Ngôi sao đội bóng Juventus, Cristiano Ronaldo, nói với hệ thống truyền hình Bồ Đào Nha rằng “năm 2018 là năm tệ hại nhất của tôi từ trước đến nay,” theo tin hãng thông tấn AP loan tin.
Vào Tháng Mười vừa qua, tin tức được tiết lộ công khai, siêu sao bóng tròn Ronaldo bị người đẹp Hoa Kỳ Kathryn Mayorga đệ đơn tố cáo cầu thủ này đã tấn công tình dục cô trong năm 2009, sau khi Mayorga đã có được thỏa thuận để giải quyết việc của cả hai người.
Và tháng rồi, phòng công tố khu vực đưa ra phán quyết là Ronaldo sẽ không bị truy tố về những tội danh mà Mayorga tố cáo, vì không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Ronaldo thực hiện hành vi tấn công tình dục cả.
Trong vụ tranh tụng cuối tuần rồi với hướng chuyển sang dân sự nhưng đã bị bác bỏ, Ronaldo thú nhận rằng anh đã trả cho Mayorga $375,000 trong việc giải quyết và thỏa thuận được giữ kín. Thế nhưng trước đây Ronaldo đã phủ nhận việc trả tiền cho phụ nữ Mỹ này.
Siêu sao 34 tuổi nói với đài truyền hình Bồ Đào Nha anh bị tổn thương vì danh dự bị chà đạp và nghi ngờ.
Anh nói rằng “khi mọi người nghi ngờ về danh dự của mình, thật tổn thương rất nhiều.”
Sau đó Ronaldo còn nói là anh không muốn nói về vụ án nữa, nhưng thật khó khăn để giữ lại “hình ảnh danh dự khi bị mọi người nghi ngờ.”
Vào đầu tuần này, Ronaldo đăng trên Twitter của mình là anh “đã trở lại và tập trung cho trận đấu đầu tiên của mùa giải.” (TTC)
[jwplayer y9vFuPfN]



























































































