TỔNG HỢP – Vòng tứ kết của giải vô địch bóng tròn Asian Cup 2019 đã kết thúc sau hai ngày tranh tài Thứ Năm 24 và Thứ Sáu 25 Tháng Giêng, 2019, với kết quả đội tuyển Việt Nam thua khít khao Nhật Bản 0-1 với quả phạt đền nhờ hệ thống VAR và Trung Quốc thảm bại 3-0 trước Iran cùng với Nam Hàn thắng Qatar… cũng như Australia đá bại đội chủ nhà UAE….
Như vậy theo lịch trình thi đấu, đội tuyển Nhật Bản sẽ gặp đội tuyển đứng số một Châu Á Iran vào ngày Thứ Hai, 28 Tháng Giêng, và Nam Hàn đấu với đương kim vô địch giải Australia một ngày sau đó. Cả hai trận bán kết này đều bắt đầu từ 6 giờ sáng giờ California.
Nhật Bản vất vả thắng Việt Nam 1-0
Đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 2-0 trước Yemen ở trận đấu cuối cùng của bảng D đã phải “nín thở” lách qua khe cửa hẹp để trở thành đội tranh vé vớt cuối cùng vào vòng 16 đội đấu loại trực tiếp nhờ bị thẻ vàng ít hơn Lebanon (Việt Nam bị 5 thẻ vàng còn Lebanon lãnh 7 thẻ).
Thế nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Heng Seo lại trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào tứ kết sau khi đá bại đối thủ vào vòng 16 sớm nhất là Jordan đứng đầu bảng B 4-2 bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau 1-1 suốt 120 phút (2 hiệp chính 30 phút + 2 hiệp phụ 30 phút).
Và lần lượt sau đó những đội tuyển có mặt ở tứ kết là Trung Quốc (thắng Thái Lan 2-1), Iran (thắng Oman 2-0), Nhật Bản (thắng Saudi Arabia 1-0), Australia (thắng Uzbekistan 4-2 bằng những quả phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau 0-0 trong 120 phút), UAE (hạ đội Kyrgyzstan 3-2), Nam Hàn (hơn Bahrain 2-1) và Qatar (vượt qua Iraq 1-0).

Và đội tuyển Việt Nam ra sân thi đấu trận đầu tiên của vòng tứ kết so tài với ngọn núi cao Nhật Bản, với hầu hết các cầu thủ hiện chơi cho các đội bóng ở Châu Âu và có thành tích cao nhất với 4 lần đăng quang vô địch, và là một trong những ứng viên cho chức vô địch lần này.
Trước trận đấu, hầu như mọi người đều tin rằng Nhật Bản sẽ thắng dễ dàng đối thủ Việt Nam bởi nhiều lý do như Nhật có nền bóng tròn phát triển cao so với Việt Nam, hầu hết các cầu thủ trong đội tuyển Nhật đều chơi bóng tại Châu Âu nên trình độ đẳng cấp của cả hai quá chênh lệch nhau và Nhật Bản hiện đứng thứ 50 so với Việt Nam hạng 100 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất…
Với những lý do trên, đủ để cho dân chúng Việt Nam cũng như những người hâm mộ thầy trò Park lo ngại thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ phải vào lưới lượm banh từ hai lần trở lên và các cầu Việt Nam buộc phải chơi co cụm theo kiểu dựng xe bus trước khung thành để hạn chế số bàn thua.
Tuy nhiên bước vào trận đấu, mọi thứ lại diễn ra khác đi, dù kiểm soát bóng ít hơn nhưng các cầu thủ áo đỏ đã chơi ngang ngửa, không hề e ngại trước các chàng trai “Samurai áo xanh” Nhật Bản với chiến thuật phòng thủ kín kẽ kết hợp với những đợt phản công nhanh, tốc độ và những Công Phương, Văn Đức, Quang Hải… lần lượt có những cơ hội tung ra những cú sút về phía khung thành Nhật không kém số lần sút vào khung thành Văn Lâm của phía Nhật Bản.
Với lần đầu tiên áp dụng hệ thống kỹ thuật VAR, đã giúp cho Việt Nam thoát khỏi bàn thua ở phút 24 từ quả đá phạt góc, thủ quân đội tuyển Nhật Yoshida nhảy lên đánh đầu vào lưới nhưng trọng tài sau khi tham khảo từ VAR không công nhận bàn thắng này vì bóng chạm tay cầu thủ này.
Tuy nhiên sau đó cũng chính VAR cho Nhật Bản hưởng quả phạt đền 11m ở phút 55 khi cầu thủ Nhật Bản Ritsu Doan dẫn banh trong vùng cấm địa Việt Nam và bị té ngã. Và trọng tài lại tham khảo VAR cho thấy Tiến Dũng đã truy cản trái phép trong tình huống này nên cho Nhật được đá phạt đền và tiền vệ Ritsu Doan chuyển thành bàn thắng duy nhất cho Nhật Bản.
Với lợi thế dẫn trước, Nhật Bản tiếp tục gây sức ép trên phần đất Việt Nam với những đợt tấn công khác nhau từ trung lộ hoặc ở hai cánh. Tuy nhiên, hàng thủ Việt Nam với thủ quân Quế Ngọc Hải cùng với Duy Mạnh, Văn Hậu kết hợp với Huy Hùng, Hùng Dũng kể cả Quang Hải, Trọng Hoàng đều lui về trợ giúp bảo vệ khung thành, chận đứng các cuộc tấn công làm nản lòng các chân sút Nhật Bản.

Đặc biệt thủ môn Văn Lâm thi đấu xuất thần, với ít nhất bốn lần cứu nguy, cản phá được những bàn thua trông thấy. Và hàng công với Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Xuân Trường nếu có những cú dứt điểm chính xác và may mắn hơn có thể đảo ngược tình thế tạo nên kỳ tích…
Dù bị dẫn trước 1-0 ở phút 55, nhưng các cầu thủ Việt Nam tiếp tục thi đấu đầy nỗ lực, ăn miếng trả miếng sòng phẳng với đối phương đặc biệt ở những 10-15 phút cuối cùng của trận đấu. Đặc biệt ở phút 86, suýt nữa Văn Toàn đã có cơ hội dứt điểm sau một tình huống băng xuống phá bẫy việt vị rất hay từ đường chuyền của Xuân Trường. Hai phút sau, Công Phượng có cơ hội tung cú sút xa ngoài vòng cấm địa nhưng bóng đi khỏi sà ngang…
Không thể có được bàn cân bằng tỷ số, hành trình kỳ diệu của thầy trò HLV Park Hang-seo tại Asian Cup 2019 chính thức kết thúc khi để thua đội tuyển bốn lần vô địch giải đấu này là Nhật Bản với tỷ số khít khao 1-0.
Riêng thủ thành Đặng Văn Lâm bày tỏ anh thật sự hạnh phúc với màn trình diễn của toàn đội tuyển Việt Nam. Anh nói: “Chúng tôi bằng lòng với kết quả này. Quốc gia và những người hâm mộ chúng tôi, theo tôi nghĩ, tất cả đều tự hào và vui sướng với sự thi đấu không hề sợ hãi trước Nhật Bản.”
Đè bẹp Trung Quốc 3-0, Iran gặp Nhật ở bán kết
Vượt qua Việt Nam một cách nhọc nhằn nhờ bàn thắng của VAR, đội tuyển Nhật vào bán kết đối đầu với đội tuyển hiện đứng đầu Châu Á đứng thứ 29 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất.
Chỉ một giờ sau trận Việt Nam và Nhật Bản, đội tuyển Iran ra sân đương đầu với đội bóng Trung Quốc và đội ba lần vô địch giải dễ dàng đá bại Trung Quốc 3-0 trong trận đấu diễn ra tại Abu Dhabi.

Với kỹ thuật và thể lực vượt trội, đội tuyển Tây Á gần như làm chủ trận đấu và ngay trong hiệp đầu có hai lần tung lưới Trung Quốc với bàn thắng mở tỷ số của Mehdi Taremi ở phút 18. Đây là bàn thắng thứ ba của cầu thủ Mehdi tại giải đấu này. Đến phút 31 Sardar Azmoun gia tăng khoảng cách biệt lên 2-0 với bàn thắng thứ tư của mình. Cuối cùng Karim Ansasrifard ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-0 ở phút bù giờ đầu tiên trong hiệp hai.
Như vậy từ đầu giải đến nay, đội tuyển Iran ghi được tất cả 12 bàn thắng và không để lọt lưới quả nào.
Trong khi đó, huấn luyện viên Marcello Lippi, từng đưa đội tuyển Italy vô địch World Cup 2006, sau trận thua muối mặt này, chính thức chia tay đội tuyển Trung Quốc sau thời gian hai năm dẫn dắt nhưng không thể đưa Trung Quốc vào đến bán kết Asian Cup 2019.
Bất ngờ: Nam Hàn và Australia đều bị loại
Thứ Sáu, 25 Tháng Giêng, ngày thi đấu cuối cùng của vòng tứ kết với hai trận đấu diễn ra lúc 5 giờ sáng (giờ California) giữa hai đội tuyển Nam Hàn và Qatar trên sân Zayed Sports City Stadium và sau đó lúc 9 giờ sáng đội tuyển chủ nhà so tài với đoàn quân Kangaroo trên sân Hazza Bin Zayed Stadium. Cả hai sân này đều nằm trong thành phố Abu Dhabi.
Và điều không ai ngờ đến là cả hai ứng viên cho danh hiệu vô địch lần này đều bị loại khỏi Asian Cup ở tứ kết sau khi Nam Hàn và Australia cùng thất bại trước Qatar và đội chủ nhà United Arab Emirates (UAE) cùng tỷ số 0-1.
Đội tuyển Nam Hàn đến giải đấu này với đội hình mạnh nhất có sự tham dự của ngôi sao sáng đội Tottenham Hotspur tại giải Premier League với tham vọng giơ cao chiếc cúp vô địch lần thứ ba.

Dù được đánh giá mạnh hơn, thuộc đội kèo trên khi khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng FIFA khá xa: Nam Hàn xếp thứ 53 còn Qatar 93.
Thế nhưng, trong suốt 90 phút thi đấu với đối thủ vùng Vịnh Qatar, các đấu thủ xứ Kim Chi vẫn không cho thấy sự cải thiện chút nào sau trận so tài với Bahrain ở vòng 16 mà các cầu thủ Nam Hàn thi đấu toát mồ hôi và phải nhờ đến hai hiệp phụ mới vượt qua với tỷ số 2-1. Ngay cả thủ quân Son Heung-min, đầu tàu của đội tuyển Nam Hàn cũng chơi nhạt nhòa dưới sức mình.
Trong khi đó, biết người biết ta, huấn luyện viên Qatar, Sanchez tung ra đội hình thiên về phòng ngự và chờ cơ hội tung ra các đợt phản công nhanh.
Trong suốt 45 phút hiệp đầu, Nam Hàn kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng trước sự phòng ngự kín kẽ của đội quân Qatar, các học trò của huấn luyện viên Paulo Bento lại không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Hầu như các đường tấn công từ hai cánh cũng như các pha bóng bổng đều bị các hậu vệ Qatar cản phá kịp thời nên Nam Hàn không thể có được các cú dứt điểm làm khổ thủ môn Al Seeb của Qatar.
Qua hiệp nhì, trận đấu trở nên ngang ngửa hơn khi Qatar chơi tấn công sòng phẳng với Nam Hàn. Do hàng thủ thường dâng cao khi tham gia tấn công, nên có lúc phải lộ ra những khoảng trống. Lợi dụng khoảng trống hiếm hoi này ở phút 78, Abdelaziz Hatim của Qatar từ khoảng cách khá xa khung thành Nam Hàn lại bất ngờ tung ra cú sút đưa banh đi sà sát vào phía trong cột dọc phải vào lưới cho dù thủ môn Nam Hàn có bay người cũng hoài công.
Chỉ một phút sau đó, Nam Hàn có cơ hội quân bình tỷ số 1-1 nhưng trọng tài sau khi tham khảo hệ thống VAR quyết định không công nhận bàn thắng vì một cầu thủ Nam Hàn bị việt vị.
Thời gian còn lại quá ít với hơn mười phút phù du không đủ cho Nam Hàn lội ngược dòng thành công trước sự phòng thủ quá vững chắc Qatar và tỷ số chung cuộc tuy mong manh 1-0 cũng đủ tiễn Nam Hàn về nước, chấm dứt ước mơ có thêm chiếc cúp vô địch lần thứ ba.

Trong khi đó, Qatar, với chiến thắng 1-0 trước Nam Hàn để lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Asian Cup 2019.
Một giờ sau trận Qatar loại Nam Hàn, trên sân Hazza Bin Zayed Stadium, diễn ra trận tứ kết cuối cùng giữa đội tuyển chủ nhà UAE và đương kim vô địch giải Australia.
Lại thêm một bất ngờ khác xảy ra khi mà đội được đánh giá yếu hơn là UAE lại thi đấu rất hay, chơi sòng phẳng ngang ngữa với các cầu thủ xứ sở Kangaroo.
Sau 45 phút hiệp đầu không bên nào mở tỷ số, bước sang hiệp hai tình hình vẫn ở thế giằng co trong những phút đầu tiên và mãi đến phút 68, hậu vệ đội bóng áo vàng Degenek lại phạm lỗi lầm chết người khi chuyền về cho thủ môn nhưng lại thiếu quan sát để cho Mabkhout khi đó đứng ở vị trí trong vùng cấm địa một mình, chạy nhanh đến lấy được banh rồi đi qua cả thủ môn Mat Ryan ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà 1-0.
Với thời gian còn lại, cho dù các cầu thủ Australia cố gắng tìm cách quân bình tỷ số nhưng không thể đưa banh vào lưới UAE nên đành ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu.
Lịch thi đấu bán kết và chung kết: (tính theo giờ California)
Ngày Thứ Hai 28 Tháng Giêng, 2019:
Nhật Bản so tài Iran tại Hazza Bin Zayed Stadium, lúc 6 giờ sáng.
Ngày Thứ Ba 29 Tháng Giêng, 2019:
UAE đối đầu với Qatar tại Mohammed Bin Zayed Stadium, lúc 6 giờ sáng
Ngày Thứ Sáu, 01 Tháng Hai, 2019:
Lúc 6 giờ sáng: Hai đội thắng hai trận bán kết gặp nhau tranh chức vô địch trên sân Zayed Sports City Stadium. (TTC)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News



























































































