Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn chết

ANKARA (AP) – Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrei Karkov, bị bắn chết hôm Thứ Hai khi vừa đọc bài diễn từ khai mạc cuôc triển lãm ảnh nghệ thuật do Nga bảo trợ tổ chức tại thủ đô Ankara.

Hung thủ mặc đồ bộ có thắt cà-vạt, kêu lớn “Allahu Akbar” (Thượng Đế vĩ đại) trước khi nổ súng. Hắn cũng hô bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: “Đừng quên Aleppo! Đừng quên Syria!”

Một phóng viên nhiếp ảnh AP có mặt tại chỗ nói rằng hung thủ mang súng ngắn nổ ít nhất 8 phát, và cũng bắn nát một số bức ảnh triển lãm. Những người có mặt trong buổi triển lãm kinh hoảng bỏ chạy tìm chỗ trốn, có ba người bị thương chưa rõ tình trạng.

Đài truyền hình địa phương NTV cho biết hung thủ sau đó đã bị cảnh sát bắn chết.

Nữ phát ngôn viên bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận là đại sứ Karkov bị một kẻ khủng bố bắn thiệt mạng, và Nga đã liên hệ với nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ để tìm hiểu về vụ này.

Đại sứ Andrei Karlov, 62 tuổi, làm việc trong ngành ngoại giao từ 1976. Ông là đại sứ ở Bắc Hàn từ 2001 đến 2006 và đại sứ ở Thổ Nhĩ Kỳ từ 2013.

Mời độc giả xem video Khủng bố bằng xe tải ở Berlin: Ít nhất 9 người chết, 50 người bị thương

Thị trưởng Ankara, ông Melih Gokcek, nói với các phóng viên rằng vụ tấn công “tàn ác” vừa xảy ra nhắm phá hoại quan hệ tốt đẹp mới được hồi phục giữa hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Phát ngôn viên John Kirby bộ ngoại giao Mỹ cho biết đã được tin về vụ ám sát, tuyên bố: “Chúng tôi lên án hành động bạo lực dù với bất cứ lý do gì, và cầu nguyện cho cố đại sứ và gia đình ông”. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT