Công an liên tục đánh phóng viên tác nghiệp

HÀ NỘI (NV) – Sợ đăng tin xấu, liên tiếp chỉ trong 3 ngày, công an Việt Nam đã hành hung phóng viên các báo khi họ tác nghiệp lấy thông tin về các vụ việc liên quan đến dân sinh.

Chiều 23 tháng 9, nói với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng công an huyện Đông Anh, Hà Nội, xác nhận đang điều tra, làm rõ vụ hai cán bộ thuộc công an huyện này đuổi đánh ông Trần Quang Thế, phóng viên báo Tuổi Trẻ, khi ông này đang tác nghiệp trên cầu Nhật Tân, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh.

Theo trình báo của ông Trần Quang Thế tại công an xã Vĩnh Ngọc, khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 9, ông được tòa soạn phân công đi tác nghiệp một vụ việc ở cầu Nhật Tân. Khi đang chụp hình tại đây thì có hai ông lao đến giật máy ảnh, đánh đập ông Thế đến chảy máu miệng. Chưa dừng lại ở đó, những người này còn tiếp tục dọa đánh, nếu ông không rời khỏi hiện trường.

Theo ông Tuấn, hai người đánh ông Thế là cán bộ thuộc Đội Cảnh Sát Hình Sự, Công An huyện Đông Anh. Tuy nhiên, khi phóng viên báo Thanh Niên đề nghị cung cấp tên tuổi, chức vụ thì ông Tuấn từ chối.

Ấy vậy mà cũng trong chiều cùng ngày, ông Phạm Nam Thắng, đội trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự, Công An huyện Đông Anh đã trực tiếp đến làm việc với Văn Phòng Đại Diện Báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội, sau khi thừa nhận các thuộc cấp “không đúng mực” với phóng viên ở hiện trường, thì lại ngỏ lời xin “đừng đăng thông tin vụ việc.”

Nhiều công an và dân quân vây chặt ông Hải (áo đen) để giật các phương tiện làm việc. (Hình: Thanh Niên)
Nhiều công an và dân quân vây chặt ông Hải (áo đen) để giật các phương tiện làm việc. (Hình: Thanh Niên)

Trước đó, sáng 21 tháng 9, ông Đỗ Thanh Hải, phóng viên báo điện tử VTC News, cùng một số phóng viên báo đài đến xã Cư Kpô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk để theo dõi, đưa tin về việc chính quyền địa phương cưỡng chế lấy mặt bằng xây dựng nhà văn hóa thôn Nam Tân.

Khi ông Hải gặp ông Nguyễn Viết Mùi, phó chủ tịch xã Cư Kpô để xin phép tác nghiệp thì ông Mùi liền dùng loa cầm tay, lớn tiếng gọi công an xã đến kiểm tra, thu máy ảnh của ông Hải. Ngay sau đó, gần 10 công an và dân quân xã rượt đuổi, ghì cổ đánh xô ông Hải ra ngoài, áp sát giằng giật máy ảnh, máy laptop mà ông này đang đeo trước ngực.

Chiều cùng ngày, ủy ban xã Cư Kpô đã tổ chức xin lỗi ông Hải. Nhưng đến tối, ông Hải phải nhập viện do thấy choáng, đau phần mềm vùng ngực và bụng. Hiện, bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ đã làm các xét nghiệm cận lâm sàng và tiếp tục theo dõi, điều trị. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Học sinh mỗi ngày bơi 2 lượt qua sông đến trường trong mùa lũ tại Việt Nam

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT