Triển lãm ‘Sacred Place’ của Kiều Lưu và Trí Trần đầy sâu lắng

 

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Triển lãm nhiếp ảnh với chủ đề ‘Sacred Place’ (Cõi Thiêng) của hai nhiếp ảnh gia Trí Trần và Kiều Lưu tại phòng triển lãm trường đại học Santa Ana, trong ba ngày từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, 1 đến 3 Tháng Mười Hai, đã để lại trong lòng người thưởng lãm cái nhìn thật sâu lắng trong nội tâm, một sự thành công mỹ mãn về nghệ thuật tạo hình.

Cùng xuất hiện trở lại với công chúng trong lần triển lãm này, hai nhà nhiếp ảnh Kiều Lưu và Trí Trần đã gây sự thích thú cho giới yêu ảnh, trong chủ đề mang màu sắc tâm linh, với những bức ảnh trong những tông màu đen trắng thật điệu đàng, mang sắc thái ấm áp hoang sơ đến mức chân thật của hình ảnh.

Nhiếp ảnh gia Kiều Lưu qua cái nhìn đầy nữ tính trong tác phẩm, với phong cảnh thiên nhiên yên bình bằng cái nhìn bất chợt đâu đó trong thoáng chốc, hoặc qua những đề tài con người và xã hội, nhưng cũng đôi lúc táo bạo dữ dội trong cái lộn xộn có trật tự của cảnh quang phố thị, của đại dương mênh mông xanh thẳm.

Cô cho biết có được triển lãm này, là nhờ chuyến đi qua 4 nước Miến Điện, Butan, Cambodia, và Việt Nam vừa qua.

“Ước nguyện từ lâu của tôi là bán ảnh của mình để giúp đỡ những nạn nhân ở Việt Nam, gồm những trẻ em mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi, hoặc những người già yếu bệnh tật không nơi nương tựa, hoặc những công nhân nghèo bị tai nạn. Tất cả đều nương tựa nơi cửa chùa, nhờ vào tình thương của bá tánh, mà ở chùa cũng không đủ sức để cưu mang hết được,” cô cho biết.

Chủ đề lần này thiên nhiều về phần tâm linh, nói về lòng từ bi của chư Phật thương xót mọi chúng sinh đau khổ. Công chúng có thể cảm nhận được sự tinh tế trong sâu thẳm của trái tim người nhiếp ảnh qua những tác phẩm trình bày.

Từ trái: ông Phillip Marquez, giám đốc phòng triển lãm nghệ thuật trường Santa Ana College, nhiếp ảnh gia Kiều Lưu và nhiếp ảnh gia Trí Trần trong ngày triển lãm nhiếp ảnh ‘Sacred Place’. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đứng trước bức ảnh đen trắng với chủ đề “Soi Sáng,”, nhà nhiếp ảnh Kiều Lưu cho biết được chụp tại một ngôi chùa ở Miến Điện trong một góc tối, với một một tia sáng nhỏ của ánh nến rọi vào chung quanh không gian tối hẳn. Bức ảnh cho thấy một phần Đức Phật ngồi an nhiên tự tại trong một góc tối, phủ bụi thời gian, thật điềm đạm và linh thiêng, duy nhất một ngón tay chỉ vào một điểm sáng của ngọn nến, với ý nghĩa là hãy soi sáng tâm từ bi của mình để giúp mọi khổ nạn trên thế gian.

Ông La Văn Trung từ San Fracisco xuống dự triển lãm, chọn được một tác phẩm ưng ý của nhiếp ảnh gia Kiều Lưu.

Ông cho biết: “Bức ảnh cho thấy một sự yên bình nội tâm với hàng cây bên đường, cùng với con đường làng dẫn về một điểm hội tụ ở vô tận mù sương, thật cô đơn và an bình. Tôi rất thích bức tranh này, nó nói lên một điều ẩn chứa nội tâm khó diễn tả, chỉ có người chụp và người thưởng thức mới hiểu nhau.”

Nếu ảnh của Kiều Lưu nặng tính tâm linh, phảng phất tính từ bi, thì ảnh của Trí Trần lại chìm đắm màu thời gian, với những bức ảnh chụp phim khổ lớn, cùng với kỹ thuật rọi ảnh thật công phu với kỹ thuật dát vàng, mạ bạch kim, ảnh infrared, một dấu ấn đặc biệt của nhiếp ảnh gia tài ba này.

Trí Trần là người được biết đến trong giới nhiếp ảnh như là một tay chơi ảnh đen trắng kỳ cựu, sử dụng máy chụp ảnh phim khổ lớn (View Camera), và những kỹ thuật phòng tối đặc biệt như ảnh dát vàng, ảnh bạch kim mạ vàng 24K, những kỹ thuật rất công phu của thời kỳ đầu nhiếp ảnh mà nay đã mai một dần.

Có ảnh được Trí Trần chụp trong khung cảnh lịch sử của thành phố Pompei, Napoli của Ý. Từ hơn ngàn năm trước, ngọn núi lửa phun trào đã nhấn chìm tất cả dưới tro bụi. Trong khung cảnh hoang tàn đổ nát mới vừa khai quật, có thể thấy cả những bộ xương người nằm la liệt, co quắp.

Cũng có những bức ảnh màu vui tươi của bến thuyền Venice ở Ý, với những chiếc thuyền Gondola mũi nhọn tiêu biểu, hoặc những khung cửa đầy màu sắc bên dòng sông như những bức tranh rực rỡ sắc màu, được Trí Trần trưng bày trong triển lãm như nét chấm phá đầy nghệ thuật.

Nói với Người Việt, ông Phillip Marquez, chủ tịch hội đồng nghệ thuật, giám đốc phòng triển lãm nghệ thuật của trường đại học Santa Ana và cũng là hội viên của Hội Nhiếp Ảnh Máy Khổ Lớn Hoa Kỳ, cho biết: “Triển lãm này đã đưa đến một cái nhìn mới lạ trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Cảm ơn các nhiếp ảnh gia Việt Nam đã giới thiệu cho công chúng biết đến những tác phẩm này, như một đóng góp vào nền nhiếp ảnh đa dạng tại Hoa Kỳ. Đây cũng là một kinh nghiệm đáng trân trọng cho sinh viên khoa nhiếp ảnh của trường.”

Hầu hết các bức ảnh đều được người thưởng lãm mua hết. Nhiếp ảnh gia Trí Trần cho biết: “Chúng tôi sẽ dành 30% tiền bán ảnh để giúp các sinh viên khoa nhiếp ảnh của trường, và 70% sẽ giúp những trẻ mồ côi và những người già bệnh tật không nơi nương tựa tại quê nhà.”

Bức tranh $450 triệu của danh họa Da Vinci được đưa về Trung Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT