Tứ kết lượt UEFA Champions League: Cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ

TỔNG HỢP – Hai ngày Thứ Ba 9 và Thứ Tư, 10 Tháng Tư, 2019 đã diễn ra bốn trận đấu lượt đi vòng tứ kết giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ – UEFA Champions League 2018-19 (còn được gọi là Cup C1) – giữa bốn đội bóng giải Premier League của Anh quốc, Tottenham Hotspur, Liverpool, Manchester City, Manchester United với các đội Barcelona (Bồ Đào Nha), Ajax (Hòa Lan), Porto (Bồ Đào Nha) và Juventus (Italy).

Tottenham thắng Manchester City 1-0 và Liverpool hơn Porto 2-0

Ngày Thứ Ba, 9 Tháng Tư, 2019, trên sân Tottenham Hotspur, London, khoảng 60,000 người phủ kín các khán đài, chứng kiến trận cầu đầy hấp dẫn và căng thẳng đến phút cuối.

Ngay từ phút 11, Manchester City nhờ hệ thống VAR được hưởng quả phạt đền khi banh trúng tay một cầu thủ áo trắng Tottenham trong vùng cấm địa.

Sergio Aguero đá quả phạt đền, banh đi mạnh gần với cột dọc phải nhưng thủ môn Tottenham quá xuất sắc đón đúng hướng và kịp thời bay người dùng tay cản phát được.

Như vậy trong năm 2019, thủ môn Pháp Lloris này đã cản phá thành công cả 3 quả phạt đền mà Tottenham phải chịu.

Và hiệp đầu kết thúc không bàn thắng của đôi bên sau khi dàn tấn công Manchester City bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

David Neres của Ajax bị hai cầu thủ Juventus là Pjanic (trái) và Daniele Rugani (phải) truy cản trong trận đấu tứ kết lượt đi UEFA Champions League diễn ra tại Hòa Lan ngày 10 Tháng Tư, năm 2019. (Hình: Michael Steele/Getty Images)

Bước sang hiệp nhì, phút 78 trong đợt tấn công từ cánh phải, tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung-min nhận banh của đồng đội ngay sát lằn vôi cuối sân – trên màn ảnh truyền hình chiếu lại cho thấy banh nằm ngay trên vạch vôi – nhưng trọng tài không cất còi và tiền đạo này dẫn banh vào vùng cấm địa, lách qua một hậu vệ rồi tung ngay cú dứt điểm đưa banh đi sà vào lưới mở tỷ số đầu tiên và duy nhất cho Tottenham Hotspur.

Trong trận đấu này tin buồn đến với Tottenham khi tiền đạo chủ lực Harry Kane bị chấn thương cổ chân buộc phải rời khỏi sân ở phút 55 và ngay sau đó được Lucas Moura vào thay thế

Trước đây Manchester City từng thắng cả ba trận đấu với Spurs, nhưng, với lần ra sân này, huấn luyện viên Pep Guardiola lại không để cho Bernardo Silva hay Kevin De Bruyne trong đội hình xuất phát, thế nên đội bóng thành Man thiếu đi sự bùng nổ khi nhập cuộc mà từng đưa đội này lọt vào top 4 Premier League năm nay.

Thủ môn người Brazil, Ederson chơi quá hay, cản phá hầu hết các đường banh dứt điểm của các cầu thủ áo trắng Tottenham, chỉ trừ phút 78, khi pha dứt điểm của Son Heung-min đưa banh đi sà lọt qua nách của thủ môn này đem chiến thắng quý giá về cho đội nhà.

Tuy thất bại ở lượt đi nhưng chưa phải là kết thúc đối với thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola bởi vì Manchester City còn có cơ hội ở trận lượt về vào ngày 17 Tháng Tư tới đây. Muốn đi tiếp buộc lòng Manchester City phải vượt qua Tottenham với ít nhất hai bàn cách biệt. Còn Tottenham Hotspur nếu chơi như thế này ở trận lượt về tại Manchester City, thì khó lòng góp mặt ở bán kết.

Trong khi đó cùng ngày là trận so tài giữa đội bóng chủ nhà Liverpool, hiện đang tạm thời dẫn đầu giải ngoại hạng Anh Premier League và đội khách Porto, đương kim vô địch Bồ Đào Nha.

Son Heung-Min của Tottenham Hotspur giữ banh ngay trên lằn vôi cuối sân trước khi lách qua khỏi một hậu vệ rồi sút tung lưới Manchester City ghi bàn thắng duy nhất cho đội nhà trong trận đấu tứ kết lượt đi UEFA Champions League diễn ra tại Anh ngày 9 Tháng Tư, năm 2019. (Hình: Mike Hewitt/Getty Images)

Có thể nói trong cuộc rút thăm bắt cặp đấu tứ kết lần này, Liverpool là đội gặp may mắn khi chỉ phải đối đầu với Porto, dù là đội vô địch Bồ Đào Nha, nhưng vẫn được đánh giá là kèo dưới so với các học trò của huấn luyện viên Klopp.

Kết quả đúng như dự đoán, Liverpool đặt một chân ở bán kết sau khi dễ dàng vượt qua đội bóng Bồ Đào Nha với tỷ số 2-0 trong trận đấu diễn ra trên sân Anfield, Liverpool, Anh Quốc trước sự reo hò cuồng nhiệt của hơn 56,000 khán giả.

Naby Keita và Roberto Firmino lần lượt ghi bàn thắng đưa Liverpool đá bại đối thủ Porto 2-0 trận tứ kết lượt đi.

Mùa bóng rồi, đội bóng Porto cũng bị các cầu thủ của huấn luyện viên Jurgen Klopp đè bẹp ở vòng 16, nên lần này hành quân đến sân Anfield với ý chí phục thù. Nhưng rồi cũng phải ngã ngựa bởi lối thi đấu đầy thất vọng của các cầu thủ trong hầu hết trận đấu.

Không biết rằng liệu ở trận lượt về diễn ra trong tuần tới đây trên sân Estadio do Dragao, các cầu thủ Porto có làm nên cơm cháo gì không hay lại rời khỏi sân với nỗi buồn…chờ sang mùa tới…

Bàn thắng đầu tiên của Liverpool diễn ra rất sớm, khi trái bóng lăn được 4 phút 17 giây (theo đồng hồ của sân), Keita ở ngay vị trí chính giữa ngay sát lằn vôi vùng cấm địa tung ngay cú dứt điểm, banh trúng chân một hậu vệ Porto, đổi chệch hướng, bay luôn vào lưới trước sự bất động nhìn theo của thủ môn Porto. Đây là bàn thắng thứ hai của Keita chỉ trong thời gian không hơn một tuần.

Hàng thủ của Porto quá tệ, nên những phút sau đó gần như có ít nhất hai trường hợp ngon ăn cho Liverpool trong đó có pha vượt qua khỏi thủ môn của Salah rồi đưa banh vào lưới trống nhưng banh lại từ từ đi ra ngoài cột dọc phải.

Đến phút 26, thủ quân Henderson thọc đường banh chuyền cho đồng đội Arnolde để cầu thủ này thoát nhanh xuống ở cánh phải rồi tạt ngang đường banh vừa tầm vào ngay trước khung thành cho Firmino lao tới dễ dàng đệm bóng cho thủ môn Iker Casillas vào lưới lượm banh lần thứ hai.

Thủ môn David de Gea (trái) của Manchester United nhìn banh từ pha đánh đầu của tiền đạo Barcelona, Luis Suarez trúng tay hậu vệ nhà Luke Shaw (thứ hai từ phải) đi luôn vào lưới trong trận đấu tứ kết lượt đi UEFA Champions League diễn ra tại Anh, ngày 10 Tháng Tư, 2019. (Hình: Oli Scarff/AFP/Getty Images)

Trong hiệp nhì, Liverpool chủ động chơi bóng chậm nhằm giảm bớt đà hưng phấn của đối thủ. Điều này khiến FC Porto gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận. Những đường lên bóng của đội khách dường như thiếu đi sự sắc bén trong những tình huống quyết định.

Mặc dù đôi bên vẫn có những cơ hội tốt nhưng không bên nào có thể thu ngắn hoặc gia tăng khoảng cách biệt. Và tỷ số chung cuộc 2-0 nghiêng về cho đội bóng Anh.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Klopp hết lời khen ngợi các cầu thủ đã thi đấu đúng theo chiến thuật của ban huấn luyện và chơi 100% sức lực của mình.

Mặc dù với hai bàn thắng là lợi thế cho Liverpool ở trận lượt về khi làm khách tại Bồ Đào Nha nhưng huấn luyện viên người Đức vẫn tỏ ra thận trọng cho rằng tỷ số 2-0 chỉ là tạm được thôi. Và cuộc chiến giữa hai đội vẫn chưa kết thúc, ông nhấn mạnh Liverpool sẽ chơi cẩn trọng hơn trong trận lượt về vì sẽ gặp nhiều khó khăn bởi Porto không dễ dàng buông xuôi mục tiêu đi tiếp của mình.

Juventus hòa Ajax 1-1; Man United thua Barca 0-1

Qua ngày hôm sau, Thứ Tư, 10 Tháng Tư 2019, hai trận tứ kết còn lại giữa đội chủ nhà Hòa Lan Ajax và đội bóng đến từ Italy, Juventus diễn ra trên sân Johan Cruyff Arena,Amsterdam với sự hiện diện của hơn 50 ngàn khán giả cuồng nhiệt ủng hộ đội nhà.

Siêu sao Ronaldo, mặc dù tuổi đã quá 33, đang đứng bên kia sườn tuộc dốc, nhưng trong suốt 90 phút thi đấu vẫn chứng tỏ được bản lãnh xứng đáng với danh hiệu được xưng tụng dành cho mình. Chính tiền đạo này đã xuất sắc lao người dùng đầu đưa banh vào lưới Ajax ở phút 45, nhưng tiếc thay ngay một phút sau đó Neres có cơ hội quân bình tỷ số 1-1 về cho Ajax.

Trận tứ kết lượt về giữa hai đội này diễn ra trên sân Juventus Stadium, Turin, Italy vào ngày 16 Tháng Tư, 2019.

Đặc biệt những cảnh tượng hỗn loạn va chạm giữa các cổ động viên của hai đội xảy ra bên ngoài sân vận động trước khi trận đấu bắt đầu khiến cho cảnh sát phải bắt giữ hơn 100 cổ động viên đội Juventus và buộc phải sử dụng vòi xịt nước để ngăn chận xảy ra những trường hợp không an toàn khác.

Tuy nhiên, trên sân đấu, như đề cập ở trên, siêu sao Ronaldo, từ đường banh giao vào của đồng đội đã thực hiện pha đánh đầu hết sức điệu nghệ ghi

bàn thắng thứ 125 của mình tại giải Champions League trong những phút đấu bù thêm hiệp đầu.

Bàn thắng của Ronaldo cũng đánh dấu là bàn thắng thứ 24 trong những trận đấu tứ kết Champions League, hơn 14 bàn so với hai cầu thủ ghi nhiều kế tiếp là Lionel Messi và Raul.

Cú đánh đầu của tiền đạo Barcelona, Luis Suarez trúng hậu vệ Manchester United, Luke Shaw đi luôn vào lưới. (Hình: Stu Forster/Getty Images)

Với kết quả hòa, nhưng Juventus – từng vào chung kết giải trong năm 2015 và 2017 – có lợi thế ở bàn thắng trên sân khách.

Nếu trận lượt về một tuần lễ sau đó trên sân nhà ở Turin, Juventus chỉ cần thủ hòa 0-0 là đủ tiễn Ajax rời khỏi cuộc chơi.

Trong cùng giờ cùng ngày, trận đấu tứ kết cuối cùng lượt đi giữa Barcelona và Manchester United diễn ra trên sân Old Trafford trước sự chứng kiến của hơn 70 ngàn khán giả.

Qua trận đấu này Barcelona bước một bước quan trọng trong lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League trong vòng bốn năm khi có được trận thắng 1-0 trên sân khách mặc dù màn trình diễn của Messi và đồng đội chưa đem đến niềm an tâm của các cổ động viên đội này.

Các học trò của huấn luyện viên Ernesto Valverde gần như thi đấu dưới sức mình với Lionel Messi không thể tạo nên nguy hiểm trước khung thành Manchester United.

Chỉ duy nhất một lần xảy ra ở phút 12 khi Messi có banh từ cánh trái thực hiện đường chuyền bổng đưa banh qua khỏi đầu của hàng phòng ngự Manchester và đến vị trí của đồng đội Suarez, một mình trống trải đánh đầu đưa banh vào lưới.

Thật ra cú đánh đầu của Suarez bị trọng tài phất cờ việt vị nhưng hệ thống VAR xác định bàn thắng hợp lệ và trọng tài quyết định công nhận bàn thắng này. Có điều, sau khi xem xét, bàn thắng được xem là pha phản lưới nhà của Luke Shaw khi bóng khẽ chạm tay cầu thủ này.

Mặc dù thua trên sân nhà với tỷ số khít khao 0-1 nhưng huấn luyện viên Man United vẫn tin tưởng các học trò của ông sẽ đảo ngược tình thế thành công như đã từng làm đối với đội bóng số một của Pháp Paris Saint-Germain ở vòng 16.

Ông tuyên bố: “Chúng tôi từng thắng Juventus và PSG ngay trên sân khách. Giờ các cầu thủ tôi sẽ đến Camp Nou để làm điều tương tự. Chúng tôi không phải bận tâm gì chuyện đã qua, giờ đến lúc phải cất bước đi tiếp.”

Nói là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác, liệu Manchester United có tạo được điều kỳ diệu như đối với Paris Saint-Germain hay không. Tất cả chờ xem trận đấu giữa hai đội diễn ra vào ngày Thứ Ba, 16 Tháng Tư tới đây. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT