Hope Solo: ‘Thật không công bằng nếu tôi không được trở lại đội tuyển’

TỔNG HỢP – Thủ môn Hope Solo, 35 tuổi, từng có thời gian dài trấn giữ khung thành đội tuyển nữ Hoa Kỳ và là nữ thủ môn xuất sắc nhất thế giới tại World Cup Nữ 2015, nhưng hiện trong tình trạng bị cấm thi đấu, đã tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với chương trình Showtime’s 60 Minutes Sports được phát hình vào đêm Thứ Ba vừa qua: “Giải World Cup Nữ sẽ diễn ra vào năm 2019. Không ai có thể loại tôi vì vấn đề thể lực. Và không cho tôi cơ hội chứng tỏ không có thủ môn nào khác hay hơn tôi thì không hợp lý và không công bằng.”

Hope Solo đã bị cấm thi đấu kể từ sau Thế Vận Hội Rio de Janeiro, Brazil khi cô lên tiếng chỉ trích đội tuyển nữ Thụy Ðiển là “những kẻ hèn nhát” vì lối chơi phòng ngự theo kiểu “dựng xe bus” trước khung thành khi đá bại đội tuyển nữ Mỹ trong trận tứ kết bóng tròn nữ Thế Vận Hội Rio 2016 bằng những quả phạt đền luân lưu sau 120 phút bất phân thắng bại.

Lệnh cấm thi đấu đối với Hope Solo sẽ chấm dứt vào ngày 22 Tháng Hai, 2017. Ðược xem là nữ thủ môn xuất sắc nhất của bóng tròn nữ Hoa Kỳ từ trước đến nay với những kỷ lục đứng đầu về số lần ra sân, các trận thắng và giữ sạch mành lưới cùng với một số kỷ lục khác nữa. Tuy nhiên Solo lại là nữ cầu thủ thuộc dạng “lắm tài nhiều tật,” nhiều lần vị phạm luật lệ và bị tai tiếng cả trong và ngoài sân cỏ.

Thêm nữa, trong thời gian vừa qua, nữ thủ môn tuyển Mỹ này lại chịu cuộc giải phẫu vai mà thời gian hồi phục thật khó khăn, phải kéo dài qua nhiều tháng.

Trong cuộc phỏng vấn của chương trình Showtime đề cập ở trên, Hope Solo cho biết, “Phải mất hai năm tôi mới hồi phục hoàn toàn. Và tôi đang hướng tới kế hoạch trước mắt. Vì thế tôi mong đợi trở lại sân cỏ và có thể thi đấu với mức độ cao nhất trong vòng năm tới.”

Như vậy còn một năm bốn tháng mới đến World Cup Nữ 2019 diễn ra tại Pháp, tuyển nữ Hoa Kỳ hy vọng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới 2015 mà Hope Solo có mặt trong khung gỗ.

Thủ môn Hope Solo (phải) của đội tuyển nữ Hoa Kỳ nhảy lên bắt banh trong trận đấu bảng G Thế Vận Hội Rio 2016 với đội tuyển nữ New Zealand diễn ra tại Mineirao, Belo Horizonte, Brazil ngày 3 Tháng Tám, 2016. (Hình: Getty Images)
Thủ môn Hope Solo (phải) của đội tuyển nữ Hoa Kỳ nhảy lên bắt banh trong trận đấu bảng G Thế Vận Hội Rio 2016 với đội tuyển nữ New Zealand diễn ra tại Mineirao, Belo Horizonte, Brazil ngày 3 Tháng Tám, 2016. (Hình: Getty Images)

Cũng qua cuộc phỏng vấn, Hope Solo cho biết hoàn toàn không hiểu tại sao cô bị Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ sa thải khi hủy bỏ hợp đồng cầu thủ toàn thời gian của cô.

Cô nói: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể bị sa thải vì thi đấu kém cỏi. Chúng tôi chỉ thua ở Thế Vận Hội. Chúng tôi vẫn là đội tuyển nữ số một thế giới…”

Solo lặp lại những lời tuyên bố của cô trước đây, cho rằng cô bị “đá văng” ra khỏi đội tuyển bởi vì vai trò lãnh tụ đại diện cho các nữ tuyển thủ qua các cuộc thương thảo với Liên Ðoàn Bóng Tròn, đòi hỏi quyền được bình đẳng về lương bổng với các nam cầu thủ.

Theo cô, “Liên đoàn nghĩ rằng nếu họ sa thải tôi khỏi đội tuyển thì họ cũng có thể loại tôi khỏi cuộc đấu tranh đòi hỏi quyền được trả lương bình đẳng. Và họ đã sai khi thực hiện điều đó, bởi vì tôi càng tha thiết hơn về cuộc đấu tranh này hơn bao giờ hết.”

Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, hy vọng của Hope Solo trở lại đội tuyển nữ Hoa Kỳ càng lúc càng xấu đi nhiều, nhất là khi cô không được triệu tập vào thành phần đội tuyển Mỹ dự giải SheBelieves Cup 2017 quy tụ ba đội tuyển nữ hàng đầu thế giới Ðức, Pháp, Anh, diễn ra từ ngày 1 đến 7 Tháng Ba, 2017 trên ba sân vận động khác nhau tại Hoa Kỳ.

Dù thế, bên cạnh việc gián tiếp chê bai, vị huấn luyện viên tuyển nữ, Jill Ellis là một “người lãnh đạo và có chiến thuật thi đấu kém cỏi,” Hope Solo vẫn tin tưởng:

“Mười năm, hai mươi năm kể từ bây giờ, họ sẽ nhìn lại. Họ sẽ biết rằng tôi tranh đấu không mệt mỏi cho quyền bình đẳng nữ giới, cho dân quyền, cho quyền được trả lương bình đẳng… Tôi hãnh diện. Tôi có thể ra đi ngày hôm nay và hãnh diện về mọi việc tôi đã làm. Tôi không chắc ngày đó là ngày hôm nay. Nhưng tôi biết một điều, rồi đây, lịch sử sẽ kể lại câu chuyện Hope Solo thật sự là ai.”

Ðược biết nếu như sự nghiệp “quần đùi áo số” của Hope Solo, gần như khép lại, nữ thủ môn tài ba này vẫn còn có hướng đi khác ngoài sân cỏ khi mới đây đã ký kết hợp đồng một chương trình truyền hình với Nvelop Entertainment có tên “The Cutting Edge” với mùa đầu tiên được đài Fox Sport 1 phát hình. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2017

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT