HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Một ông chồng quá tức giận vợ trong một cuộc cãi nhau đã đổ xăng đốt nhà làm chính ông và hai người hàng xóm chạy sang cứu bị phỏng nặng.
Theo tin báo Người Lao Động hôm 28 Tháng Mười, một ông họ Nguyễn 46 tuổi ở thôn Tân Quang, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, đã đổ xăng đốt chính căn nhà của mình, nguyên nhân do “mâu thuẫn với vợ dẫn đến cãi vã.”
Theo nguồn tin, vợ con ông chạy thoát kịp ra ngoài nhưng hai người hàng xóm chạy đến cứu ông Nguyễn đang bị cháy nên cũng bị phỏng nặng. Ngay sau đó, cả 3 nạn nhân đã được người dân đưa đến bệnh viện Kiến An thuộc thành phố Hải Phòng cấp cứu.
Theo nguồn tin trên, vì nhà ông này bán xăng nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà cấp 4. Toàn bộ hàng hóa, đồ đạc mọi thứ trong nhà không cái gì còn.
Vợ chồng giận nhau, cãi vã rồi đốt nhà từng xảy ra nhiều lần tại Việt Nam.
Tháng trước, ngày 11 Tháng Chín, một ông tên Hiền ở xã Trà Trung, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, đã châm lửa đốt nhà sau một trận cãi nhau với vợ. Ngôi nhà rộng 60.2 m làm bằng gỗ cháy đỏ rực, khói nghi ngút xộc vào các khu dân cư lân cận. Khi xảy ra vụ hỏa hoạn, vợ con ông Hiền kịp chạy thoát ra ngoài còn ông ta khóa chặt cửa ở bên trong nhưng cũng được lối xóm phá cửa lôi kịp ra ngoài.
Cũng trong tháng 9, ngày 19 Tháng Chín, một ông tên Quân, 36 tuổi, ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình “sau khi đánh vợ nhập viện đã nhốt 3 con nhỏ trong phòng ngủ rồi chất quần áo, châm lửa đốt” nhưng chúng đã được giải cứu kịp thời. (TN)






































































































































