Bỏ tù oan ông Nguyễn Thanh Chấn, hai cán bộ chỉ bị án treo

BẮC GIANG (NV) – Đại diện Viện Kiểm Sát tỉnh Bắc Giang “đề nghị chuyển tội danh” và “xử án treo” cho Đặng Thế Vinh và Trần Nhật Luật, hai giới chức kiểm sát và công an đã làm oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn.

Trong phiên xử ngày 19 Tháng Giêng 2017, Đặng Thế Vinh (nguyên trưởng phòng 10, Viện Kiểm Sát), Trần Nhật Luật (nguyên phó trưởng công an huyện Việt Yên) đã được cơ quan nói trên đề nghị như vậy, theo tinh thần “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện” dù họ đã hợp tác ma mãnh với nhau dẫn đến bản án tù chung thân oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn vì bị vu cho tội danh giết người.

Giữa Tháng Tám 2003, một phụ nữ tên Nguyễn Thị Hoan bị giết hại tại nhà riêng ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Người hàng xóm Nguyễn Thanh Chấn bị xác định là thủ phạm và bị kết án tù chung thân. Trong tất cả các phiên xử, ông đều kêu oan và tố cáo đã phải nhận tội để còn sống mà kêu oan, nếu không đã bị tra tấn đến chết.

Với áp lực của dư luận, cuối năm 2013, ông đã được trả tự do và tòa án của chế độ chỉ bồi thường tượng trưng cho ông có 7.2 tỉ đồng. Ông chỉ được nhìn nhận là bị tù oan sau một diễn biến bất ngờ. Hung thủ giết bà Nguyễn Thị Hoan là Lý Nguyễn Chung sau một thời gian trốn tránh đã thú nhận tôi, vào giữa năm 2015 đã bị kết án 12 năm tù về tội giết người và cướp tài sản.

Ông Nguyễn Thanh Chấn đã làm đơn tố cáo bị nhóm cán bộ điều tra ép cung, dùng nhục hình dẫn đến oan sai cho ông, Cơ quan điều tra Viện Kiểm Sát Tối Cao của chế độ đã mở cuộc điều tra, khởi tố các ông Luật, Vinh, Chiêm.

Vì bị tra tấn khó toàn mạng sống, ông Chấn phải “vẽ bừa” con dao gây án, vẽ đi vẽ lại để đúng ý của ông Luật. Theo lời ông Chấn kể lại và được tường thuật trên báo chí trong nước, ông bị “triệu tập” ngày 23 Tháng Chín 2003 thì đến ngày 28 Tháng Chín 2003, ông phải viết đơn tự thú, thừa nhận giết chết bà Hoan. Ông Chấn được các công an cho học, thực hành động tác giết người để khi thực nghiệm hiện trường “diễn” tới diễn lui cho đến thành thục.

Trong hồ sơ biên bản khám nghiệm nơi xảy ra vụ giết người, công an địa phương thu được dấu vết bàn chân dính máu nghi do hung thủ để lại. Tuy nhiên 16 vết bàn chân được giám định (trong đó có ông Chấn) lại không trùng với chứng cứ thu tại hiện trường. Mặc dù vậy, ông điều tra viên Trần Nhật Luật không báo cáo kết quả giám định cho thủ trưởng điều tra mà đo kích thước bàn chân của ông Chấn, lập biên bản đưa vào hồ sơ làm thay đổi bản chất vụ án.

Tòa án phúc thẩm sử dụng tài liệu này để nhận định mẫu bàn chân của ông Chấn gần giống với bàn chân tại hiện trường, làm chứng cứ kết tội. Theo VNExpress thuật lại, khi hồ sơ được hoàn tất để chuyển tới tòa án, kiểm sát viên Đặng Thế Vinh bị cáo buộc tự ý rút 2 biên bản hỏi cung ngày 2 và  Tháng Hai 2004 có nội dung phản ánh ông Chấn kêu oan và tố cáo bị bức cung nhục hình.

Qua nhiều phiên tòa, ông Chấn liên tục kêu oan song không được xem xét, phải mang án tù chung thân và ngồi tù 10 năm sau mới được minh oan. Trừ công an viên Nguyễn Hữu Tân đã chết, còn một số người nữa cũng tham gia tra tấn ép cung ông Chấn lại không thấy nêu tên và đưa ra tòa.

Dân Sài Gòn cay mắt vì sương mù ô nhiễm

Theo luật hình sự CSVN, Khoản 3, tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” quy định: Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. Khoản 2, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nêu:. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

Nay thì “Viện Kiểm Sát” chỉ đề nghị “án treo” với hai ông Vinh và Luật. Ông Nguyễn Thanh Chấn là một trong số những người may mắn còn mạng sống để kêu oan. Hàng trăm người đã bị công an tra tấn ép cung chết chỉ sau một vài giờ hay một vài ngày trong những năm qua. Dù vậy, đại đa số các nạn nhân đều bị vu cho là “tự tử,” “sốc ma túy,” hay “có tiền sử bệnh tim”… dù trên thân thể của họ đầy những dấu tích bầm tím, gãy xương sườn, vỡ sọ, máu chảy ra từ tai, mũi, mồm, dập gan, vỡ thận, dập phổi… (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT