GARDEN GROVE, California (NV) – Lễ Hội Dâu Tây lần thứ 61 của thành phố Garden Grove (Garden Grove Strawberry Festival) vừa diễn ra hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, và kéo dài đến Thứ Hai, 27 Tháng Năm, 2019.
Lễ hội hằng năm này rơi đúng những ngày cuối tuần của Lễ Memorial Day, là một trong những lễ hội cộng đồng lớn nhất tại miền Tây Hoa Kỳ, để kỷ niệm quá khứ nông nghiệp của thành phố, bao gồm những vụ mùa cam, dâu tây, walnut, ớt, và trứng, hấp dẫn hàng trăm ngàn người tham dự.
Kể từ năm 1958, lễ hội này là truyền thống hằng năm của thành phố. Năm nay thời tiết nắng tốt, thuận lợi cho lễ hội diễn ra, với nhiều hoạt động vui chơi, ca nhạc ăn uống, trao đổi mua bán các sản phẩm từ quần áo, đến các loại máy móc, sản phẩm của các nhà vườn gồm rau quả, nhiều nhất là dâu tươi được bày bán.
Hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, là buổi diễn hành của 249 đơn vị tham gia, gồm các hội đoàn, đoàn thể, trường học. Hòa trong số người xem diễn hành, có người Mỹ bản xứ, người Hispanic, người Nam Hàn, người Việt, đủ các ngành nghề, tham dự.

Cuộc diễn hành xuất phát từ đường Ninth, quẹo qua Chapman, quẹo qua Euclid, và chấm dứt ở cuối đường. Từng hội đoàn đi qua trong tiếng reo hò, tiếng kèn đồng, cùng các biểu diễn võ thuật, múa lân, cờ xí tung bay, hợp thành cảnh náo nhiệt tưng bừng của ngày lễ hội.
Cộng đồng Việt Nam, đặc biệt là Hội Cựu Chiến Binh Việt-Mỹ và Đồng Minh, hằng năm đều tham gia, dẫn đầu là Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang, Sata Ana, cố vấn của hội.
Trong phẩm phục của một nhà tu, ông dẫn đầu một đoàn xe Jeep, trên có cắm cờ VNCH và Hoa Kỳ, chở theo các cựu quân nhân VNCH thuộc nhiều binh chủng gồm Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Lực Lượng Đặc Biệt, Nha Kỹ Thuật, Sở Liên Lạc, Quân Vận, cùng các hậu duệ QLVNCH Biệt Động Quân, Nhảy Dù.
Cư dân hai bên đường rất thương mến các cựu quân nhân trong các cuộc chiến tranh, không cứ là chiến tranh Việt Nam, mọi người đều phất cờ vỗ tay nồng nhiệt.
Nói về lễ hội này, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh cho biết là một tuyên úy của Hội Cựu Quân Nhân Việt Mỹ và Quân Lực Đồng Minh, theo lời mời hằng năm hòa thượng đều tham dự.

Hòa thượng nói: “Người Việt khi sinh sống tại xứ Mỹ, muốn hòa đồng phải có một sự tương quan trong xã hội. Lễ Hội Dâu Tây là cách thể hiện văn hóa của cư dân Garden Grove hơn 60 năm trước, từ một thành phố hoang sơ trở thành phồn thịnh như hôm nay. Và cư dân Garden Grove ngày nay dù đi sang nhiều tiểu bang khác lập nghiệp, vẫn trở về đây trong lễ hội này để cùng cư dân ở đây sống, vui chơi và ôn lại những kỷ niệm buổi ban đầu lập nghiệp.”
“Tôi nghĩ nguời Việt mình đến sinh sống ở California, mà người gốc Việt ở Garden Grove theo tỷ lệ có thể nói là đông nhất trong các cộng đồng ở đây, vậy mình cũng nên hòa đồng trong mối tương quan xã hội, để thể hiện tinh thần hòa hợp, cũng là dịp để người bản xứ hiểu được văn hóa của người Việt, nhất là sự hy sinh của những chiến sĩ Hoa Kỳ, VNCH và đồng minh trong cuộc chiến đấu chống Cộng Sản vì lý tưởng tự do,” Hòa Thượng Thích Quảng Thanh tiếp.
Ông Richard Garza, cựu quân nhân thuộc Sư Đoàn 9 Hoa Kỳ, đóng quân ở Cần Thơ, từ 1966 đến 1967, cho biết: “Tôi đến dự lễ hội này hằng năm, hy vọng có thể gặp lại các bạn cựu quân nhân Việt Nam, mà tôi biết có tham dự trong ngày hôm nay, và rất mừng khi gặp các cựu quân nhân VNCH.”
Anh Phạm Công, chỉ huy đoàn xe Jeep chở đoàn cựu quân nhân VNCH đi dự diễn hành, cho biết: “Chúng tôi như thường lệ, từ 2012 đến nay tham gia diễn hành liên tục với thành phố Garden Grove. Cư dân ở đây dù lớn lên, nhập ngũ vào quân đội, hoặc giải ngũ, hằng năm đều quy tụ về, cùng nhau ôn kỷ niệm. Khi thầy Quảng Thanh gọi là tôi đi ngay, dù sao thì lễ hội này là dịp để cộng đồng mình có cơ hội tham gia với các cộng đồng bạn, giữ gìn nét văn hóa Việt luôn được bảo tồn.”
Bà Lê Thị Út, đi thật sớm cùng con trai đến chùa Bảo Quang, cầm theo một giỏ hoa lan đến thăm sức khỏe Hòa Thượng Quảng Thanh, khi nghe tin hòa thượng đã hồi phục và trở về chùa sau ngày Phật Đản vừa qua.

Bà Út cho biết chồng bà pháp danh Bảo Hiếu, thời trước thuộc Phòng Chiến Tranh Tâm Lý, sau chuyển về Tiểu Khu Định Tường, cấp bậc đại úy, sau 1975 cũng đi tù một thời gian. Con trai bà là hậu duệ VNCH, mấy cháu bà cũng học tiếng Việt tại chùa Bảo Quang.
Bà kể: “Lúc bệng nặng, nhà tôi vào nhà thương hơn tháng, sức yếu quá và bác sĩ bệnh viện Fountain Valley báo cho biết là không thể cầm cự nổi và hỏi thăm ý kiến gia đình. Khi đồng ý rút ống trợ sinh, được thầy Quảng Thanh và hai thầy nữa ở Los Angeles về đọc kinh hộ niệm ngay tại nhà thương.”
“Một phép màu xảy ra, sau khi hộ niệm bỗng dưng ông nhà tôi dần dần khỏe lại, được bác sĩ cho về nhà, đến nay có thể đi lại được rồi. Hôm nay tôi đến cảm ơn nhờ phước đức của thầy, mà ông nhà tôi hồi phục, hôm nay con trai tôi đưa thầy dự lễ diễn hành trong Lễ Hội Dâu Tây,” bà tiếp.
Lễ Hội Dâu Tây còn tiếp tục đến hết ngày Thứ Hai tuần tới, phong phú và nhiều sắc màu của thành phố Garden Grove ngày càng phát triển. (Văn Lan)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
























































































