Nhiều bí ẩn trong vụ nổ súng tại 2 căn nhà ở Wisconsin: 5 người chết, gồm cả nghi can

CHIPPEWA FALLS, Wisconsin (NV) – Một ngày sau khi cảnh sát tìm thấy 5 người bị bắn chết tại hai căn nhà gần thành phố Chippewa Hills ở vùng Trung Wisconsin, hôm Thứ Ba, 30 Tháng Bảy, người cha của kẻ nổ súng nói rằng, ông không hiểu lý do vì sao lại xảy ra cuộc thảm sát này.

Ông Ritchie German Sr., cư dân thành phố North Prairie, tiểu bang Wisconsin, nói với báo Star-Tribune of Minneapolis-St. Paul rằng, ông chỉ biết về vụ nổ súng khi cảnh sát gọi ông vào sáng sớm hôm Thứ Hai.

“Tôi mất hai đứa con trai và đứa cháu nội trai,” ông Ritchie nói với tờ báo.

Trong số người chết, theo ông Ritchie, có hai con trai là Ritchie Jr. và Douglas, cùng đứa cháu nội Calvin, 8 tuổi, là con trai của Douglas.

Giới hữu trách nghi ngờ Ritchie Jr. là hung thủ trong vụ nổ súng giết người ở hai căn nhà hôm Chủ Nhật, theo lời ông Ritchie German Sr.

Ông nói con trai mình có vấn đề tâm thần nhưng không hiểu làm thế nào anh này có được khẩu súng dùng trong vụ giết người này. Ông cũng không hiểu vì sao Ritchie Jr. lại bắn vào em trai, mẹ và cháu trai tại một căn nhà ở thành phố Lafayette, tiểu bang Wisconsin, cùng 3 người khác ở một căn nhà cách đó bốn dặm, trong thành phố Lake Hallie.

Có hai người chết tại Lake Hallie, gồm cả Ritchie Jr.; có hai người khác bị thương tại nơi này.

Ông Ritchie Sr. cho biết rất bàng hoàng trước sự việc. Ông nói rằng ông không còn liên lạc nhiều với gia đình kể từ khi ly dị bà vợ Bridget vào năm 2015.

Ông nói con trai lớn của ông, Ritchie Jr., hầu như thất nghiệp trong suốt mấy năm gần đây. Ritchie Jr. sống với cha từ 2005 tới 2014 và chỉ làm việc một năm duy nhất trong thời gian đó, tại một kho hàng ở thành phố Menards.

Người con trai cứ ở trong phòng cả ngày, theo ông Ritchie Sr.,  người nghĩ rằng con ông bị chứng rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder) và tâm thần phân liệt (schizophrenia).

“Tôi đã nói với mẹ nó là phải đưa đi bác sĩ,” theo ông Ritchie Sr. Ông cũng nói rằng bà mẹ Bridget đã bị con bắn chết.

Ông Ritchie Sr. nói ông cũng không hiểu sự liên hệ của những người bị bắn trong căn nhà ở Lake Hallie và nhà của gia đình German ở Lafayette.

Trong cuộc họp báo vào sáng ngày Thứ Ba, Cảnh Sát Trưởng quận Chippewa County, ông James Kowalczyk, nói rằng Ritchie Jr. vào đêm Chủ Nhật gửi text cho một cô gái 24 tuổi trong căn nhà ở Lake Hallie, nói về một mối liên hệ cá nhân. Cô gái này gửi text lại, nói với rằng cô không biết anh ta.

Không bao lâu sau đó, xảy ra nổ súng ở căn nhà này, khiến cô gái và Ritchie Jr. cùng thiệt mạng, cha mẹ cô gái kia bị thương. Cảnh sát chưa cho biết là Ritchie Jr. tự sát hay bị bắn chết. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT