TỔNG HỢP – Bán kết lượt đi UEFA Champions League diễn ra trong hai ngày Thứ Ba, 30 Tháng Tư và Thứ Năm, 1 Tháng Năm, 2019, với hai trận đấu giữa Tottenham Hotspur so tài Ajax và Liverpool gặp Barcelona.
Đội bóng đến từ Hòa Lan đã chinh phục thêm một trong những thành phố bóng tròn quan trọng nhất của Châu Âu – với chiến thắng khít khao 1-0 trước Tottenham Hotspur, Ajax tạo nên niềm hy vọng lần đầu tiên góp mặt trận chung kết sau thời gian dài vắng bóng.
Những người hâm mộ đã chứng kết đội bóng xứ tulip với những cầu thủ trẻ tài năng lần lượt hạ gục Real Madrid, cho Cristiano Ronaldo và Juventus rời khỏi cuộc chơi, và Ajax giờ đây chỉ còn 90 phút nữa là có mặt trận chung kết Champions League đầu tiên kể từ 1996.
Ajax tuy được dự Champions League, nhưng không phải là đội bóng có mặt thẳng ngay vòng đấu bảng (group stage) mà phải tận lực chiến đấu từ vòng sơ loại thứ ba (Second qualifying round). Với tinh thần thi đấu như những chiến binh, các cầu thủ trẻ Ajax đã tồn tại qua những vòng đấu, lần lượt hạ gục các đối thủ để vượt qua vòng sơ loại thứ ba (Third qualifying round) rồi vòng play-off (play-off round) mới góp mặt ở bảng E của vòng đấu bảng cùng với những đội bóng sừng sỏ khác như Bayern Munich, Benfica và AEK Athens.
Tiếp tục thăng hoa, các học trò của huấn luyện viên Erik Ten Hag bước vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách đội nhì bảng, chỉ đứng sau Bayern Munich. Và từ cột mốc này, Ajax bắt đầu tạo nên câu chuyện thần tiên khi lần lượt tiễn các đội bóng sừng sỏ thế giới như Real Madrid, Juventus rời khỏi cuộc chơi như đề cập ở trên.

Trở lại trận đấu, có thể nói gần 45 phút của hiệp đầu là sân chơi của Ajax. Cả hai tuyến giữa và phòng ngự của Tottenham gần như tạo cơ hội khi để lộ ra những khoảng trống cho các cầu thủ trẻ Ajax thể hiện sức mạnh với lối đa ban bật đầy gắn kết trong những đợt tấn công ào ạt.
Trên khán đài cũng như khắp nơi trên thế giới qua màn ảnh nhỏ, nhiều người xem đều phải thốt lên: “Nhìn các cầu thủ Ajax thi đấu, phải chăng lối đá tổng lực của Hòa Lan đã trở lại.”
Cũng cần nói thêm, Tottenham Hotspur bước vào trận đấu với lực lượng không thật sự mạnh nhất khi vắng bóng hai chân sút chủ lực là tiền đạo Son Heung-Min, bị cấm thi đấu một trận vì lãnh hai thẻ vàng và Harry Kane đang trong tình trạng hồi phục chấn thương. Thế nên huấn luyện viên Pochettino đành phải tin tưởng vào cặp đôi tiền đạo Fernando Llorent và Lucas Moura. Còn Ajax ra quân với đội hình mạnh nhất, nhanh chóng kiểm soát được thế trận ngay khi trận đấu bắt đầu.
Và không có gì quá bất ngờ khi Ajax có được bàn thắng ở phút 15 với pha dàn xếp tuyệt vời. Tiền đạo 22 tuổi Van de Beek, nhận được đường banh chọc khe đầy tinh tế của đồng đội Hakim Ziyech trong vùng cấm địa ngay trước khung thành, bình tĩnh sút banh qua khỏi tay thủ môn Hugo Lloris vào lưới trong sự chết lặng của các cổ động viên London trên khán đài.
Có được bàn thắng dẫn trước, Ajax vẫn tiếp tục áp đặt thế trận tấn công lên phần sân của Tottenham. Trong khi đó, dù đã thi đấu rất nỗ lực, đội chủ nhà vẫn không thể giành lại quyền kiểm soát bóng từ những đôi chân đang nhảy múa của các tài năng trẻ bên phía đội khách. Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Lloris, khoảng cách biệt nghiêng về Ajax có thể gia tăng lên 2-0 sau pha phối hợp rất hay của đội khách ở phút 24.

Tottenham có cơ hội ngon ăn ở phút 26 nhưng pha đánh đầu của Llorente lại đưa banh đi ra ngoài khung thành.
Điều không may cho Tottenham là phút 32, hậu vệ Vertonghen trong lúc nhảy lên dùng đầu tranh chấp bóng lại va chạm với đồng đội Toby Alderweireld trong khu vực Ajax, bị chấn thương phải sớm rời khỏi sân và Sissoko được đưa vào thay thế và tỷ số 1-0 không thay đổi khi hiệp một kết thúc.
Bước sang hiệp nhì, dù Tottenham chơi tốt hơn, nhịp độ trận đấu được đẩy cao với những pha tấn công và phản công liên tục của đôi bên. Cả hai đều có cơ hội để gia tăng thêm khoảng cách biệt hoặc quân bình tỷ số nhưng đều không thành công.
Phút 78, Neres suýt chút nữa đã mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Ajax. Tiền vệ mang áo số 7 đã có cơ hội dứt điểm rất thuận lợi trong vòng cấm. Rất may cho Tottenham, cú sút của Neres lại đưa bóng đi dội cột dọc. Và tỷ số 1-0 vẫn là tỷ số chung cuộc nghiêng về cho đoàn quân trẻ Ajax.
Chắc chắn dân chúng Hòa Lan đang tràn ngập niềm hy vọng đội bóng trẻ trung Ajax của họ sẽ đưa bóng tròn Hòa Lan vươn lên trở lại ở Châu Âu khi gần như một chân đặt trận chung kết với thắng lợi khít khao lượt đi và một bàn thắng trên sân khách sẽ tiếp tục vượt qua.
Chỉ cần một trận hòa trong trận đấu lượt về diễn ra vào ngày thứ Tư 8 Tháng 5 tới đây tại Amsterdam, Hòa Lan, đội quân trẻ trung Ajax lần đầu tiên góp mặt trận chung kết UEFA Champions League sau 23 năm vắng bóng.
Tuy nhiên, thất bại trận lượt đi trên sân nhà 0-1 vẫn chưa phải là dấu chấm hết đối với Tottenham. Rút kinh nghiệm từ trận đấu này, trận lượt về, chắc chắn huấn luyện viên Hòa Lan sẽ có những đấu pháp thích hợp, đặc biệt việc trở lại sân của Son Heung-Min, tay săn bàn người Hàn Quốc đang ở phong độ cao sức mạnh của đội bóng London khác đi và mọi việc đều có thể xảy ra không sao đoán trước được.

Messi đạt cột mốc 600 bàn thắng, Barcelona đặt một chân vào chung kết
Trận bán kết thứ nhì giữa đội chủ nhà Barcelona và đội khách đến từ xứ sở sương mù Anh quốc, Liverpool diễn ra trên sân vận động Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha, được phủ kín của hơn 80,000 khán giả.
Và thêm một lần nữa siêu sao Argentina, tuy tuổi vượt quá 30 nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu này với cú đúp mang về chiến thắng ba sao cho Barcelona, gần như có mặt trận chung kết Champions League nếu như không có điều bất ngờ lớn lao nào xảy ra trong trận lượt về diễn ra vào ngày thứ Ba 7 Tháng 5 năm 2019 tới đây.
Với quyết tâm có được kết quả tốt ở trận bán kết lượt đi này, cả hai đều nhập cuộc với tinh thần thi đấu cao độ. Lịch sử đối đầu giữa hai đội với bốn trận gần đây nhất cho thấy Liverpool có hai thắng hai hòa trong khi phía đội chủ nhà tất cả hầu như trông chờ vào sự tỏa sáng của thần tượng bóng tròn thế giới Lionel Messi.
Điều đáng tiếc cho Liverpool bước ra sân Camp Nou lần này lại vắng mặt hai trụ cột Roberto Firmino và Trent Alexander Arnold. Tuy nhiên Liverpool vẫn tạo được thế trận với lối chơi pressing ngay từ khi tiếng còi trọng tài bắt đầu trận đấu. Điều này làm cho Barcelona lâm vào thế bị động, trong khoảng thời gian đầu tiên này Messi không có cơ hội để thi thố tài năng của mình.

Phải nói rằng trong suốt 45 phút hiệp đầu, thế trận gần như nghiêng về đội khách Liverpool tuy nhiên, khi tổ chức những cuộc tấn công liên tục như vậy, có lúc hàng phòng ngự Liverpool dâng cao để lộ lổ hỏng ở hàng thủ và họ bị trả giá. Trong đợt phản công nhanh ở phút 26, Jordi Aba của Barcelona, có banh thoát nhanh xuống và thực hiện đường chuyền vào ngay trước khung thành và vượt qua cả hàng thủ Liverpool để cho tiền đạo Luis Suarez lao nhanh xuống, dướn người đưa chân đẩy banh đổi chệch hướng qua khỏi tay thủ môn Alisson Becker vào lưới ghi bàn thắng đầu tiên cho mình tại giải Champions League mùa này.
Phút 34, Liverpool tạo ra tình huống gần giống với bàn thắng của chủ nhà, nhưng tiếc rằng Sadio Mane lại không thể có được pha chạm bóng cuối cùng đủ tinh tế để mang về bàn gỡ hòa cho đội khách. Hiệp đầu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Barcelona.
Bước sang hiệp nhì, Liverpool tiếp tục tạo áp lực và suýt có cơ hội quân bình tỷ số. James Milner tung cú dứt điểm rất hiểm hóc nhưng thủ môn Marc-André ter Stegen đã kịp bay người cứu thua cho chủ nhà.
Thời gian cạn dần, Barcelona lấy lại được thế chủ động và phút 75, từ pha chuyền bóng của Nelson Semedo, Luis Suarez có pha dứt điểm bằng đầu gối đưa bóng trúng xà ngang tạo cơ hội để Lionel Messi đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống. Và chỉ bảy phút sau, từ một tình huống đá phạt có phần không thuận lợi cùng với một khoảng cách khá xa nhưng Messi một lần nữa khiến các khán giả tại Camp Nou phải đứng dậy để tung hô ngôi sao này với bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0. Đây là bàn thắng đánh dấu pha lập công thứ 600 của Messi cho Barcelona.
Và sau một vài cơ hội mà cả hai bên đều bỏ lỡ, trận đấu kết thúc với thắng lợi đậm đà 3-0 của Barcelona trước Liverpool.
Với kết quả này gần như tấm vé vào chung kết thuộc về thầy trò HLV Ernesto Valverde. Liverpool chắc chắn sẽ cầu mong vào một điều kỳ diệu sẽ diễn ra tại Anfield ở trận lượt về. (TTC)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News



























































































