Những tình khúc say đắm lòng người của Tuấn Khanh-Từ Công Phụng

 

Ðức Tuấn/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Hai suất của chương trình nhạc thính phòng “Những Tình Khúc Bất Hủ” do trung tâm Thúy Nga tổ chức vào chiều và tối Chủ Nhật vừa qua tại hí viện Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley, làm nhiều khán giả hài lòng sau khi háo hức chờ đợi bức màn nhung mở ra.

Ông Khuyến Nguyễn, đến từ San Diego, chia sẻ: “Lâu lắm rồi tôi mới được dịp ngồi thưởng thức một chương trình nhạc thính phòng ‘quá đã.’ Có điều ca sĩ trình bày ít quá, mỗi người chỉ mang đến hai ca khúc cho mỗi dòng nhạc, không đủ để thỏa mãn khán giả chúng tôi.”

Trong chương trình nhạc này, khán giả không chỉ được nghe cùng lúc những tình khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Tuấn Khanh và nhạc sĩ Từ Công Phụng qua các giọng ca nổi tiếng gồm Trần Thu Hà, Thiên Tôn, Ðình Bảo, Ngọc Hạ, Châu Ngọc Hà, Hoài Phương, Mai Thiên Vân, Như Quỳnh và Hoàng Anh Khang; mà nhạc sĩ còn gửi đến khán giả chính ca khúc của mình.

Với 21 tiết mục, phần đầu là những tình khúc của nhạc sĩ Tuấn Khanh, đó là những bài hát đã từng đi vào lòng người qua nhiều thập niên như Hoa Soan Bên Thềm Cũ, Chiều Biên Khu, Quán Nửa Khuya, Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Ði, Mùa Xuân Ðầu Tiên, Một Chiều Ðông, Nỗi Niềm, Ngại Ngùng, Dưới Giàn Hoa Cũ, Chiếc Lá Cuối Cùng, Tại Vắng Anh, Vườn Ðời, Từ Ðó Khôn Nguôi, Nhạt Nhòa.

Sau 10 phút giải lao, chương trình bước vào phần hai với những ca khúc quen thuộc, rất hay, chọn lọc của nhạc sĩ Từ Công Phụng như Bây Giờ Tháng Mấy, Mắt Lệ Cho Người, Tạ Ơn, Tình Tự Mùa Xuân, Bóng Hoàng Hôn, Mùa Thu Mây Ngàn, Lời Cuối, Mùa Xuân Trên Ðỉnh Bình Yên. Ðặc biệt, nhạc sĩ Từ Công Phụng gửi đến khán giả ca khúc “Mãi Mãi Bên Em” do chính ông sáng tác.

Chia sẻ về buổi diễn, các ca sĩ cho biết họ phải cố gắng hết khả năng để có thể mang đến khán giả sự thỏa mãn âm nhạc cho chương trình nhạc thính phòng có một không hai này.

Ca sĩ Thiên Tôn nói: “Thiên Tôn rất căng thẳng khi nhận lời mời của chú Lai (ông Tô Văn Lai, giám đốc điều hành trung tâm Thúy Nga – NV). Ðiều thứ nhất là vì đây là chương trình có chủ đề là tên của hai tác giả lớn Tuấn Khanh-Từ Công Phụng, và điều thứ hai lại đặc biệt hơn nữa vì cả hai chú đều có mặt để chứng kiến những dòng nhạc của mình.”

Mời độc giả xem thêm Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 20 tháng 9 năm 2016

Ca sĩ Trần Thu Hà cho hay áp lực mà cô phải đối diện là phải học thuộc những bài hát mới, phải cố gắng diễn đạt từng bài hát cho tới, vì ngồi phía dưới là sự chứng kiến của hai nhạc sĩ tên tuổi. Cô tâm sự: “Khán giả quá dễ thương, họ lắng nghe từng giọng hát, tiếng thở của ca sĩ trên sân khấu, và cho những tràng pháo tay nồng nhiệt để tán thưởng công lao của ca sĩ đã mang âm nhạc, khung cảnh, kỷ niệm trở về với họ.”

Không ngại ngùng, ca sĩ Như Quỳnh nhận xét: “Hai nhạc phẩm ‘Quán Nửa Khuya,’ ‘Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Ði’ mà Như Quỳnh trình bày trong chương trình đều là thể loại nhạc Bolero, mà cũng có thể là nhạc mùi hát cũng được… Tuy nhiên, do hôm nay Quỳnh bị ho, chảy mũi, sức khỏe không được tốt nên không làm tròn được nhiệm vụ được giao, không chuyển tải được thông điệp của bài hát mà tác giả muốn gửi đến khán giả. Cảm nhận của Quỳnh lúc này là thất vọng chính mình.”

Ðặc biệt, cả hai phần nhạc của nhạc sĩ Tuấn Khanh và nhạc sĩ Từ Công Phụng đều có sự góp mặt của guitarist Nguyễn Phương Thảo đệm đàn. Tiếng đàn ngọt lịm của cô làm cho biết bao khán giả say đắm, dù cô chỉ phụ họa tiếng đàn của mình cho giọng ca của các ca sĩ.

Chia sẻ về chương trình nhạc thính phòng này, nhạc sĩ Tuấn Khanh nói: “Năm nay tôi 84 tuổi rồi, bây giờ ngồi nghe lại những bài hát của mình, do các ca sĩ trẻ trình bày, thật tình tôi sung sướng quá mức, và không còn lời gì để nói…”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT