Dùng máy bay điều khiển từ xa giao ma túy, hai ông bà ở Riverside bị bắt

RIVERSIDE, California (NV) – Cảnh sát Riverside cho biết vừa bắt hai người dùng máy bay điều khiển từ xa để buôn bán ma túy từ căn nhà của họ ở thành phố Riverside, California, nơi có một bé gái 9 tuổi cùng sinh sống.

Theo tin của nhật báo Los Angeles Times, ông Benjamin Baldassarre, 39 tuổi, và bà Ashley Carroll, 31 tuổi, cư dân Riverside, bị kết tội tàng trữ và buôn bán ma túy, hôm Thứ Ba, 26 Tháng Mười Hai.

Ngoài ra, hai người này còn bị kết tội làm nguy hiểm đến tính mạng của trẻ em.

Trong căn phòng của đứa bé gái 9 tuổi, con của ông Baldassarre và người vợ trước, cảnh sát thấy đầy kim chích và tìm thấy cần sa, các loại ma túy.

Cảnh sát cho biết, sáng 21 Tháng Mười Hai, cảnh sát mở cuộc bố ráp căn nhà và tịch thu nhiều tang vật sau khi nghe hàng xóm có nghi ngờ hai người này bán ma túy.

Bản tin của đài truyền hình CBS Los Angeles cho hay hồi đầu Tháng Mười Hai, cảnh sát có nhận được báo cáo là người ta nhìn thấy máy bay điều khiển từ xa chở các bịch nhỏ từ sân căn nhà tại Chesapeake Lan đến sân của nhà thờ East Hills gần đó.

Các bịch này, tình nghi là chứa ma túy, được thả xuống cho các khách hàng đợi sẵn. Khách hàng sau đó sẽ lái xe ngang căn nhà và ném tiền vào sân để trả cho lượng ma túy, theo CBS LA.

Hàng xóm cho hay họ nhìn thấy tới 50 chiếc xe chạy qua ném tiền như vậy mỗi ngày.

Cho đến nay, LA Times vẫn chưa biết là hai người này có luật sư để bình luận về các tội này hay không.

Cảnh sát cũng cho hay, bé gái đã được trả về cho mẹ. (TL & V.Giang)

Ông Putin nộp hồ sơ tranh cử tổng thống
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT