Thủ môn Pieter của đội tuyển Curacao đột tử vì bệnh tim

Thủ môn dự bị đội tuyển Curacao Jairzinho Pieter đã qua đời bất ngờ sau khi bị cơn đau tim vào hôm Thứ Hai, 9 Tháng Chín vừa qua, tại Haiti.

Pieter, 31 tuổi, bị bất tỉnh và qua đời trong sáng sớm Thứ Hai tại khách sạn Marriott ở Port-au-Prince, nơi đội tuyển Curacao trú ngụ chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Haiti của giải CONCACAF Nations League diễn ra vào ngày Thứ Ba sau đó.

Bộ trưởng thể thao Haiti, ông Edwin Charles, tuyên bố trên Twitter là Pieter bị cơn đau tim bộc phát và qua đời.

Liên Đoàn Bóng Tròn Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) nhấn mạnh sự đau buồn về cái chết bất ngờ của Pieter và tuyên bố trong bảng thông báo được đưa ra rằng trận đấu vào ngày Thứ Ba giữa Haiti và Curacao vẫn sẽ tiếp tục, vì các cầu thủ Curacao muốn thi đấu để “tưởng niệm đồng đội qua đời của họ.”

Xe cứu thương chở khẩn cấp từ khách sạn Marriott sau khi Jairzinho Pieter bị lên cơn đau tim. (Hình: Twitter Haiti-Tempo)

Một phút tưởng niệm diễn ra trước trận đấu với toàn thể Liên Đoàn Bóng Tròn tưởng niệm đến Jairzinho Pieter đối với các đóng góp của thủ môn dự bị quá cố này cho bóng tròn.

Pieter, từng thi đấu cho đội SV Vesta của giải hạng nhất ở Curacao, ngồi băng ghế dự bị trong trận đấu thắng Haiti 1-0 vào ngày Chủ Nhất trước đó trên sân nhà.

Thủ môn đội tuyển Curacao, Eloy Room, hiện đang chơi cho đội Columbus Crew của MLS Hoa Kỳ, đưa đoạn video lên Twitter hình ảnh các đồng đội trong đội tuyển Curacao quây quần bên nhau cho một phút tưởng niệm tại khách sạn của đội đang ở vào chiều ngày Thứ Hai nói trên.

Được biết, đội tuyển Curacao từng tham dự và đoạt chức vô địch giải King’s Cup ở Thái Lan 2019 mới đây, sau khi thắng đội tuyển Việt Nam 5-4 bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu trong trận chung kết giải. (TTC)

[jwplayer IohMCqNi]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT