TỔNG HỢP – Cặp tiền đạo người Serbia, Filip Kostic và Luka Jovic góp công đưa đội bóng Eintracht Frankfurt lọt vào top 4 giải vô địch bóng tròn hàng đầu nước Đức, Bundesliga 1 với chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đội bóng có nguy cơ bị xuống hạng Stuttgart vào Chủ Nhật tuần qua.
Kostic ghi hai bàn thắng vào đội bóng cũ của mình ở những phút 45 và 64 trước khi Jovic ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-0 về cho đội nhà ở phút 84.
Giám đốc thể thao đội bóng Frankfurt, Fredi Bobic hết lời khen ngợi hai chân sút này, nhưng thú nhận rằng sẽ khó khăn cho Frankfurt giữ được Jovic khi cầu thủ này đã có liên hệ với Barcelona, Bayern Munich và Real Madrid.
Bobic cho biết: “Kosic tập luyện chăm chỉ và chúng tôi biết rằng cầu thủ này luôn luôn tỏ ra nguy hiểm ngay trước khung thành. Jovic là cầu thủ tuyệt vời, và chúng tôi sẽ làm mọi điều để giữ hai tiền đạo này ở lại với đội bóng, nhưng thật không dễ dàng chút nào.”

Trận thắng này cho thấy đội bóng từng lọt vào tứ kết Europa League vượt qua Borussia Moenchengladbach để chiếm vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, và để cho Stuttgart nằm ở vị trí phải đấu playoff trụ hạng nếu như thứ hạng không thay đổi khi mùa giải kết thúc.
Giải Bundesliga xong vòng thứ 27 và Stuttgart đứng thứ 16 với 20 điểm, sau đội Augsburg (thứ 15) 25 điểm chỉ xếp trên Nurnberg (thứ 17) 16 điểm và đội cầm đèn lái Hannover 96 (thứ 18) 14 điểm.
Trong khi đó đội Stuttgart, sau trận thua này như đề cập ở trên, kém đội Augsburg 5 điểm và Schalke 6 điểm. Schalke vừa có chiến thắng 1-0 trước Hannover trong cùng ngày với bàn thắng duy nhất đến từ chân sút Suat Serdar ở phút 39. Kết quả này chấm dứt chuỗi 8 trận không biết mùi vị chiến thắng của Schalke.

Serdar nói với hệ thống thể thao Sky: “Chiến thắng có ý nghĩa nhiều đối với cá nhân tôi bởi vì đây là bàn thắng đầu tiên của tôi cho Schalke, nhưng toàn đội là điều quan trọng nhất. Chúng tôi chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng của trận đấu.”
Trong khi đó, Hannover, với trận thất bại này lún sâu hơn trong vùng rớt hạng và hiện đứng chót bảng cách vùng an toàn đến 8 điểm.
Bàn thắng của Serdar là trận thắng đầu tiên của Schalke dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm thời Huub Stevens. Đây cũng là trận thắng thứ 100 của Stevens khi ngồi lên chiếc ghế nóng đội này lần thứ ba sau khi Domenico Tedesco bị sa thải vào đầu tháng này.
Ông cho biết: “Tôi không thật sự nhận ra đây là trận thắng thứ 100 của tôi, nhưng thắng là thắng. Trong tình thế hiện tại, chúng tôi phải thi đấu quyết liệt để có kết quả tốt như ngày hôm nay.” (TTC)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News



























































































