Bắt nghi can giết 3 người trong gia đình ở Bình Dương

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Nghi can giết ba người trong gia đình tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên hôm 24 Tháng Tư, 2019 là hàng xóm của các nạn nhân và là người “nghiện ma túy, cờ bạc, nợ nần.”

Theo báo Tuổi Trẻ, sáng ngày 25 Tháng Tư, Công An tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo việc bắt giữ Trần Trọng Luận (34 tuổi, ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên), nghi can đã giết chết ba người trong gia đình bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), con gái Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) và cháu gái Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi) ở cùng xóm vào rạng sáng 24 Tháng Tư.

Khai với công an, Trần Trọng Luận cho biết mình thường hay sang nhà bà Cúc để uống cà phê nên có biết chị Quỳnh Nhi. Luận tự cho rằng chị Nhi “coi thường” mình, xua đuổi không cho qua nhà do mỗi khi tới uống cà phê thường hay mở phim “không lành mạnh” ra coi nên ôm hận trong lòng.

Tối 23 Tháng Tư, do bị thua bài hết sạch tiền, Luận “có ý định tự tử” nhưng chợt nhớ tới mối hận với chị Nhi nên đợi đến 12 giờ khuya ngày 24 Tháng Tư mang theo ba con dao, mã tấu, cạy mái tôn đột nhập vào nhà mẹ con bà Cúc.

Trước khi gây án, để tránh bị hàng xóm phát hiện và ngăn chặn, Luận đã dùng dây kẽm cột cửa năm phòng trọ cạnh nhà bà Cúc.

Tin cho biết, Luận cạy mái tôn đột nhập vào phòng ngủ bà Cúc. Bị bà Cúc phát giác, Luận dùng mã tấu chém chết chủ nhà. Lúc này cháu Bảo Ngân ngủ chung với bà ngoại tỉnh dậy hô hoán, bỏ chạy thì bị Luận rượt theo truy sát. Sau đó, Luận tới phòng ngủ của chị Nhi và tiếp tục ra tay giết người.

Theo báo Người Lao Động, giảo nghiệm tử thi ba nạn nhân có đến 47 vết đâm, chém trên cơ thể. Trong đó, bà Cúc bị hai vết chém ở vùng cổ; chị Nhi bị 20 vết thương, trong đó có hai vết chém ở vùng gáy. Riêng cháu Ngân bị đến 25 vết đâm chém khắp người, mặt, cổ…

Nghi phạm Trần Trọng Luận tại cơ quan công an. (Hình: Tuổi Trẻ)

Gây án xong Luận về nhà tắm, vứt hung khí tại bãi đất trống cách nhà khoảng 150 mét rồi quay ngược về nhà.

Công an cho biết, mặc dù khai giết người do “tư thù cá nhân” nhưng nghi can là người nghiện ma túy, cờ bạc, nợ nần nên cơ quan hữu trách sẽ điều tra xem Luận có ý định cướp tài sản hay không.

Nói với báo Zing, ông Đào Công Bình (51 tuổi), em ruột bà Cúc, cho biết Luận thường xuyên qua quán nước bà Cúc uống cà phê và hay trêu ghẹo chị Nhi. Sau mỗi lần chơi đề, đánh bạc thua tiền, Luận hay lảng vảng trong xóm coi ai sơ hở tài sản là lẻn vào trộm cắp.

“Hắn qua quán chị tôi uống nước, khi không có tiền chị tôi cũng cho hắn nợ. Bé Nhi ít nói chuyện chứ cũng không gây thù, chuốc oán gì với nó nhưng không hiểu tại sao nó lại xuống tay giết hại chị tôi và các cháu như vậy,” ông Bình nói.

Ông Ngô Văn Tú (51 tuổi, ở cùng ấp Tân Ba, phường Thái Hòa) cũng cho biết cả xóm chẳng ai lạ gì Trần Trọng Luận “một đứa vô công rồi nghề hay trộm vặt” ở cách nhà bà Cúc chỉ mấy bước chân.

“Ở xóm ai cũng ngán thằng Luận, nó hay trộm vặt. Gà, vịt nhà nào nuôi nhốt không kỹ là nó lẻn vào bắt. Thậm chí cái bồn nước inox người ta để trên mái nhà, nó còn leo lên mở ốc vít đem đi bán. Mái tôn của quán tạp hóa nó cũng không tha, gỡ bán lấy tiền xài, đánh bạc,” ông Tú kể.

Trước đó, báo chí Việt Nam đã loan tin khoảng gần 7 giờ sáng 24 Tháng Tư, khi chị Trần Thị Minh Phương, con gái bà Cúc ở gần đó đi làm về ghé nhà mẹ để đón cháu Bảo Ngân thì thấy cửa nhà bị khóa ngoài.

Gọi mãi không thấy động tĩnh gì, chị Phương sốt ruột nhìn qua cánh cửa thì thấy con gái nằm bất động trên vũng máu. Hoảng hốt, chị Phương chạy qua nhờ người thân và hàng xóm phá cửa bên hông nhà bà Cúc để vào xem.

Khi mọi người vào bên trong nhà thì thấy bé Bảo Ngân nằm trên nền nhà, bà Cúc nằm trên lối đi, còn chị Nhi ở trong phòng ngủ và cả ba đều đã chết. Trên người các nạn nhân có nhiều vết thương. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT