TỔNG HỢP – Chuyện khó tin tưởng chừng như không thể xảy ra lại xảy ra tại Ðức và trong một trận đấu diễn ra trên sân tồi tệ quá mức tưởng tượng đến nỗi bị lên án thành một tội phạm.
Ðiều này xảy ra tại một giải đấu hạng thấp hơn tại Ðức, quốc gia bóng tròn hàng đầu Châu Âu và nhân vật bị cảnh sát bắt giữ là thủ môn Marco Kwiotek.
Trong trận đấu mới đây, đội bóng SV Vonderort khiến cho mọi người trên sân choáng váng khi để lọt lưới đến 43 bàn trắng trước đối thủ PSV Oberhausen.
Theo tin của tờ báo Express, đội bóng SV Vonderort ngay trong hiệp đầu đã bị lủng lưới đến 35 lần – tưởng chừng như chuyện đùa – và trên sân chỉ thi đấu có 8 cầu thủ. Trong khi đó đội PSV Oberhausen quá ngỡ ngàng trước tỷ số dẫn trước như thế đến nỗi thực hiện tinh thần thể thao là rút ra khỏi sân ba cầu thủ của mình để cho bằng số cầu thủ đối thủ nhưng vẫn tiếp tục tung lưới đến con số 43.

Sau khi cứ khoảng 2 phút trung bình để lọt lưới một quả, thủ môn Marco Kwiotek dù bị cảnh cáo là trình diễn quá tệ hại ở trận đấu này.
Tuy nhiên, năm ngày sau đó, tại một cữ tập dượt, cảnh sát đến sân huấn luyện đội Vonderort tại Bottrop (cách Dortmund khoảng 30 dặm về phía Tây), tạm thời bắt giữ thủ môn Marco Kwiotek, 25 tuổi để thẩm vấn về tội tại sao để thua đến 43 bàn.
Tờ The Sun loan tin:
“Kwiotek nói với các cầu thủ khi anh bị cảnh sát dẫn độ từ sân cỏ tại sân nhà của đội bóng ở Bottrop, Ðức: ‘Họ chỉ muốn làm rõ một số điều.’ Và thủ môn này không được nhìn thấy kể từ lúc đó và cảnh sát từ chối đưa ra lới tuyên bố tại sao Kwiotek bị bắt giữ.”
Giám đốc thể thao đội bóng, ông Christian Schoer nói với Express rằng ông hy vọng có thể trận đấu sắp tới sẽ có mặt thủ môn này và hy vọng cậu ta sẽ không tiếp tục vào lưới lượm banh nhiều như trận vừa rồi. (TTC)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng thứ Năm, ngày 22 tháng 9 năm 2016



























































































