XUÂN LỘC (NV) – Trại giam Z30A, tọa lạc ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đưa hàng chục phạm nhân đến thị xã Long Khánh để làm nhà cho một đại tá là giám thị của trại giam này.
Dân chúng thị xã Long Khánh mách với báo giới chuyện đập vào mắt họ mỗi ngày suốt nửa tháng trời: Cứ sáng sớm, xe chuyên dùng vào việc vận chuyển tù chở khoảng 20 phạm nhân mặc đồng phục đến làm việc tại công trường xây dựng biệt thự tọa lạc trên đường Hồ Thị Hương thuộc phường Xuân Hòa và đến tối thì chở đi.
Trả lời báo giới, đại diện chính quyền phường Xuân Hòa thừa nhận công trình xây dựng biệt thự vừa kể sử dụng nhiều phạm nhân làm việc trong một thời gian dài. Việc sử dụng phạm nhân xây dựng một công trình thuần túy dân sự là “rất phản cảm” nhưng vì chủ công trình có đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết nên họ không thể ngăn cản.
Tờ Tuổi Trẻ đã điều tra và xác định biệt thự đang được xây dựng thuộc về một đại tá tên là Hồ Phi Thắng, giám thị trại giam Z30A.
Ông đại tá này phân bua rằng “anh em” thấy ông “cống hiến” đã 40 năm, nay tới lúc phải làm nhà để về hưu nên điều phạm nhân ra giúp. Ông khẳng định đó là chuyện “tình nghĩa.”
Cũng cần nói thêm rằng trong 40 năm “cống hiến,” ông đại tá vừa kể đã được cấp đất làm nhà gần khu vực trại giam Z30A. Do “không muốn vướng bận gì thêm” nên ông mới mua thêm một lô đất 200 mét vuông để làm thêm một biệt thự tại thị xã Long Khánh.
Tờ Tuổi Trẻ đem chuyện đưa phạm nhân ra khỏi trại giam để xây tư gia cho giám thị hỏi Tổng Cục Thi Hành Án Hình Sự và Hỗ Trợ Tư Pháp của Bộ Công An xem đúng sai ra sao.
Một sĩ quan là thượng cấp của đại tá Thắng bảo rằng, trong chương trình cải tạo đang áp dụng tại các trại giam có dạy nghề cho phạm nhân. Trong số các nghề được dạy, có dạy làm thợ nề.
Các trại giam có thể đưa phạm nhân đến làm việc tại một số công trình xây dựng để rèn luyện tay nghề nhưng phải tuân theo quy trình rất nghiêm ngặt: Phải lập trình kế hoạch cho các cơ quan bên trên phê duyệt. Khi phạm nhân được đưa đến làm việc tại các công trường thì phải tổ chức giám sát chặt chẽ.
Người sĩ quan vừa kể nhận định, trường hợp của Đại Tá Thắng – đưa phạm nhân ra ngoài để xây tư gia cho giám thị – là “sai nguyên tắc và phản cảm.” Nếu phạm nhân bỏ trốn hay bị tai nạn lao động thì giám thị đó “phải chịu trách nhiệm lớn.”
Tờ Tuổi Trẻ cho biết, Tổng Cục Thi Hành Án Hình Sự và Hỗ Trợ Tư Pháp đã yêu cầu trại giam Z30A ngưng ngay việc đưa phạm nhân ra ngoài xây biệt thư cho Đại Tá Thắng. Ông này được yêu cầu viết tường trình và lãnh đạo trại giam Z30A được yêu cầu phải có báo cáo chi tiết.
Với cách hành xử như trước nay của Bộ Công An Việt Nam và lối nhận định của lãnh đạo Tổng Cục Thi Hành Án Hình Sự và Hỗ Trợ Tư Pháp về vụ này, có lẽ Đại Tá Thắng sẽ bị “khiển trách,” còn lãnh đạo trại giam Z30A sẽ bị “nhắc nhở, phê bình.” (G.Đ.)















































































