MEMPHIS, Tennessee (NV) – Bà Melinda Major đang ngủ trong phòng khách sạn tại thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, vào lúc rạng sáng ngày Thứ Sáu, 26 Tháng Bảy, thì bỗng choàng tỉnh dậy vì cảm thấy có vật gì đó cọ quậy quanh cánh tay của mình.
Bà Major từ Nashville đến Memphis vì có cuộc gặp với bác sĩ, và lúc đầu bà nghĩ rằng đây là ông chồng. Cho tới khi bà chợt tỉnh ra là ông chồng không đi cùng với bà. Khi mở mắt ra, điều bà nhìn thấy là cả cơn ác mộng.

Một con rắn màu xanh, dài, đang trườn qua tay của bà.
“Tôi không phải là người thích rắn,” bà Major kể với đài CNN. “Tôi có thể đối phó với nhện và các loài ghê gớm khác, nhưng rắn thì không.”
Bà Major nói bà ngay lập tức ngồi thẳng dậy, vung tay tung con rắn ra khỏi tay mình. Con rắn đập vào đầu giường và văng trở lại lên trên nệm giường. Bà Major nhảy sang cái giường khác cạnh đó và chụp tấm hình.
Con rắn bò xuống dưới tấm mền, theo lời bà Major. Do vậy, bà đứng lên trên cái bàn trong phòng và gọi cho quầy tiếp khách tại khách sạn Hampton Inn Walnut Grove ở East Memphis.
Nhân viên khách sạn ngay lập tức lên phòng và đưa bà ra ngoài. Bà Major nói người quản lý quay trở lại phòng ngay sau đó và gọi công ty bắt rắn.
Khách sạn Hampton Inn Walnut Grove xác nhận sự việc này với đài CNN và nói rằng “mọi sự đã được giải quyết xong.”
Bà Major nói, “Đây là sự việc rất, rất đáng sợ” đối với bà.
Dù rằng rất sợ hãi trong vụ này, bà Major nói đã nhiều lần đến ở tại khách sạn này trong những năm qua nên vẫn sẽ quay trở lại.
“Tôi sợ rắn lắm, nhưng họ phản ứng rất nhanh và giúp tôi rất nhiều,” bà Major cho biết. (V.Giang)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News







































































