Hy hữu ở North Carolina: Một ông bị sóng đánh gãy cổ, thiệt mạng

OAK ISLAND, North Carolina (NV) – Một người cha có sáu đứa con, cư dân tiểu bang North Carolina, đã thiệt mạng trong một tai nạn hiếm thấy, khi một cơn sóng lớn đổ ập, làm ông té xuống và bị gẫy cổ, theo lời người vợ.

Ông Lee Dingle, 37 tuổi, sống tại thành phố Raleigh, đang chơi ở bờ biển Oak Island với mấy đứa con thì bị một cơn sóng lớn đổ ập xuống, theo lời bà vợ Shannon Dingle qua Twitter.

Bà Sannon nói rằng ông Lee đang chơi trên bờ biển với ba trong số sáu đứa con, thì một cơn sóng lớn đổ vào, đánh đúng vào đầu làm ông té xuống bãi cát và bị gẫy cổ.

Sau khi bị thương, cổ họng người đàn ông 37 tuổi này bắt đầu sưng lên khiến ông không thở được, và dưỡng khí không lên được tới não.

Các con ông và những người chung quanh tìm cách trợ giúp nhưng vô hiệu và ông qua đời sau đó.

Ông Lee Dingle, 37 tuổi, chết sau khi bị sóng đánh ở Oak Island, North Carolina. (Hình: Atlas Engineering, Inc. )

Ông Dingle là giám đốc công ty Atlas Engineering ở Raleigh và làm việc cho công ty này trong 15 năm qua.

Trên Twitter, bà Sharon Dingle nói hai vợ chồng gặp nhau khi ông 19 và bà 18 tuổi. Từ đó đến nay, hai người luôn ở cạnh nhau.

“Chúng tôi thật không ngờ phải giã biệt nhau sớm như thế này,” bà Dingle nói.

Hai vợ chồng có sáu đứa con, cả con đẻ lẫn con nuôi.

Cơ quan Hải Dương và Khí Quyển Quốc Gia (NOAA) cảnh báo về sự nguy hiểm khi sóng đổ ập lên  bờ biển, gọi là “shorebreak.” Trong hoàn cảnh này, các cơn sóng, dù nhỏ hay lớn, cũng đều “nguy hiểm và không lường trước được.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT