HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Hai ông ở xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, cùng yêu một bà nên hẹn nhau ra ngã ba đường để giải quyết “ân oán tình ái.” Cuộc gặp khiến một ông chết, một bị công an bắt giữ.
Theo báo Tiền Phong ngày 7 Tháng Tư, công an huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, vừa bắt giữ ông Lã Viết Trung (34 tuổi), xã Thanh Lương, do cầm dao truy sát ông Bùi Xuân Đô (42 tuổi) ở cùng xã, khiến ông này phải nhảy xuống sông Chanh Dương chết đuối.
Báo này cho hay, khoảng 11 giờ ngày 6 Tháng Tư, sau khi giải quyết mâu thuẫn tình ái thì hai người xảy ra cãi vã. Ông Đô liền cầm hai con dao rượt đuổi ông Trung. Bị truy sát, ông Trung hoảng sợ bỏ chạy đến đỉnh Cầu Mới thì nhảy xuống sông để thoát thân. Ông Đô chưa chịu buông tha từ trên bờ cầm gạch ném theo, khiến ông Trung ngộp nước chết đuối.
Đến khoảng 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày, thi thể ông Trung được lực lượng an ninh tìm thấy. Trong túi quần nạn nhân vẫn còn chiếc điện thoại, và trên tay vẫn còn chùm chìa khóa xe máy. Về phần ông Đô, thấy không thể bỏ trốn đã ra đầu thú và nhận tội. (Tr.N)
Thăm nhà Ông Trần và làng bè Long Sơn









































































