ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Bị đòi chia tay, một ông ở thành phố Buôn Ma Thuột đột nhập vào tiệm bán hoa của người tình, dùng xăng phóng hỏa làm hai cô gái tử vong.
Chiều 1 Tháng Mười Một, 2018, xác nhận với báo VNExpress, Công An tỉnh Đăk Lăk, cho biết đã bắt giữ ông Đặng Văn Thụ (39 tuổi, ở thành phố Buôn Ma Thuột) để điều tra về tội “giết người.”
Ông Thụ và bà Đinh Thị Hồng Yến Nguyệt (34 tuổi, cùng quê) có quan hệ tình cảm khoảng bốn năm nay. Do bị gia đình phản đối nên bà Nguyệt đòi chia tay.
Khoảng 3 giờ sáng 22 Tháng Mười, ông Thụ tới tiệm hoa tươi Hồng Nghĩa của bà Nguyệt trên đường Nguyễn Thái Bình (thành phố Buôn Ma Thuột), đột nhập vào bên trong. Bà Nguyệt đang ngủ, nghe tiếng động, phát giác ông Thụ đang ngồi, xăng chảy tràn trên nền nhà.
Theo báo Zing, khi thấy bà Nguyệt, Thụ nói “muốn chia tay nữa không,” rồi dùng quẹt gas châm lửa đốt can xăng mang theo. Lửa bùng cháy, bà Nguyệt la hét, chạy lên cầu thang để cứu con là em Nguyễn Thị Phương Uyên (15 tuổi), và người giúp việc là chị Nguyễn Thị Vân (18 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông), nhưng bị ông Thụ lôi ra ngoài, bị bỏng nặng.
Tiệm hoa bị cháy hoàn toàn, em Uyên và chị Vân bị lửa thiêu chết tại chỗ. Gây án xong, ông Thụ bị bỏng 30% nên đón taxi vào bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm trên, người dân nghe tiếng nổ lớn rồi ngọn lửa bốc lên từ tiệm hoa tươi Hồng Nghĩa. Nhiều người dùng nước dập lửa nhưng bất thành, vụ cháy nhanh chóng lan sang tiệm kim hoàn bên cạnh.
Nhận được tin báo, Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Đắk Lắk điều năm xe chữa cháy cùng 80 lính cứu hỏa đến hiện trường. Khoảng 15 phút sau, dập tắt được ngọn lửa.
Theo gia đình, bà Nguyệt đã ly hôn năm năm trước, bà cùng con gái thuê cửa hàng để bán hoa tươi. Riêng cô gái giúp việc vừa đậu đại học, do hoàn cảnh nghèo khó nên đến phụ việc kiếm tiền đi học. (Tr.N)







































































































































