‘Cha trong lòng quê hương,’ sự chuyển giao cho giới trẻ

“Nhóm chủ trương là những người lớn đã thành lập một sân chơi như thế này để cho giới trẻ chúng em tới đây có cơ hội học thêm về văn hóa Việt. Bản thân em trong những lần đầu đến xem chương trình đã nhận ra được sứ mệnh rất ý nghĩa của sinh hoạt này, nên đã tham gia gần hai năm nay,” Hằng Ni cho biết thêm.

Cô cho biết, “Sau một thời gian điều hành, nhóm chủ trương muốn giới trẻ tụi em đảm trách nhiệm vụ điều hành câu lạc bộ Sân Khấu Nhỏ này, vì có giới trẻ thì mới lôi cuốn thêm người trẻ tham gia vào.”

Ý tưởng “rút vào hậu trường, bàn giao cho thế hệ trẻ” của nhóm chủ trương quả thật đã tạo được một sinh khí mới cho câu lạc bộ. Mỗi lần đến xem, người ta lại nhận ra thêm nhiều gương mặt trẻ trung, thậm chí rất trẻ, hiện diện nơi này, bên cạnh những “cây đa cây đề” của câu lạc bộ như Nguyễn Bá Thành, Nam Trân, Kim Yến, Huệ Thy…

Người xem tỏ ra thích thú với sự xuất hiện của thế hệ tiếp nối với màn hợp ca “Cám ơn anh” của nhạc sĩ Trúc Hồ và cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, hay “Một mai giã từ vũ khí” của nhạc sĩ Nhật Ngân qua giọng hát của Hoài Nguyễn và Hugo Hiếu Nguyễn, “Nhật ký của cha” do Trung Kelvin sáng tác, trình bày qua giọng “ca sĩ nhí” Thảo Vi. Liên khúc “Tôi yêu và Cái nhà là nhà của ta” do Liên Đoàn Hướng Đạo Hướng Việt trình bày, hay hoạt cảnh “Trên đầu súng,” kịch “Hàng dừa kỷ niệm”… cũng mang đến cho khán giả những thú vị bất ngờ, bên cạnh những giọng ca đã đạt đến trình độ “chuyên nghiệp” như Nam Trân với “Mộng đẹp ngày xanh,” Kim Yến với “Người tình không chân dung,” Huệ Thy với “Làng tôi,” Ngọc Diệp và Mạnh Hùng trong liên khúc “Hòn vọng phu”…

Tuy nhiên, như Hằng Ni, một trong những MC của chương trình, tâm sự, “Chủ đề của chương trình lần này do nhóm chủ trương định sẵn rồi nên tụi em phải theo. Tuy nhiên, tụi em cũng cảm giác là chủ đề này hơi ‘nặng ký’ với các em. Nhiều khi từ ngữ hay nội dung bài hát làm cho các bạn trẻ hơi chùn bước lại chút xíu, không biết mình có hiểu hết được ý nghĩa hay không.”

Ban chấp hành mới của câu lạc bộ Sân Khấu Nhỏ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Ban chấp hành mới của câu lạc bộ Sân Khấu Nhỏ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Quả thật, không ai có thể phủ nhận chất giọng khá xuất sắc của “ca sĩ” Hugo Hiếu Nguyễn. Tuy nhiên, người nghe cũng khó có thể thấy lòng mình rung động thật sự khi một cậu bé ở tuổi 13-14 cất tiếng hát “Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn/Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi/Ngoài con tim héo em ơi” hay “Rồi anh sẽ sang thăm nhà em/Với miếng cau, với miếng trầu, ta làm lại từ đầu…”

Một giọng hát hay, một phong cách biểu diễn đẹp sẽ trở nên hoàn hảo hơn với một bài hát thích hợp cho từng lứa tuổi.

Dù vậy, bên cạnh những điều tưởng chừng như quá sức với giới trẻ, thì người xem cũng không khỏi có những niềm vui, sự xúc động khi nhìn các em nhỏ có thể nói, hát tiếng Việt một cách rành rọt, hoàn hảo, như Thảo Vi, Hugo Hiếu Nguyễn, David Phạm, các em trong Gia Đình Việt Ngữ NL, trong Liên Đoàn Hướng Đạo Hướng Việt…

Và điều đáng trân trọng với những bạn trẻ đang đảm nhiệm vai trò ban chấp hành mới của câu lạc bộ Sân Khấu Nhỏ là quyết tâm.

“Tụi em cố gắng hoàn thành chương trình để các cô chú lớn tuổi đến xem như thường lệ và cũng ngỏ lời mời các cô chú mang theo con cháu đến xem ở những chương trình sau, vì ở chương trình sau, tụi em sẽ mang làn sóng trẻ vào để câu lạc bộ có thêm những điều mới lạ,” Hằng Ni khẳng định.

Có lẽ không chỉ tôi, mà tất cả mọi người đều tin rằng, khi giới trẻ chịu dấn thân, thì bao điều mới lạ sẽ mở ra. Và chúng ta chờ đợi điều đó.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT