LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Thấy một ông đứng ở trạm xe buýt bên hồ giống với đối thủ của mình đang “tìm, diệt,” ông Đà Lạt hạ kính xe hơi, rút súng bóp cò, khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy.
Ngày 12 Tháng Tư, công an Đà Lạt thực nghiệm hiện trường vụ ông Lê Quang Trung (35 tuổi), phường 5, thành phố Đà Lạt, rút súng bắn vào người đi đường “vì tưởng nhầm đối thủ” ở khu vực hồ Hoàng Văn Thụ, phường 4, xảy ra vào đêm trước đó.
Theo báo Tuổi Trẻ, tại cơ quan công an, ông Trung khai cùng bạn đi hát karaoke đến khoảng 11 giờ tối ngày 11 Tháng Tư thì ra về và ghé vào quán ăn khuya. Tại đây, ông gặp một người có tên thường gọi là Đỏ (chưa xác định danh tính) và xảy ra xô xát. Ông bị ông Đỏ đánh liên tục vào người, sau đó bỏ chạy.
Tức giận vì đánh không lại, ông lái xe về nhà lấy hai thanh kiếm Nhật và một súng rulo kèm sáu viên đạn bi đi tìm giết ông Đỏ. Tuy nhiên, ông không tìm được nhà ông Đỏ nên quay về hồ Hoàng Văn Thụ.
Tại đây, ông nhìn thấy một người giống ông Đỏ đứng ở trạm xe buýt bên hồ, bèn lái xe lấn qua làn đường ngược chiều rồi dừng xe, kéo cửa kính và chĩa súng bắn người đàn ông đi đường này. Nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy vào một khách sạn gần đó ẩn nấp, đến lúc này ông mới phát hiện mình “bắn nhầm người.”
“Tôi cố tình không bắn trúng vô người đàn ông này là để dọa vì tôi tưởng đó là Đỏ,” ông biện minh.
Tin cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, một công an ở khu vực gần đó biết chuyện đã gọi ông vào “nói chuyện.” Tuy nhiên khi đang trên đường về nhà thì ông Trung bị công an Đà Lạt bắt giữ và đang hoàn tất hồ sơ vụ việc để khởi tố vụ án. (Tr.N)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 12 tháng 4 năm 2017










































































