MANILA, Philippines (NV) – Một chỉ huy cao cấp hàng đầu của một nhóm phiến quân Hồi Giáo Philippines, bị Mỹ đưa vào danh sách các tay khủng bố nguy hiểm nhất, vừa bị thương nặng trong các cuộc tấn công của quân chính phủ, theo nguồn tin từ Bộ Trưởng Quốc Phòng Philippines hôm Thứ Bảy.
Bản tin của hãng thông tấn AFP nói rằng ông Isnilon Hapilon, bị truy tố ở Washington vì liên hệ đến cuộc bắt cóc ba công dân Mỹ ở Philippines vào năm 2001, và bị chính phủ Mỹ trao giải $5 triệu cho ai cung cấp tin tức đưa đến việc bắt giữ.
Ông Hapilon, 50 tuổi, là một chỉ huy cao cấp hàng đầu của nhóm Abu Sayyaf, thường xuyên có các cuộc bắt cóc con tin đòi tiền chuộc ở vùng Nam Philippines, và các phân tích gia an ninh nói rằng ISIS công nhận ông là người chỉ huy khu vực Đông Nam Á cho họ.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Philippines, ông Delfin Lorenzana, cho hay ông Hapilon “bị thương trầm trọng” trong các cuộc không kích hôm Thứ Tư tại thành phố vùng núi Butig, nằm cách Manila chừng 800 cây số về phía Nam.
“Đến ngày Thứ Sáu, ông Hapilon vẫn được bốn đàn em mang đi bằng cáng về hướng Đông Bắc của Butig,” ông Lorenzana cho AFP hay.
Ông Lorenzana nói thêm rằng có bốn người đi cùng với ông Hapilon cũng bị giết, kể cả một người gốc Indonesia và quân đội đang tiếp tục truy đuổi họ bằng trọng pháo và phi cơ.
Ông Hapilon liên hệ đến vụ bắt cóc ba công dân Mỹ từ một nơi nghỉ mát trên đảo Palawan ở vùng Tây Philippines vào năm 2001.
Một người sau đó bị chặt đầu, một người bị thiệt mạng vì đạn lạc trong cuộc giao tranh với quân chính phủ trong cuộc hành quân giải cứu năm 2002, và người thứ ba được cứu thoát. (V.Giang)




















































































