính phủ…”

Nói về việc bảo trợ của các doanh nghiệp, bà Hoàng Vĩnh cho biết: “Tôi chưa bao giờ hỏi các nhà bảo trợ là họ nhận được gì từ báo Người Việt, nhưng năm nào chúng tôi mời thì các doanh nghiệp đều tiếp tục nhận lời. Họ rất vui để tiếp tục bảo trợ mà không thắc mắc hay đặt vấn đề gì hết.”

“Tôi nghĩ đó là câu trả lời tốt nhất mà doanh nghiệp dành cho báo Người Việt. Bởi vì mọi người đều thấy, có những ngày từ 6-7 giờ sáng đến 8-9 giờ đêm, mà nhân viên Người Việt lúc nào cũng phục vụ tận tụy cho hàng trăm quý đồng hương như ăn, uống, tiền điện, nước… trong suốt thời gian quả bóng lăn. Chính vì sự tận tụy này mà đã thu hút được nhiều khán giả và nhà bảo trợ đến với chúng tôi. Minh chứng rõ nhất là nếu những lần trước chỉ có một giải thưởng đặc biệt thì năm nay có hai giải thưởng, và có những giải thưởng hằng ngày rất có giá trị cho mọi người xem đá banh,” bà nói thêm.

Sau cùng, nhà báo Đỗ Dzũng, đại diện ban tổ chức, đã mời ông Dương Nguyễn, Hải Phạm, Danh Công Danh, Nguyễn Quốc Hiền lên sân khấu để Luật Sư Phan Huy Đạt thay mặt công ty Người Việt nói lời cảm ơn những đóng góp của bốn cá nhân. Ông Đạt đã trao cho họ mỗi người một bó hoa và một phần quà. Đây là bốn thiện nguyện viên đã giúp “sân banh” nhật báo Người Việt trong suốt 40 ngày qua để quý đồng hương có 40 ngày thật vui.

Các phần quà của thiện nguyện viên do công ty Images Luxury Nail Lounge bảo trợ. Luật Sư Phan Huy Đạt trân trọng nói: “Để đóng góp trong không khí rất vui suốt những ngày qua, bốn vị thiện nguyện viên này đã đóng góp rất nhiều cùng sự thành công của chúng tôi. Xin cảm ơn các anh rất nhiều.”

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT