Houston: Mẹ dìm nước chết hai con ruột

“Đây là điều mà người ta cứ nghĩ là chỉ thấy trên TV,” theo lời Kita Thomas-Smith, cô của hai đứa nhỏ. “Các cháu tôi chỉ là những đứa trẻ vô tội, đang lớn lên.”

Giới hữu trách được gọi tới nhà qua một người đàn ông quen với bà Thomas, theo phát ngôn viên Kese Smith của sở cảnh sát Houston.

Người này cho hay lúc lái xe ngang nhà thì thấy bà Thomas đang liệng một đống rác lớn. Ông ta khai với nhà chức trách rằng bà Thomas nói cần giúp để có thể dọn ra ngay lập tức. Khi họ đang dọn dẹp, ông hỏi về hai đứa nhỏ và bà ta “thản nhiên” trả lời rằng đã giết chúng, theo phát ngôn viên Smith.

Thoạt đầu, người này tưởng bà Smith nói giỡn. Họ tiếp tục dọn nhà thêm một chút nữa và ông ta lại hỏi về con trai và con gái của bà ta. Bà này lại có câu trả lời hệt như lần trước.

Người đàn ông này rời khỏi căn nhà, lái quanh khu xóm rồi quay trở lại. Khi nói chuyện thêm với bà Thomas, ông ta nhận thấy sự trầm trọng của sự việc, cảnh sát cho hay.

Ông thuyết phục bà Thomas lên xe đi với mình, chạy đến gần sở cảnh sát rồi chặn một xe cảnh sát để nói điều bà Thomas đã kể cho ông ta.

Cảnh sát bắt giữ bà Thomas và đến thẳng căn nhà kia, nơi họ tìm thấy thi thể của hai đứa nhỏ.

Ông chồng cũ của bà Thomas, Danny Ray Thomas, hiện đang ở tù về tội liên quan tới ma túy. Hai người làm giấy tờ li dị năm 2008 nhưng chưa hoàn tất.

Vụ này làm người ta nhớ lại một vụ án khủng khiếp tương tự, cũng ở Houston, cách đây hơn 15 năm trước, khi bà Andrea Yates dìm chết năm đứa con trong bồn tắm. Vụ đó khiến dư luận chú ý tới bệnh trầm cảm sau khi sinh đẻ và tâm thần. Bà Yates được tòa coi là vô tội vì lý do điên loạn. Bà hiện ở trong bệnh viện tâm thần tiểu bang Texas tại thành phố Kerrville. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT