Bồ Đào Nha vô địch UEFA’s Nations League, Hoa Kỳ thua Venezuela 3-0

TỔNG HỢP – Đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha trở thành đội đầu tiên đoạt chức vô địch giải Nations League Châu Âu – UEFA’s Nations League khi đá bại đội tuyển Hòa Lan 1-0 trong trận tranh chung kết diễn ra vào ngày Chủ Nhật, 9 Tháng Sáu, với bàn thắng duy nhất của tiền đạo chạy cánh Goncalo Guedes.

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên trên sân Estadio do Dragao, đội tuyển Bồ Đào Nha đã phá vỡ thế trận bế tắc ở phút 60, trong đợt tấn công vào khung thành Hòa Lan, Guedes, 22 tuổi, nhận được đường banh chuyền từ cánh trái của đồng đội Bernando Silva, ngay trong vùng cấm địa, thực hiện pha dứt điểm đưa banh đi nhanh như chớp vào lưới. Thủ môn Hòa Lan Jasper Cillessen dùng tay cản phá nhưng không thể ngăn chận được banh vào lưới cho dù bóng có chạm tay thủ môn này.

Đây là bàn thắng thứ tư của tiền đạo này trong 17 lần ra sân thi đấu các trận cầu quốc tế.

Sau trận đấu Silva cho biết anh không nhìn thấy Guedes trước khi thực hiện pha kiến tạo cho đồng đội đem chiến thắng về cho Bồ Đào Nha.

Ngôi sao đội bóng giải ngoại hạng Anh, Manchester City cho biết: “Một đồng đội chuyền bóng cho tôi, nhưng lúc đó tôi thật sự không nhìn thấy Guedes. Tôi chỉ nghe tiếng của anh ta hô to tôi và tôi chuyền banh ngay nơi tôi nghe tiếng của anh ấy. May mắn thay mọi việc đều tốt đẹp với bàn thắng của Guedes.”

Donny van de Beek của Hòa Lan tranh chấp bóng với Ruban Dias của Bồ Đào Nha trong trận tranh chung kết giải UEFA Nations League giữa Bồ Đào Nha và Hòa Lan. (Hình: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Tuy chỉ kiểm soát bóng 45%, nhưng Bồ Đào Nha tỏ ra nguy hiểm hơn trong các đợt tấn công và phản công suốt 90 phút của trận đấu. Giờ đây đội tuyển Bồ Đào Nha có thêm chiếc cúp vô địch Châu Âu sau khi đăng quang giải Euro 2016 tại Pháp với chiến thắng 1-0 trước đội tuyển chủ nhà Pháp trong trận tranh chung kết, cũng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Fernando Santos.

Vị huấn luyện viên này tuyên bố: “Trong suốt bốn năm qua, đội tuyển chúng tôi như một gia đình gắn kết mà trong đó ai cũng biết có thể làm gì. Chúng tôi biết chúng tôi có thể thắng trận đấu này.”

Mặc dù giải Nations League, mới được thành lập và không được coi trọng, nhưng thắng giải đấu này chắc chắn là sự củng cố trở lại niềm tin kể từ giải Euro 2004 mà Bồ Đào Nha là nước chủ nhà và bị đội tuyển Hy Lạp đá bại ở trận chung kết.

Trong khi đó, với chiếc cúp trong tay, tiền đạo Silva cho biết: “Chúng tôi thi đấu chói sáng trong trận đấu này và chúng tôi rất sung sướng khi đem chiếc cúp vô địch này về cho dân chúng Bồ Đào Nha. Chúng tôi rất hãnh diễn và giờ đây là thời gian để ăn mừng và nghỉ ngơi.”

Hoa Kỳ thua Venezuela 3-0

Trong khi đó tại khu vực CONCACAF đội tuyển Mỹ dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Gregg Berhalter tiếp tục thể hiện lối thi đấu tệ hại khi để thua cả hai trận giao hữu cuối cùng trước khi Gold Cup khởi tranh.

Trận đầu thua Jamaica 1-0 như chúng tôi đã đăng tin từ tuần trước và trận thứ nhì đón tiếp Venezuela đến từ Nam Mỹ, Hoa Kỳ lại tiếp tục để thua không còn manh giáp khi bị lủng lưới ba bàn không gỡ trong trong hiệp đầu.

Wuilker Fannez số 1 của Venezueal bắt dính banh ngay trước cầu thủ Hoa Kỳ trong trận cầu giao hữu giữa Hoa Kỳ và Venezuela diễn ra tại Nippert Stadium, Cincinnati, Ohio, ngày 9 Tháng Sáu, 2019. (Hình: Andy Lyons/Getty Images)

Cả hai trận đấu này là hai trận giao hữu “làm nóng” rà soát kiểm tra đội hình trước khi bước vào giải đấu CONCACAF Gold Cup 2019 diễn ra vào ngày 15 Tháng Sáu.

Nếu như trận thua Jamaica 0-1 ngày 5 Tháng Sáu trên sân Audi Field, Washington D.C. là có thể chấp nhận được vì Berhalter chỉ đưa ra thành phần B, với nhiều cầu thủ trẻ, thiếu vắng phần lớn những cầu thủ trụ cột như Pulisic, McKennie, Tyler Adams, Will Trapp…

Bàn thắng duy nhất xảy ra ở phút 60 do công của Shamr Nicholson. Và đây là trận thua thứ ba của đội tuyển Mỹ trước đối thủ vùng Caribbean trong 26 lần gặp gỡ: Hoa Kỳ thắng 15 lần, hòa 8 và thua 3.

Bốn ngày sau đó – 9 Tháng Sáu – với sự trở lại của một số cầu thủ trụ cột, những tưởng các học trò của huấn luyện viên Berhalter sẽ chơi tốt hơn và có được chiến thắng hay ít ra là hòa trước đối thủ ngang tầm của Nam Mỹ là Venezuela với thành tích… chưa hề thắng Hoa Kỳ trong các lần gặp gỡ. Thế nhưng chỉ trong hiệp đầu, Venezuela đã kết liễu Hoa Kỳ với ba bàn thắng và không cho Hoa Kỳ có cơ hội thu ngắn khoảng cách biệt.

Salomon Rondon số 23 của Venezuela biểu hiện sự vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Mỹ trong trận cầu giao hữu giữa Hoa Kỳ và Venezuela. (Hình: Andy Lyons/Getty Images)

Các cầu thủ Mỹ tiếp tục thể hiện lối thi đấu bạc nhược, thiếu gắn kết, nhất là hàng phòng ngự quá lỏng lẻo và các hậu vệ Hoa Kỳ gần như không thể kèm kẹp được các chân sút Venezuela. Đặc biệt là thủ môn Zack Steffen, sẽ chuyển về thi đấu cho Manchester City từ mùa tới, lại quá cẩu thả, dẫn đến bàn thua đầu tiên khi để cho chân sút Venezuela, Salomon Rondon có cơ hội sút tung lưới ở phút 16. Sau đó chính cầu thủ này ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-0 ở phút 36. Trước đó Jefferson Savarino nhờ sự lỏng lẻo của hàng thủ Mỹ, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 30.

Nhiều trang mạng thể thao Hoa Kỳ đặc biệt là trang MLSsoccer.com nhận định thầy trò Berhalter đã thi đấu hai trận giao hữu cuối cùng từ dở đến tệ hại và hy vọng… sẽ lập lại thành tích của World Cup 2018 là ngồi nhà tiếp tục xem World Cup 2022 và chờ dự World Cup 2026 với vai trò một trong ba nước chủ nhà.

Còn đối với giải Gold Cup 2019, mà đội vô địch không được dự giải Confederations Cup vì giải này vừa bị FIFA chính thức bãi bỏ cho nên chỉ mang tính chất giải giao hữu. Và nếu huấn luyện viên Berhalter tiếp tục… thử nghiệm thì có thể Hoa Kỳ sẽ rời khỏi cuộc chơi trước trận chung kết. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT