FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Buổi picnic Hè 2019 chủ đề “20 Năm Hội Ngộ” do Hội Thân Hữu Kiên Giang Nam California tổ chức tại Mile Square Regional Park, Fountain Valley, vào sáng Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, đón hàng trăm cựu học sinh Liên Trường Trung Học Kiên Giang và thầy cô từ nhiều nơi trên thế giới về tham dự.
Những gương mặt thân thương ngày nào dưới những ngôi trường trung học thân yêu của vùng biển phù sa Rạch Giá, Kiên Giang, đã tề tựu đông đảo trong đậm đà tình thầy trò, tình đồng hương trên đất khách.
Nắng Hè chói chang trong làn gió mát của vùng biển Nam California như hân hoan chào đón những người từ Úc, Âu Châu, Canada, Việt Nam về và nhiều tiểu bang trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Trước năm 1975, những trường trung học công lập tại tỉnh Kiên Giang gồm có Nguyễn Trung Trực, Bán Công Lâm Quang Ky, Trung Học Kiên Thành, Trung Học Kiên Tân, Trung Học Phú Quốc, Trung Học Hà Tiên, và các trường trung học tư thục như Võ Văn, Kiên Giang, Phó Điều, Minh Đức, Thanh Bình, Thái Hòa Tân Hiệp…

Cựu học sinh Tạ Duy Luân, thành viên trong ban tổ chức, cho biết: “Trong hội ngộ lần thứ 12 này, có trên 600 thầy cô và cựu học sinh của các trường trung học Kiên Giang về tham dự. Vì có rất nhiều người từ phương xa về, nên ban tổ chức đã chọn cho họ ở khách sạn Ramada, Garden Grove, với giá đặc biệt. Ngoài ra, chúng tôi cũng có đội ngũ đón đưa những người từ phi trường Los Angeles. Và sau đó, họ còn được xe buýt đưa rước từ khách sạn đến địa điểm tổ chức.”
Cựu học sinh Trịnh Sơn Lượng, thành viên trong ban tổ chức, giới thiệu: “Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang (Kiên Giang Reunion) lần đầu tiên vào năm 1999 tại Little Saigon, Nam California. Đến nay, lần hội ngộ này đánh dấu 20 năm hội ngộ, do ban chấp hành Hội Thân Hữu Kiên Giang Nam California tổ chức. Theo truyền thống, cứ hai năm thì cựu học sinh Kiên Giang về hội ngộ một lần, và được luân phiên tổ chức tại các quốc gia khác, hoặc những tiểu bang khác trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Kỳ hội ngộ lần thứ 11 năm 2017 được tổ chức tại Boston, Massachusetts.”

Ông Trần Văn Phú, hội trưởng Hội Thân Hữu Kiên Giang Nam California, kiêm trưởng ban tổ chức, chia sẻ với mọi người: “Tôi biết các bạn từ xa về đã mệt lắm, nhưng khi nhìn những gương mặt rạng rỡ, tươi vui của anh chị em và thầy cô có mặt trong buổi picnic hôm nay, chứng tỏ những sự mệt mỏi không còn nữa. Có lẽ niềm vui đã được lây lan từ quý anh chị em cùng quý thầy cô đã mang lại niềm vui chung cho chúng ta trong giờ phút này.”
“Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn quý đồng hương và thân hữu của Kiên Giang, Rạch Giá đã yểm trợ cho ban quản trị về tình thương yêu và gắn bó từ tinh thần cũng như vật chất trong bao năm qua. Chính nhờ vào những sự yểm trợ đó nên chúng ta mới có buổi hội ngộ đông đảo, đậm đà tình thầy trò trong hôm nay,” ông Phú chia sẻ thêm.

Thầy Nguyễn Ngọc Cầu, cựu giáo sư trung học Nguyễn Trung Trực 1967-1973, kể: “Tôi chuyên dạy hai môn, môn chính là Pháp Văn và môn phụ là Âm Nhạc. Thi hành lệnh tổng đông viên, tôi nhập ngũ vào Khóa 2/68 Trừ Bị Thủ Đức. Khóa này, vì khóa sinh quá đông nên được tách ra hai quân trường gồm Thủ Đức và Đồng Đế, mà tôi thì đi thụ huấn tại trường Đồng Đế. Sau khi ra trường, tôi được quân trường trưng dụng ở lại làm việc một thời gian rồi được trở về dạy học tiếp tục.”
“Được định cư tại Hoa Kỳ khoảng chín năm, tôi rất mừng khi biết các cựu học sinh Kiên Giang đã tổ chức những lần hội ngộ của liên trường trung học, và tôi cũng đều đến tham dự. Nói về tuổi học trò thì thời nào cũng thế, đều có những em thế này và những em thế khác. Nói chung thì có hai loại học trò mà tôi nhớ nhất, đó là những em học giỏi và thứ hai là những em quậy phá nhiều, mà mấy đứa phá nhiều thì tôi lại nhớ rõ hơn hết,” ông cười nói.

Bà Trần Thị Ngọc Thủy, cựu học sinh Trung Học Nguyễn Trung Trực 1963-1968, từ Úc về tham dự, tâm tình: “Đây là lần thứ ba tôi đến California để tham dự những lễ hội do đồng hương Kiên Giang tổ chức. Tôi được sinh ra và lớn lên ở xứ Rạch Giá, nên bà con, xóm giềng và bè bạn ở Kiên Giang của tôi có rất nhiều, thành ra thâm tình của tôi đối với đồng hương Kiên Giang rất là gắn bó. Bên Úc, chúng tôi cũng có nhiều đồng hương Kiên Giang, nhưng không đông đảo như ở California. Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang cũng đã tổ chức tại Sydney vào năm 2007. Đó là thời lúc chúng tôi được hạnh phúc vô cùng, vì đã gặp lại thầy bạn cũ trên quê hương thứ hai của chúng tôi.”
Bác Sĩ Huỳnh Phước, cựu học sinh Trung Học Nguyễn Trung Trực 1962-1969, từ Anh Quốc về, cho hay ông sang Hoa Kỳ được hơn 12 lần để tham dự Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang, và những lễ hội của thân hữu Rạch Giá tại Little Saigon.

“Tại Luân Đôn, đồng hương Việt Nam cũng nhiều, nhưng đồng hương Kiên Giang thì không có bao nhiêu, nên mỗi lần muốn gặp thầy cô, bè bạn học cũ thì tôi phải bay qua Mỹ để tham dự những lễ hội truyền thống của đồng hương Kiên Giang tổ chức, trong đó có Đại Hội Liên Trường Kiên Giang. Bạn học trang lứa của tôi rất nhiều, và kỷ niệm trong thời học sinh thì biết kể sao cho hết. Thành ra, cứ mỗi lần gặp được những người bạn học cũ thì chúng tôi đều nhắc đến những người bạn thân thương và thầy cô đã qua đời,” ông tâm tình.
Thầy Trương Ngọc Thạch, ở thành phố Portland thuộc tiểu bang Oregon, cựu giáo sư dạy môn Lý Hóa của các trường Trung Học Bán Công Lâm Quang Ky, Võ Văn, Thanh Bình, Kiên Tân… từ những năm 1965-1975, tỏ bày: “Sau biến cố 1975, tôi rời Rạch Giá về quê ở Vĩnh Long sống bằng nghề làm ruộng. Năm 1994 tôi sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ gia đình. Đối với tôi, các học sinh Rạch Giá, Kiên Giang thì khỏi có chê được, vì họ rất có tình cảm đối với các cô thầy. Cũng vì vậy, khi rời xa Rạch Giá tôi vẫn còn nhớ đến họ, và họ cũng không bao giờ quên tôi. Bằng chứng là cứ mỗi lần hội ngộ như thế này, các học trò cũ của tôi khi gặp tôi các em đều chào hỏi, dạ thưa như ngày nào, mặc dù bây giờ, họ đã có cháu nội ngoại hết rồi.” (Lâm Hoài Thạch)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
















































































