AN GIANG, Việt Nam (NV) – Không bắt được người bán số đề, lực lượng công an đã cự cãi với dân, rồi huy động gần cả chục người mặc quân phục vây bắt và đánh năm người, làm hai người phải nhập viện cấp cứu, báo Tuổi Trẻ hôm Thứ Bảy kể câu chuyện như vậy về sự ngang ngược, lạm quyền của công an ở tỉnh An Giang.
Nguồn tin kể rằng khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 2 Tháng Giêng, có ba người xông vào nhà bà Nguyễn Thị Sáu (55 tuổi) ở ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, An Giang.
Lúc này, anh Lê Minh Hoàng (35 tuổi, con bà Sáu, có nhà sát vách) bước qua và xảy ra cãi vã với ba người này. Sau đó, anh Hoàng dùng xe ba bánh trẻ con đuổi nhóm này đi. Khoảng 30 phút sau, công an xã Định Mỹ huy động gần 10 người mặc quân phục bao vây nhà bà Sáu và anh Hoàng với lý do anh chống người thi hành công vụ.
Theo bà Sáu kể lại với tờ Tuổi Trẻ, sau khi bao vây nhà, có người dùng súng điện bắn chỉ thiên. Khi anh Hoàng vừa bước ra thì hai công an xã lao vào quật ngã anh, còng hai tay ra phía sau, lôi ra giữa đường phía trước nhà và đánh đập. Lúc này, anh Lê Minh Trung (30 tuổi, con trai bà Sáu) vừa tắm xong bước ra cũng bị công an xã dùng dùi cui, ba trắc đánh ngã rồi còng tay, đưa ra cặp mé lộ như anh Hoàng.
“Tôi hỏi: Con tôi bị tội gì mà mấy chú đánh đập như vậy, nhưng không ai trả lời. Lát sau, ông Trần Minh Thái, phó công an xã, chĩa súng điện vào tôi nói: Bà la nữa tôi bắt bà luôn về tội chống người thi hành công vụ,” bà Sáu kể với tờ báo.
Theo nguồn tin, nhóm công an này còn bắt thêm ba người mà không rõ lý do là anh Lê Hữu Nghị (28 tuổi), anh Nguyễn Văn Khang, và anh Lê Hữu Tân (đều 23 tuổi). Đến khoảng 9 giờ tối, họ mới được thả về.
Theo giấy ra viện của bệnh viện Chợ Rẫy thì anh Hoàng bị “chấn thương đầu và chấn thương phần mềm cổ.” Hiện tại, anh Hoàng mới được chuyển qua khoa chấn thương chỉnh hình, còn anh Trung đang nằm ở bệnh viện An Giang.
Trao đổi với báo Tuổi Trẻ chiều 7 Tháng Giêng, trưởng công an huyện Thoại Sơn cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, công an huyện cử cán bộ điều tra toàn bộ, lấy lời khai các bên và nhân chứng, xác định trong vụ này công an xã sai.
Hai anh Lê Minh Hoàng và Lê Minh Trung còn tương đối may mắn chưa chết trong bàn tay của công an CSVN. Chỉ trong tuần lễ đầu năm 2017, đã có hai nạn nhân chết khi bị công an bắt tạm giam.
Anh Phạm Đặng Toàn (29 tuổi, ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) bị một toán công an đánh chết khi nhóm công an huyện Tuy Phước đi bắt sòng bầu cua ở khu vực chợ Định Thiện (xã Phước Quang).
Với rất nhiều đấu tích bị đánh đến chết trên thân thể như “cơ quan não và phổi đều bị phù; vùng trán trái có vết xây xát, vùng gò má có một vết xây xát…” nhưng pháp y của công an nói rằng anh Phạm Đặng Toàn chết vì “chạy quá sức.”
Ngày 4 Tháng Giêng, anh Phạm Minh Thể, 21 tuổi, chết tại nhà tạm giam của công an thành phố Phan Thiết “có nhiều vết thương và vết bầm tím trên mặt, đầu và cơ thể,” nhưng công an địa phương nói là do bạn tù đánh. (TN)

















































































