Gia đình quân nhân tử trận bị la ó trên chuyến bay đi nhận xác con

STOCKTON, California (NV) – Cha một quân nhân tử trận hồi tuần qua ở Afghanistan, cảm thấy thất vọng và tổn thương, sau khi một số hành khách trên máy bay la ó ông và người nhà ông, lúc họ đang trên đường đi nhận xác con.

Theo tường thuật của Tribune News Service, ông Stewart Perry, cựu binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến và cũng là cư dân của Stockton, nói rằng sự kiện khiến ông cảm thấy mình bị xúc phạm.

Trung Sĩ John Perry, con trai của ông, là một trong hai người tử nạn trong vụ nổ tại một căn cứ không quân của Mỹ ở Afghanistan vào hôm 12 Tháng Mười Một.

Anh được vinh danh tại buổi lễ truy điệu ở Lodi hôm Thứ Năm và sẽ được an táng tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington.

Trung Sĩ John Perry, 30 tuổi, và binh nhì Tyler R Iubelt, thuộc Tamaroa, Illinois, hy sinh trong cuộc tấn công xe bom tự sát tại căn cứ Bagram Airfield vào lúc 5 giờ rưỡi sáng.

Bộ Quốc Phòng tuần này nói, vụ nổ cũng cướp mất mạng sống của hai công dân Mỹ làm việc theo hợp đồng tại căn cứ.

Ngoài ra, còn có 16 binh sĩ Mỹ khác và một quân nhân Ba Lan thuộc khối NATO bị thương.

Là người đam mê chạy bộ, Trung Sĩ Perry dự tính tham dự cuộc đua việt dã 5,000 mét, tổ chức tại căn cứ ở vùng Đông Bắc Afghanistan để gây quỹ cho cựu chiến binh bị thương tật.

Ông Stewart Perry cho biết, ông và vợ ông hôm Thứ Hai cùng con gái đáp chuyến bay của hãng American Airlines từ Sacramento đến Philadelphia, giữa chặng đó họ phải đổi máy bay tại Phoenix.

Từ Philadelphia, họ đi đến căn cứ không quân Dover ở Delaware để nhận xác con trai.

Vì lý do không được rõ, theo lời ông Perry, chuyến bay đến Phoenix bị trễ mất 45 phút, khiến phi hành đoàn sợ gia đình ông sẽ lỡ mất chuyến kế tiếp.

Vì thế khi máy bay đáp xuống Phoenix, phi công loan báo hành khách ngồi yên để một “gia đình quân nhân đặc biệt” có thể rời khỏi máy bay trước.

Thế là nhiều hành khách ngồi hạng nhất bắt đầu la ó và than phiền.

Có người nói: “Chuyện này quá vô lý, chả lẽ tôi mua vé hạng nhất mà phải chờ xuống sau sao?”

Gia đình ông Perry sang được chuyến bay kế tiếp và phi công cho máy bay chờ ở cổng thêm 40 phút để bảo đảm là họ vào kịp chuyến.

Ông Perry nói: “Thái độ của những người ngồi ở toa hạng nhất thật quá kinh khủng. Quí vị có thể thấy ngay phi hành đoàn bày tỏ công khai nỗi thất vọng.”

Theo ông Perry, ông chỉ nghĩ đến hành động anh hùng của con trai ông, người chồng và cũng là người cha của hai đứa con còn nhỏ tuổi.

Ông Perry nói: “Hành động của con trai tôi đã cứu được mạng sống của nhiều người. Tôi nghe kể lại rằng con trai tôi đã hy sinh để che chở cho một nữ quân nhân.” (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT