SAN FRANCISCO, California (NV) — Một người đàn ông 30 tuổi sống ở thành phố San Francisco vừa cắt cổ bà ngoại của mình, trong chính căn nhà của bà tại khu dành cho người cao niên, theo giới hữu trách hôm Thứ Năm, ngày 28 Tháng Chín.
Nghi can Andrew Luke bị bắt ngay tại hiện trường hôm Thứ Tư, sau khi giết bà ngoại là Chii-Chyu Horng, 82 tuổi, trong căn chúng cư của bà ở số 801 Howard St., theo bản tin của tờ báo địa phương San Francisco Chronicle.
Một số nguồn tin thông thạo nói rằng nghi can Luke đã cắt rời đầu bà Horng. Một phát ngôn viên của sở cảnh sát San Francisco từ chối không xác nhận chi tiết vụ giết người hay tên của nghi can, chỉ nói rằng nghi can “là người trong gia đình nạn nhân.”
Cảnh sát khám phá ra vụ giết người ghê rợn sau khi nhận được lời yêu cầu đến địa điểm nói trên để xem xét sự an toàn của bà cụ, vào lúc khoảng nửa đêm Thứ Ba, rạng ngày Thứ Tư.
Nghi can Luke được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm tâm thần.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Chronicle hôm Thứ Năm, một người từng là mẹ kế của nghi can Luke, bà Eva Fok, nói rằng bà cụ Horng đã giúp nuôi dạy Luke khi còn nhỏ, sau khi mẹ nghi can qua đời vì bệnh tật.
Bà Fok cho hay nghi can Luke sống với bà Horng khi án mạng xảy ra.
Bà Fok nói không biết chi tiết vụ giết người, nhưng cũng tiết lộ là Luke bị bệnh tâm thần, dễ nổi giận và hung hãn. (V.Giang)


















































