HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh trường Gateway, bị Cơ Quan Điều Tra Công An quận Cầu Giấy khởi tố về tội “Vô ý làm chết người.”
Truyền thông Việt Nam loan tin, sáng 27 Tháng Tám, 2019, Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi), người có liên quan đến việc đưa đón học sinh trường Gateway về tội “vô ý làm chết người” nhưng cho tại ngoại.
Bà Quy bị Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Cầu Giấy cáo buộc đã “vô ý, cẩu thả, không kiểm tra hết trong xe mà đã đóng cửa bỏ đi” dẫn tới việc bé Lê Hoàng Long (lớp 1 trường Gateway) bị bỏ quên trên xe suốt chín tiếng trong ngày 6 Tháng Tám. Theo kết quả giám định, bé Long chết vì bị “sốc nhiệt, suy hô hấp,” không có nguyên nhân bệnh lý.
Còn về vai trò của tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi), nhân viên hợp đồng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vận Tải Ngân Hà, đại diện Viện Kiểm Sát nhận định “tài xế lái xe cũng có trách nhiệm khi không kiểm tra kỹ xe hơi trước và sau khi di chuyển.”
Theo Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Cầu Giấy, đây là kết quả điều tra bước đầu. Sau khi khởi tố bà Quy, cơ quan hữu trách “sẽ mở rộng vụ án để xem xét trách nhiệm của những người khác và của nhà trường.”
Rời trụ sở Công An quận Cầu Giấy sau khi nhận quyết định khởi tố, nói với báo VNExpress, bà Quy cho hay sẽ gửi đơn đề nghị được có luật sư bảo vệ quyền lợi trong giai đoạn điều tra.
Bà nói trong cái chết của bé Long, trách nhiệm đầu tiên thuộc về trường Gateway, sau đó mới đến mình và tài xế Phiến. Vào ngày xảy ra vụ án, bà mới đi làm được hai ngày, chưa ký hợp đồng với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vận Tải Ngân Hà hay trường Gateway nên không hiểu trách nhiệm của mình sẽ được phân định thế nào khi “không được nhà trường hay nhà xe hướng dẫn cách đưa đón, bàn giao.”
Thậm chí, 20 ngày qua, bà chưa có cơ hội gặp tài xế Phiến để làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan trách nhiệm của mỗi người.

Luật sư của bà Quy, ông Nguyễn Thanh Sơn, cho rằng vụ án “còn những điểm bất thường chưa thể lý giải” nên đề nghị Công An quận Cầu Giấy công bố rõ nguyên nhân chết của bé Long cùng thời gian, địa điểm.
Sau khi thông tin bà Quy bị khởi tố, công luận trong nước bất bình cho rằng Công An Hà Nội đã dùng bà này làm “chốt thí” để nhanh chóng khép lại vụ án làm chết người còn nhiều điều che giấu chưa được làm sáng tỏ.
Thoạt đầu, các báo nhà nước đồng loạt đưa tin cháu bé “tử vong trên xe đưa đón do bị tài xế và người đưa đón trẻ (bà Nguyễn Bích Quy) bỏ quên từ sáng đến chiều.”
Nhưng sau đó, từ nguồn hình ảnh bị rò rỉ, lời khai bất nhất của những người liên quan, và kết quả giảo nghiệm tử thi, cộng đồng mạng nêu các suy đoán khác về cái chết của cháu bé và bà Quy là người được sắp đặt để “nhận tội.”
Vụ này gây chú ý vì một trong các cổ đông chính của trường Gateway được cho là bà Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc.
Hai giấy triệu tập do Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An quận Cầu Giấy và Viện Kiểm Sát cùng đề ngày 24 Tháng Tám được ghi nhận “hết sức bất thường” vì yêu cầu triệu tập khẩn bà Quy trong ngày nghỉ, dù trước đó bà đã đến làm việc với công an.
Theo báo Zing trước đó, ngày 26 Tháng Tám, các nhân chứng và gia đình nạn nhân cho biết theo phúc trình ban đầu từ công an khi tiến hành giảo nghiệm tử thi bé Long, “phần đầu trẹo phải của nạn nhân có tụ máu dưới da, kích thước 3×2 cm.” Khám nghiệm sơ bộ cũng cho thấy “phế quản có nhiều dịch bọt xuất huyết, cơ tim có tổn thương.”
Tại buổi làm việc với giới hữu trách, gia đình cháu Long bày tỏ mong muốn công an sớm tìm ra sự thật khách quan để làm căn cứ xử lý những người liên quan đến vụ án. (Tr.N)




















































