Gia Ðình Nghệ Sĩ Tâm Linh giúp nghệ sĩ không bị bệnh ‘ngôi sao’

Vũ Ðình Trọng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trong lễ rước Thần Tài vào mùng Bốn Tết Ðinh Dậu, tức ngày 31 Tháng Giêng, Gia Ðình Nghệ Sĩ Tâm Linh vừa có dịp gặp nhau không chỉ nhằm xin tài lộc, mà chính là cầu chúc cho nhau một năm mới an lành, hạnh phúc trong tình yêu thương, tại nhà hàng Moonlight, Westminster.

Ý nghĩa Thần Tài không chỉ là một ông thần trong dân gian, mà còn là những nguồn “năng lượng vũ trụ,” như lời ông Võ Lâm Thành, một cột trụ của anh chị em nghệ sĩ trong Gia Ðình Nghệ Sĩ Tâm Linh, cho biết. “Năng lượng” đó, hay vị Thần Tài đó là người mang lộc đến cho mình. Như thế Thần Tài có thể là cha mẹ, anh chị em, bạn bè,…

Qua hơn tám năm sinh hoạt, từ những thành viên ban đầu gồm ông bà Võ Lâm Thành-Ngọc Lan, cùng các ca nghệ sĩ Bằng Kiều, Trizzi Phương Trinh (hội trưởng), Ngọc Anh (hội phó), Nguyễn Hồng Nhung (tổng thư ký), Khánh Hoàng, Mai Vy, Thúy Nga, Hà Kiều Anh, Mỹ Linh… nay con số thành viên gia đình lớn đã lên đến hơn 100 người.

Ca sĩ Ngọc Anh chia sẻ: “Người chưa biết sẽ hiểu sai hai chữ ‘tâm linh.’ Vào sinh hoạt rồi mới hiểu, ý nghĩa ‘tâm linh’ ở đây thật đơn giản: Học tâm linh chính là học tu sửa tâm tánh, chứ không phải học để trở thành ông thần, bà thánh.”

“Khi sinh hoạt với hội, tôi có thay đổi rất nhiều. Tôi kiểm soát bản thân tốt hơn, thấu hiểu hơn cuộc đời, nhận ra cái sai của mình nhanh hơn. Trước khi sinh hoạt, tôi khó nhìn thấy cái sai của mình, thậm chí không muốn nhìn nhận là mình sai. Giờ thì tôi nhận ra cái sai của mình nhanh hơn để sửa đổi,” cô cho biết.

Từ trái: Diễn viên điện ảnh Ðức Tiến, ca sĩ Trizzi Phương Trinh, ca sĩ Ngọc Anh, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, ông bà Ngọc Lan-Võ Lâm Thành. (Hình: Vũ Ðình Trọng/Người Việt)
Từ trái: Diễn viên điện ảnh Ðức Tiến, ca sĩ Trizzi Phương Trinh, ca sĩ Ngọc Anh, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, ông bà Ngọc Lan-Võ Lâm Thành. (Hình: Vũ Ðình Trọng/Người Việt)

Theo nhìn nhận của Ngọc Anh, khi người nghệ sĩ từ ánh hào quang của sân khấu bước xuống đời thường, thường sống “lơ lửng trên mây” nếu không biết tu tâm dưỡng tánh. Vì vậy, Gia Ðình Nghệ Sĩ Tâm Linh là nơi đưa họ về với thực tại, giúp họ sống chan hòa, không bị bệnh “ngôi sao” xâm chiếm tâm hồn.

Ca sĩ Hoàng Anh Khang (Top 3 V-Star 2014) cho hay: “Trước khi vào hội, đầu óc tôi lúc nào cũng bay bay, vì âm nhạc nhiều khi làm cho mình xa rời cuộc sống quá. Vào hội, tôi học được cái gì là thật, cái gì là tưởng tượng. Ðiều đó giúp tôi cân bằng tinh thần, trí được mở ra, biết con đường nào là đúng.”

Hoa Khôi Liên Trường năm 2012 Hằng Ni có suy nghĩ “trẻ con” hơn: “Càng học tôi thấy mình còn rất tệ, vì khi ra đường mình vẫn còn phán xét người khác. Hoặc có ai làm tôi giận, tôi la người ta, tôi bực người ta, trong lòng tôi chửi người ta. Nhưng giờ thì tôi không như vậy nữa, mà suy nghĩ tại sao người ta làm như vậy, chắc là tôi có làm điều gì đó không tốt chăng. Vì vậy tôi biết thông cảm hơn.”

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tâm sự: “Chúng tôi đến với nhau tám năm qua bằng tình yêu thương. Khi một người nghệ sĩ bị ánh hào quang làm mất đi bản chất thật của mình, thì khi vào Gia Ðình Nghệ Sĩ Tâm Linh được học về lễ nghĩa, đạo giáo gia đình (không phân biệt tôn giáo) biết hiếu đạo với cha mẹ, thì sẽ đối tốt với bạn đồng nghiệp và người chung quanh.”

“Có những người làm việc trong hậu trường, họ không được tung hô như chúng tôi, nhưng thành quả họ đạt được một cách thầm lặng thì họ cũng không khác gì mình. Mặc dù có người xem tôi là ngôi sao nhưng tôi nghĩ mình chỉ là người bình thường đang phục vụ cho nghệ thuật và đời sống tinh thần của khán thính giả,” cô nói.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung (trái) và nghệ sĩ chèo Thu Nga. (Hình: Vũ Ðình Trọng/Người Việt)
Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung (trái) và nghệ sĩ chèo Thu Nga. (Hình: Vũ Ðình Trọng/Người Việt)

Nghệ sĩ chèo Thu Nga cho biết: “Chúng ta nên hiểu rộng hơn tính ‘nghệ sĩ’ của Gia Ðình Nghệ Sĩ Tâm Linh, vì ở đây còn có nhiều thành viên làm những công việc giúp cho nghệ sĩ tỏa sáng như trang điểm, làm tóc, thiết kế… Với tôi, họ cùng là nghệ sĩ.”

“Tâm linh gia tiên là chúng tôi đặt chữ hiếu lên hàng đầu, nên các thành viên phải nhớ đến quê hương, gia tộc. Sang bên này rồi thì không phải ai cũng có đầy đủ gia đình, nên chúng tôi mới gọi là Gia Ðình Nghệ Sĩ Tâm Linh. Bởi vì có già, có trẻ, có trên có dưới để các em thương yêu nhau hơn, đoàn kết hơn,” người nghệ sĩ chèo được các thành viên trẻ gọi là “bà nội, bà ngoại” chia sẻ.

“Những người nào khó khăn, chúng tôi giúp bằng tình, thậm chí bằng vật chất, khích lệ nhau để mà sống. Những người mới định cư hay người ở lâu, nghệ sĩ nổi tiếng hay không nổi tiếng đều như nhau. Người mới sang còn nhiều bỡ ngỡ chúng tôi giúp đỡ rất chân tình. Tôi được các cháu gọi là bà nội, bà ngoại. Cái chữ đó đáng yêu lắm, đâm ra mình thương chúng quá, và phải sống cho đúng với chức danh cao cả đó. Chúng tôi yêu thương gia đình này,” bà khẳng định.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 9 tháng 2 năm 2017

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT